Ý chí - Nghị lực vượt khó khăn !!!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi chilee, 25/08/2015.

6164 người đang online, trong đó có 658 thành viên. 22:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 82644 lượt đọc và 441 bài trả lời
  1. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/duyen-que-quang-le-ft-ngoc-ha.EP7ysHMrLj78.html

    Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng
    Mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm
    Anh biết mặt em, một chiều bên thềm, giọng hò êm đềm
    Và đôi mắt em lóng lánh sau rèm.

    Ai hát ngoài ao, chung ngồi giặt áo
    Giọng hò êm quá mà anh ngỡ ai rót mật vào lòng
    Anh cuốc vườn sau, mặt trời trên đầu
    Ruộng vườn lên màu vì em ước mong đây đó chung lòng.

    Gió xao ao bèo, anh thương em không kể là giàu nghèo
    Miễn rằng tình đặng sơn keo, núi cao anh cũng trèo
    Sông sâu anh cũng lội, vạn đèo em cũng qua.

    Gió lay cành đa, anh thương anh thương em thật thà
    Mưa lay hoa cà, da em quá mặn mà
    Và thương bao giọt mồ hôi, đẹp má mặn môi.

    Dăm miếng trầu cay, một buồng cau trắng
    Một buồng cau trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng
    Một túp lều tranh, một vầng trăng tròn
    Một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng.

    Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng
    Lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này
    Ta có bàn tay, một tình yêu này, một đời sum vầy
    Thì đâu khó chi lấp biển vá trời.
  2. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Quê hương là gì hở mẹ@};- Mà cô giáo dạy phải yêu@};-Quê hương là gì hở mẹ@};-Ai đi xa cũng nhớ nhiều!!!
    ...............................................
    Quê hương nếu ai không nhớ.....
    Sẻ không lớn nổi thành người.....


    [​IMG]
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Que-Huong-Trong-Tan/ZWZA8ACF.html

    --- Gộp bài viết, 07/09/2015, Bài cũ: 07/09/2015 ---
    [​IMG]
    [​IMG]
    Last edited: 07/09/2015
    cafeviet đã loan bài này
  3. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    [​IMG]
    Quê hương tôi có con sông xanh biết
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè
    Toả nẵng xuống giòng sông lấp lánh

    Chẳng biết nước có giử ngày giử tháng
    giử bao nhiêu kỹ niệm của giòng trôi
    Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
    Tôi giử mãi mối tình mới mẽ
    .......................................................
    Chúng tôi lớn lên mỗi người mổi ngã
    Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
    Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
    Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến

    Nhưng lòng tôi như mưa người gió biển
    Lại trở về lưu luyến bên sông..
    --- Gộp bài viết, 07/09/2015, Bài cũ: 07/09/2015 ---
    THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM !!!
    [​IMG]

    Hoanghontim2011, phi hungBinh Yen thích bài này.
  4. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Giọng hát nhí Thu Hiền: "Mong muốn được nổi tiếng như mẹ Phi Nhung."

    --- Gộp bài viết, 07/09/2015, Bài cũ: 07/09/2015 ---
    Mẹ Cho Con tất Cả - Thu Hiền ft Trường Sơn
    Hoanghontim2011, phi hungBinh Yen thích bài này.
  5. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    hãy thổi làn gió mới vào cuộc sống của bạn

    [​IMG]

    1. Đặt ra những mục tiêu và không ngại thử những điều mới mẻ
    Hãy đặt ra cho bản thân những mục tiêu mới. Đó chính là cách giúp bạn có thêm động lực, niềm hứng khởi để phát triển chính mình.

    Bạn có thể lên danh sách những điều bạn muốn thực hiện trong năm nay, hoặc đơn giản chỉ là gạch đầu dòng lên tờ giấy và dán chúng tại nơi mà mình thường xuyên trông thấy trong nhà. Mục đích mới, thêm niềm vui mới, kiến thức mới… sẽ giúp năm mới này của bạn trở nên tuyệt vời và có ý nghĩa hơn!

