Ý chí - Nghị lực vượt khó khăn !!!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi chilee, 25/08/2015.

5729 người đang online, trong đó có 610 thành viên. 08:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 82630 lượt đọc và 441 bài trả lời
  1. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Đã được thích:
    2.840
    rất hay.... vì ta tôn thờ nàng nên ta mãi để nàng trong tim, đó là tình đầu và cũng là tình ngây thơ, để lại dấu yêu đầu đời. tks.
    annam2, SuSuCaRot, cafeviet3 người khác thích bài này.
  2. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Thanks bác ghé thăm ah !=D>:drm3 bác !
  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.185
  4. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Lại tâm trạng giống nhau nữa chứ.
    Cám ơn HHT
    cafeviet, annam2, chilee1 người khác thích bài này.
  5. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/sao-em-no-vo-tinh-tuan-vu.dyM3McASocD8.html

    Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu
    Đã biết em hững hờ mà anh vẫn nhớ thương
    Đã biết khi yêu ai lòng này mang đắng cay
    Đã trót mang trong tim một hình bóng dáng ai.

    Phố vắng đêm khuya tàn, lạnh lùng lê bước hoang
    Sóng gió qua bao lần còn hoài mong cố nhân
    Những lúc em bên anh mà hồn em vắng xa
    Những phút giây xa nhau lòng cành thêm khổ đau.

    Sao mùa xuân không đến khi đông tàn
    Sao hồn ta như chiếc lá thu vàng
    Kiếp cô đơn chập chờn buông
    Trong bóng đêm dài chỉ một mình ta với ta.

    Ôi còn đâu giây phút yêu ban đầu
    Cung đàn xưa vương vấn mối tơ sầu
    Nhớ chăng em lời thề xưa
    Ai nỡ vô tình đành lià xa bến mơ.

    Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu
    Đã biết em hững hờ mà anh vẫn nhớ thương
    Giá buốt trong tâm tư tìm lại dấu vết xưa
    Bóng dáng xưa nay đâu còn chăng trong giấc mơ.
  6. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740
    Mất Em Rồi
    Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )
    Lỡ mất em
    trở thành người thua cuộc
    Anh dày vò
    Lạnh buốt chẳng nhìn ai

    Anh lang thang
    Góc phố con đường dài
    Gọi tên em
    Từng vần rơi chậm rãi

    Anh nhìn lén
    Thấy em cùng người ấy
    Tay trong tay
    Cười nói vẻ vui vầy

    Anh chết ngất
    Hồn anh giờ rơi vãi
    Con tim anh
    Rệu rã và tê tái

    Vì mất em
    Anh hoang hoải chán chường

    Bắt gặp anh
    Em cảm thấy có thương?
    Hay mặc kệ
    Kẻ tha phương thất ý!

    Tình yêu anh
    Dành cho em vô vị?
    Hay là em
    Vô ý chẳng quan tâm

    Anh nói rõ
    Anh đã thương không nhầm
    Mình em đó
    Tự tâm em có thấu

    Cuộc đời anh
    Đâu có gì để dấu
    Bởi chúng ta
    Tốt xấu là lẽ thường

    Anh nhớ em
    Nhớ hết cả quê hương
    Anh nhớ em
    Nhớ con đường lui tới

    Tình của anh
    Như non cao vời vợi
    Và bao la
    Như biển đợi thuyền neo

    Như đôi chim
    Đang âu yếm leo trèo

    Như nguyện ước
    Treo neo mừng may mắn
    Hoanghontim2011, chilee, annam21 người khác thích bài này.
  7. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740
    ... Đem Lòng Nhớ Thương
    Tác giả: Tâm Vô Lệ
    Tôi yêu em lắm
    Em không biết?
    Em có trời Nam vương mắt, mi
    Quên tuốt tôi, em - vầng nhật, nguyệt
    Người dưng khác họ ...
    Trách tôi chi

    Tôi nửa đời hư
    Em chắc chê
    Kiếp xưa em nợ thề, tôi đòi
    Kiếp sau em hoá thân giun, dế
    Tôi cũng tìm theo em
    Để coi

    Tôi chí vá trời, lấp biển rộng
    Lòng mơ phù quốc, dựng quê hương
    Nam nhi hào khí ngời sông núi
    Trong mắt cười
    ai
    chuyện sắc không

