YBC tái hiện hình ảnh SD7 năm 2006 .... CE liền 2 tháng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huhu1220011, 02/08/2008.

213 người đang online, trong đó có 85 thành viên. 05:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1399 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    YBC tái hiện hình ảnh SD7 năm 2006 .... CE liền 2 tháng

    YBC khoáng sản yên bái là vua cổ phiếu của năm 2008
    Cổ phiếu siêu hiếm ... Cơ hội bêu xấu và rung của 1 số đối tượng sẽ phản tác dụng ... Chấp cả những lời lẽ cố tình sai lệch vu khống ...
    YBC sẽ lao như 1 chiếc xe công thức 1
    + Chúc mừng cổ đông của YBC
    YBC sẽ lên giá 10$
  2. Sukhariki

    Sukhariki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác bán lại cho E 1 ít siêu hiếm của bác ? 5k
  3. tintucotc

    tintucotc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Đã được thích:
    145
    Bác PR con nào thanh khoản tý, chứ YBC huhu ăn mảnh chơi một mình thế này chán, giống DDM, TV4, chẳng chịu nhả cố nào cho anh em lướt sóng kiếm tý cho xôm tụ. Mỗi ngày 1 lô 100 cổ thế này chán òm. Tham quá.
  4. tietn3honquy

    tietn3honquy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    0

    Tôi lại chung tàu với bác nữa rồi ( đánh trận SD7 cách đây đúng 11 tháng ) ,YBC da hinh thanh mau hinh 3 day.ok
    Àh ,em này có tin gì mới ko bác ?
  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    tôi nhớ k nhầm pác chủ TOPIC còn hô Sd7 lên 1xx đợt này cơ mà . YBC không có LN về mỏ đá đâu ! Còn việc pác nào thích đầu tư theo tôi quá mạo hiểm YBC chẳng qua đang bị làm giá lúc vào được thì em nó chòm tàu ! Hãy cảnh giác
  6. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Giờ thì khẳng định chắc chắn nick buocnhay là của tuananhdao rồi.

    Nick kia bị lock phát nick này vào ngay
  7. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều người trên F319 này vẫn nhậm tưởng tôi với pác tuananhdao là một . Những thưa với pác là hoàn toàn khác nhau tôi chỉ có mỗi một nick trên f319 này thôi !
  8. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Thui đi cha. Làm gì tui không biết ấy . Ăn nói ngọng líu ngọng lô sai chính tả một ruộc với nhau

    Yên Bái - "thủ phủ" đá quý

    Chợ đá quý nằm ngay trong lòng thị trấn Lục Yên, tỉnh Yên Bái, trước dãy nhà Bách hóa tổng hợp cũ kỹ của thời bao cấp. Đá Lục Yên không đục, mà trong vắt, và dĩ nhiên, đá càng trong thì tiền càng cao, có khi lên đến vài trăm triệu đồng.

    Không ồn ào, náo nhiệt, nhưng cũng không im ắng, trầm lặng, cái chợ "độc nhất vô nhị" này được các "đại gia" buôn bán đá quý, đồ trang sức khắp trong Nam ngoài Bắc (thậm chí cả ngoài nước) biết đến.

    Mỗi buổi sáng nhóm họp, ít ra cũng có vài trăm triệu đồng được "thông quan". Đó là chưa kể đến việc chợ đá quý Lục Yên còn là "trung tâm giao dịch" cho những cuộc mua bán, trao đổi đá quý cấp "liên quốc gia"...

    Đi chợ đá quý

    Lên đến Thành phố Yên Bái, cậu bạn "thổ công" của tôi xòa 2 ngón tay nhấm nhẳng: "Một là phải đi ngay lên Lục Yên để sáng sớm mai ra chợ; Hai là để xe lại, đi ôtô mang biển số địa phương!". Tôi trợn mắt dò hỏi, cậu bạn gật đầu giải thích: "Đi xe ngoại tỉnh, dân buôn đá sẽ báo nhau nâng giá hàng!". Sau gần 5 tiếng đồng hồ bị lèn vai, quăng quật trong thùng chiếc xe U-oat chật cứng, rút cục chúng tôi cũng lên đến phố núi Lục Yên - "Thủ phủ đá quý". Thêm 1 tiếng đồng hồ lọ mọ dò hỏi, cậu "thổ công" cười khoái trá: "Ở cạnh chợ đá, sáng ra đi thực tế mệt nghỉ!".
    6 giờ sáng, chiếc ti vi đầu giường líu ríu nhạc hiệu chương trình "Chào buổi sáng", cả bọn chúng tôi quấn chăn thò đầu nhìn xuống khoảnh sân Bách hóa tổng hợp phía dưới: màn đêm vẫn nhập nhòa, kèm theo sương giá mờ mờ hơi lạnh của núi đá; vài bóng người cựa quậy, vung chân múa tay như thể đang tập thể dục. Thêm 20 phút, sương dần tan, để lộ khoảng sân ướt rượt, lố nhố dăm người lặc lè bê bàn, xách túi. Chợ đá quý bắt đầu hoạt động.

    Lượn suốt 3 dãy quầy, mắt mũi tôi hoa hết cả lên vì những màu sắc, hình khối đủ loại được dàn thành vốc, đọng thành đống. Có 2 loại đá quý được trưng ra ở chợ đá, đó là loại đã gia công, chế tác và loại còn nguyên sơ.

    Thì ra vậy, chợ đá thực ra chỉ là phần "tiền giao dịch" cho cả một thị trường bí hiểm, rộng lớn và không kém phần sôi động. Những mặt hàng được rao bán ở chợ, quá lắm cũng chỉ dưới 10 triệu đồng một món, bởi chẳng ai dại gì mang những viên đá giá vài chục, vài trăm triệu ra trưng cho thiên hạ bàn tán, nhòm ngó và quản lý thị trường, thuế vụ, ******* tới "hỏi thăm".Sự mua bán đá quý đích thực, nghe đâu được thực hiện phần xem mẫu, mặc cả, đánh giá, thẩm định trong những căn nhà riêng đồ sộ, kín mít như lô cốt, còn khâu "trao - nhận" thì lại thực hiện ở các khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
  9. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    việc tin hay không là tùy pác qua đó phản ánh được cái tâm và đạo đức của pác khi cầm CP mình mua PR không đúng sai sự thật pác có giỏi đưa link từ trang web của công ty xem nào? toàn lấy tin vu vơ ở đầu để post lên càng hiểu rõ trình độ cũng như tính nhân văn của pác xếp loại kém rồi ! Còn pác chê pai người khác thì phải ngẫm đến mình ở đời chưa biết ai hơn ai đâu ?
  10. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Em chê bác kém bao giờ. Vớ vẩn

    Em chỉ bảo bác bị lock nick tuananhdao giờ dùng nick buocnhay mà chẳng thèm thừa nhận

    Bác có dám thề độc không

Chia sẻ trang này