    2. Để tâm đến sức khỏe và vẻ đẹp của bản thân hơn
    "Ba vị bác sĩ mát tay nhất thế giới là Điều Độ, Bình Tĩnh và Vui Vẻ". Sự ăn uống, sinh hoạt điều độ, cùng việc bắt đầu ngày mới bằng một thái độ tích cực sẽ đem lại cho bạn sức khỏe và tinh thần minh mẫn. Điều này rất quan trọng để bạn hoàn thành mục tiêu đã đề ra và đạt tới thành công.

    Đây cũng là lúc tốt nhất để bạn "tút" lại chính mình, học cách làm cho bản thân đẹp hơn. Cơ thể khỏe mạnh và vẻ ngoài rạng rỡ sẽ khiến bạn tự tin hơn, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình từ đó.

    3. Đầu tư nhiều hơn vào chính mình
    Không có đầu tư nào đáng giá hơn việc đầu tư vào bản thân. Bạn có thể bắt đầu với việc học thêm một kỹ năng, một ngoại ngữ mới, hoặc chơi một nhạc cụ nào đó bạn thích. Chắc chắn chúng sẽ đem đến nhiều điều mới mẻ rất có giá trị cho cuộc sống của bạn.

    4. Thử khám phá những vùng đất mới
    Khám phá một vùng đất mới, đi và trải nghiệm sẽ giúp chúng ta trưởng thành và khoáng đạt hơn trong suy nghĩ, đúng đắn hơn trong những cư xử hàng ngày.

    Không cần trong túi phải có thật nhiều tiền thì bạn mới có thể bắt đầu hành trình của mình. Chỉ cần bạn muốn, bạn thực sự sẵn sàng thì bạn có thể đặt chân đến mọi vùng đất bạn yêu thích.

    5. Tự tạo cho bản thân những niềm vui nho nhỏ
    Bạn có thể mua một cuốn sổ tay, trồng 1 cây xanh hay chậu hoa, tìm một người bạn mới... tất cả những gì có thể tạo nên chiều sâu và sự sống động trong cuộc sống của bạn. Những niềm vui nho nhỏ sẽ giữ cho bạn cảm xúc tốt, cân bằng và tràn đầy cảm hứng mỗi ngày.

    Trên đây là một vài gợi ý có thể sẽ hữu ích với bạn để bắt đầu năm mới. Và cũng có thể bạn sẽ có những ý tưởng thú vị hơn. Nhưng trên hết, hãy sẵn sàng cho sự thay đổi và trải nghiệm, chắc chắn bạn sẽ tạo nên những điều thật sự tuyệt vời và đáng nhớ cho chính mình trong năm 2015 này.

    Chúc bạn một năm mới đầy năng lượng.
    Last edited: 07/09/2015
  6. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    XIN CHO TÔI GIẤC MỘNG BÌNH YÊN !

    [​IMG]
    http://nghenhacvang.net/song/1471/xin-cho-toi-giac-mong-binh-yen.html

    Đôi mắt hiền mẹ già âu yếm, tiếng ru con chưa vơi mưộn phiền
    Hoà bình ơi sao chưa thấy đến, xin cho tôi giấc mộng bình yên
    Trên con đường chiều về thôn vắng, tôi đưa em đi qua cầu làng
    Đèn thành đô xa xa loé sáng, xin cho tôi, cho người bình yên.
    Mình nguyện ước, thương nhau thật nhiềụ.
    Mình nguyện ước, thương nhau thật nhiều.
    Nghèo mà vui,thương non nhớ nước
    Nghèo mà vui, xin em chớ ước
    Một tình yêu, một tình yêu nơi chốn đào hoa.
    Xin trao người một cành hoa thắm, biết không em hôm nay ngày lành
    Ngày mùa hoa thương yêu đã tới, tôi đưa em đi vào tình yêu.!
  7. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Quà tặng cuộc sống- Tầm nhìn trong kinh doanh
  8. belobananas

    belobananas Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    25/08/2015
    Đã được thích:
    6
    bác hài quá, như thế vẫn còn được tính là lạc quan đấy nhé
  9. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 10/09/2015, Bài cũ: 10/09/2015 ---
    Vận xui - quá hay luôn
  10. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604

Chia sẻ trang này