    Tôi yêu em quá
    Em không biết!
    Em Huế mù sương, lan lối tôi ...
    --- Gộp bài viết, 17/12/2015, Bài cũ: 17/12/2015 ---
    Hoanghontim2011, chilee, annam21 người khác thích bài này.
  8. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    --- Gộp bài viết, 25/12/2015, Bài cũ: 25/12/2015 ---

    [​IMG]
    [​IMG]
    traderdoclap, cafevietHoanghontim2011 thích bài này.
  9. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    10 ĐIỀU TRUYỀN CẢM HỨNG CHO NĂM MỚI
    Chào bạn năm mới 2016,

    Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey nói, “Mục tiêu của năm mới không phải là chúng ta cần có một năm mới. Cái chính là ta phải có một tâm hồn mới.” Đây là thời điểm tuyệt vời để ta “tút” lại mọi thứ, làm mới tâm hồn và cuộc sống của mình.

    Làm thế nào để bạn tạo nên một năm 2016 tràn đầy niềm vui? Dưới đây là 10 điều Kyna chắt lọc để chia sẻ đến bạn, tin rằng nó sẽ truyền cảm hứng để bạn xây dựng những điều mới mẻ tuyệt vời hơn cho cuộc sống của mình trong năm 2016 này. Cùng xem đó là những điều gì bạn nhé:


    3 điều không nên tiếp tục

    1. Trì hoãn việc tận hưởng niềm vui

    Chúng ta thường trì hoãn sự thụ hưởng niềm vui và hạnh phúc và nghĩ rằng có lúc nào đó trong tương lai, mọi cái sẽ tốt hơn bây giờ. Năm sau sẽ tốt hơn năm nay chăng? Không hẳn vậy.

    Một học sinh trung học thì nghĩ "Khi mình ra khỏi trường và không phải nghe lời ai nữa thì mọi cái sẽ rất tuyệt!" Anh ta rời trường và thình lình nhận ra là anh ta không hạnh phúc cho đến khi rời khỏi nhà. Anh ta xa nhà đi học đại học và lại quyết định "Mình sẽ thật sự hạnh phúc khi có được mảnh bằng và lại nghĩ chỉ kiếm được việc mới hạnh phúc được."

    Anh ta có việc làm và phải làm dưới sự giám sát của nhiều người. Bạn cũng đoán được là anh ta chưa thể hạnh phúc. Nhiều năm trôi qua, anh ta hoãn việc thư giãn và hưởng hạnh phúc cho đến khi đính hôn, lập gia đình và bắt đầu mua nhà, có công việc tốt hơn, bắt đầu có con, cho con đi học, con ra trường và về hưu....và anh ta chết trước khi biết được hạnh phúc là gì. Tất cả thời gian anh ta có, anh ta dùng để lập kế hoạch cho cái tương lai tốt đẹp không bao giờ đến.

    Bạn có liên hệ đến mình với phần nào câu chuyện ở trên không? Bạn có từng biết ai trì hoãn không hưởng niềm vui cho đến lúc già không? Điều quan trọng để hạnh phúc là bạn phải hoàn toàn quan tâm đến hiện tại. Chúng ta hưởng niềm vui trong cả chuyến đi, không phải chỉ khi đã đến đích.

    --> Đừng đợi mọi thứ phải hoàn hảo rồi mới cho phép mình tận hưởng cuộc sống, hãy làm điều mình thích ngay lúc này, cảm nhận niềm vui trong từng khoảnh khắc nhỏ của năm nay, bạn nhé.



    [​IMG]

    2. Không chịu tận hưởng những gì mình có

    Nếu năm qua bạn quên tận hưởng cuộc sống, thì năm nay hãy nuông chiều bản thân, tận hưởng những cái bạn có đi.

    Bao nhiêu người trong chúng ta dùng những cái tô nhựa để đựng táo và chuối còn những cái đĩa đẹp và sang trọng thì khóa cất trong tủ? Để rồi chúng ta chết và để tất cả những món đồ đẹp lại cho bọn trẻ phá bể hết! Tôi muốn nói là nếu bạn có cái gì tốt thì hãy sử dụng nó đi!

    Hãy nuông chiều bạn 1 tí, hãy chăm sóc thân thể bạn, nhà cửa bên luôn sạch sẽ… bạn sẽ thấy là cuộc đời thật ưu ái với mình. Thực tế rằng: Mọi cái đều ảnh hưởng nhau. Cách bạn đi ảnh hưởng đến cách bạn nói. Cách bạn ăn mặc ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Bạn càng quan tâm đến mình nhiều thì càng quan tâm đến người khác nhiều…

    Bạn nói: “Khi tôi thành công, tôi sẽ không sống khổ sở như thế này nữa”. Sai rồi! Để thành công thì bạn phải bắt đầu sống cho ra người thành công, bạn phải cảm nhận điều đó ngay từ bây giờ. Giàu có không nhất thiết là dư giả tiền bạc. Đó là phong cách sống.

