Xúc hay xả???????????????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rongdo007, 16/02/2012.

6942 người đang online, trong đó có 797 thành viên. 16:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9386 lượt đọc và 326 bài trả lời
  1. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Kiếp đỏ đen

    Ông bà xưa có dạy
    Đánh đề thì ra đê
    Đêm nằm mơ lắm mộng
    Dậy suy đoán lung tung
    Sáng hôm sau thức giấc
    Ba chân và bốn cẳng
    Chạy hí hoáy ghi ghi
    Hôm qua mơ thấy chó
    Vậy mà nay xổ gà
    Tiền mồ hôi nước mắt
    Theo dãy số tiêu tan
    Thôi thì theo nghiệp chứng
    Liều vinh nhục một phen

    Thành kính phân ưu anh Lô Văn Đề:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  2. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Hai anh đều cờ bạc
    đêm mơ dãy số ngon
    ngày mắt ngầu ngắm bảng
    Mã nỳ lái đương gom.
    Số kia đang bạch thủ
    mộng làm giàu ấp ủ.
    Con xin tiền trừng măt
    ăn sáng chẳng dám ăn
    Còn đang nuôi con số.
    Giàu sang đâu chưa thấy
    tết đến hết tiền tiêu
    nợ chất chồng cả đống.
    Khóc anh chưa có nước
    mắt cũng ngầu như anh.
    Đến mừng tuổi con anh
    vài trăm đô tiêu tết
    với lời dặn thầm thì.
    Đùng nói cho ba bít
    kẻo anh lại nổi sung
    Tau chít đâu bay khóc....

    Thành kính phân ưu hai ANH NHỚn.:)):))
  3. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  4. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Anh đại gia trăm tỷ
    giờ đến nỗi này sao.
    Con chứng nó giết anh
    thèng đề theo để gỡ.
    Vợ anh bỏ đi rùi
    con anh thời đương lớn.
    Lòng anh đau như cắt
    nước mắt chay vào trong
    nhưng miệng vẫn gầm gào
    chưa chít đâu bay khóc....
  5. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Thảm thương thân anh quá
    Giờ biết ở nơi đâu
    Nhà ngân hàng đang xiết
    Nợ bủa vây tứ bề
    Thôi ra cầu Bình Lợi
    Ùm một phát cho xong
    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
  6. gocanda

    gocanda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    23
    :)):)):))
  7. gocanda

    gocanda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    23
    =D>=D>=D>=D>=D>
  8. gocanda

    gocanda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    23
    Đời lúc vinh lúc nhục
    Đời khi thịnh khi suy
    Xuống chó vợ bỏ đi
    Lên voi tuyển vợ khác
    Dấn thân vào sòng bạc
    Đã nhập tâm điều này
    Lúc tiền tỉ trong tay
    Lúc cái bang đả cẩu.
  9. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Biết là không lấy tiền nhưng khi đăng thơ hay văn của người khác cũng nên đính kèm tên tác giả hoặc sưu tầm (nếu không biết tác giả) ...
    Không trả tiền cho tác giả thì cũng phải có 1 chút thành ý về thành quả do họ tạo ra ...

    Tránh sự tự nhận, tự phong, .v.v.
  10. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Thôi đi pác, post lên cho anh em vui thôi, có ai tự nhận là văn mình đâu mà ý kiến ý cò[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X

Chia sẻ trang này