    --> Nếu năm qua bạn hơi bỏ bê chính mình, thì thử thay đổi xem. Chiều chuộng bạn một chút. Bạn nói: “Chiều chuộng chính tôi thì có liên quan gì đến việc đạt được những mục đích cho cuộc đời tôi?” Có đấy! Nếu chúng ta cảm thấy giàu có thì chúng ta sẽ thu hút sự giàu có. Đó là luật hấp dẫn của cuộc sống.


    3. E ngại cuộc sống không như mong đợi

    Turgot nói, “Có những kẻ không dám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng nếu sợ gãy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân đã bị gãy”.

    Hãy bớt đi e ngại. Cho dù mọi việc có diễn ra theo đúng mong đợi của bạn hay không, hãy tin rằng đó là cần thiết. Vậy làm sao mà đối mặt với sự không chắc chắn của cuộc đời?

    Bạn cứ chấp nhận nó. Hãy thích thú nó. Bạn nói: “Một nửa cái thú vị của cuộc đời này là biết được rằng mọi cái đều có thể xảy ra”. Bạn hãy cam kết với chính mình: “Dù cho chuyện gì xảy ra, mình sẽ xử lý nó”. Hãy nhìn thẳng vào những nỗi lo sợ và nói: “Nếu nhà tôi cháy, tôi sẽ dọn đi nơi khác. Nếu tôi bị đuổi việc, tôi sẽ bỏ. Nếu bị tông xe thì ra đi”. Thế thôi.


    3 điều nên làm để công việc tốt hơn

    1. Nghĩ đến điều bạn muốn nhiều hơn

    “Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.” Hình dung thành công của bạn – tập trung vào điểm mạnh của bạn nhiều hơn. Bạn sẽ gặt được thành quả.

    2. Chọn công việc ưu tiên hơn

    Đừng cố làm tất cả. Không đủ thời gian cũng như năng lượng trong ngày để dành cho tất cả mọi thứ. Bạn phải tập trung ưu tiên cho việc quan trọng nhất. Hãy chọn ra việc đó, chấp nhận gạt những việc khác sang một bên.

    --> Cuộc sống quá ngắn, hãy làm những gì mình thực sự yêu thích.

    3. Nỗ lực vì chính mình

    Năm nào cũng sẽ có những thử thách khiến bạn cần phải nỗ lực nhiều để vượt qua. Nhớ rằng, làm việc vì đánh giá của người khác thì bạn sẽ bị căng thẳng. Nỗ lực vì chính mình sẽ đem lại niềm cảm hứng cho bạn, sức mạnh sẽ được phát huy.

    --> “Leo lên núi không phải là để thế giới thấy bạn, mà để bạn nhìn thấy thế giới”. Đừng làm việc vì nhận xét đánh giá của người khác. Bạn nỗ lực để giành lấy phần thưởng là mở rộng vốn hiểu biết và kinh nghiệm cho chính mình.



    [​IMG]

    Leo lên núi không phải là để thế giới thấy bạn, mà để bạn nhìn thấy thế giới



    3 điều nên học để sống vui hơn

    1. Học từ loài vật – luôn nhận biết hiện tại

    Đừng nghĩ rằng chúng ta không thể học hỏi từ loài vật. Chúng kết nối với tự nhiên rất tuyệt vời. Chim chóc có thể nhận biết được lúc nào thiên tai xảy ra. Con mèo không bao giờ bị stress hay căng thẳng. Và những chú cún con thì luôn hào hứng với cuộc sống.

    Hãy dắt chó đi dạo và để ý nó. Con chó không bỏ qua điều gì, từ bụi cây, lá cỏ và hoa, cả những ống chữa lửa… Nên dắt cùng một con chó đi dạo nhiều lần, và mỗi lần đối với nó là một kinh nghiệm. Chó sống trong hiện tại.

    Chúng ta thường để đầu óc mình luôn ở đâu đó. Hãy ăn một bữa ăn và thưởng thức từng miếng đồ ăn. Hãy nói chuyện với bạn và đừng bỏ sót từ nào. Hãy nghe một bài nhạc và chú ý từng nốt. Hãy đi dạo và ngắm từng cái cây. Dần dần chúng ta sẽ làm được như vậy.

    --> Nhiều người trong chúng ta thường suy nghĩ và lo lắng nhiều việc cùng một lúc. Chúng ta để cho những mối quan tâm về quá khứ và tương lai đan xen vào hiện tại và làm cho chúng ta cảm thấy mình khổ sở và kém cỏi. Hãy thực hành theo loài vật, tập trung vào mỗi khoảnh khắc, mỗi công việc bạn làm.

    2. Học từ trẻ em – luôn vui cười

    Trẻ con hơn chúng ta rất nhiều về sự hài hước. Trẻ con cười với hầu hết mọi việc một cách vô tư, tự nhiên và không xấu hổ.

    Chúng tự giác biết là tiếng cười sảng khoái sẽ giúp cho chúng mạnh mẽ và cân bằng. Chúng có ham muốn được vui đùa không bao giờ thỏa mãn được. Thật tiếc là ngay khi thành người lớn, chúng ta thay đổi và có suy nghĩ là"Cuộc đời nghiêm túc lắm". Người lớn luôn miệng bảo trẻ con không được cười lúc này hay lúc khác.

    "Không cười trong lớp, không cười khi ăn" cho đến khi sự tự nhiên thoải mái của chúng biến mất.

    Một trong những trách nhiệm lớn nhất của chúng ta đối với người khác là thích thú bản thân mình, vui vẻ với chính mình trước! Khi chúng ta vui, chúng ta cảm thấy tốt hơn, chúng ta làm việc tốt hơn và người khác muốn tiếp xúc với ta.

    --> Cuộc sống là như vậy! Không bao giờ quá cầu toàn hay quá bi quan, vì nhiều chuyện xảy ra hoàn toàn không theo lý trí hay kế hoạch. Hãy cứ phết bơ vào bánh mỳ và tận hưởng, như tận hưởng cuộc sống của bạn!


    3. Học từ người già – trân trọng cuộc sống

    Đây là đoạn văn do một người 85 tuổi viết khi ông ta biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Hãy xem ý nghĩa của nó:




    [​IMG]



    --> Thông điệp này không phải là một lời nhắc nhở tuyệt vời hay sao? Chúng ta chỉ có mặt trên hành tinh này trong một chừng mực thời gian. Hãy tận dụng thời gian này. Người già nhận ra là họ không cần phải thay đổi cả thế giới mới có thể sống hạnh phúc và tận hưởng cuộc đời nhiều hơn. Thế giới tốt đẹp rồi. Họ chỉ phải thay đổi bản thân mình thôi.



    Và điều cuối cùng – quan trọng nhất – HÃY YÊU

    Thật tuyệt nếu bạn còn giữ tình yêu và sự lãng mạn trong trái tim. Hãy yêu hết mình.

    Thời gian hữu hạn. Hãy gần gũi với gia đình của bạn nhiều hơn nữa, cười với họ thật nhiều và trân trọng từng phút giây bên họ. Hãy cùng người bạn yêu thương tạo dựng niềm vui và kỷ niệm khi còn có thể. Vì họ chính là những người quan trọng nhất với bạn trên thế giới này.

    --> Mọi nỗ lực của chúng ta suy cho cùng là để được yêu thương nhiều hơn. Thật may là bạn có sẵn, tràn trề điều đó trong trái tim mình. Nếu bạn chưa cảm nhận được điều đó thì hãy đánh thức nó. Đừng ngần ngại bày tỏ và thể hiện tình yêu với người yêu của bạn, người bạn đời của bạn, với gia đình, những người thân thương nhất. Cuộc sống chỉ thực sự đẹp và ý nghĩa từ những khoảnh khắc đó mà thôi.

    ** Hi vọng những điều trên sẽ giúp bạn có một năm 2016 hào hứng và đầy màu sắc. Nào, bây giờ bạn đã sẵn sàng thổi làn gió mới vào cuộc sống của mình trong năm 2016 này chưa. Còn chờ gì nữa?

    Chúc các bạn 1 năm thật tuyệt vời với nhiều trải nghiệm đẹp nhé.!@};->:D<
    Hoanghontim2011traderdoclap thích bài này.
  10. Vit1234

    Vit1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    7.200
    Anh vào idi cái ìdi te tua luôn :(
    Hoanghontim2011chilee thích bài này.

Chia sẻ trang này