Zui lên đê!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi globalfinanc, 24/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1418 người đang online, trong đó có 567 thành viên. 17:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 816 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Zui lên đê!

    Theo các bác đàn bà là gì?
    Theo em, đàn bà là quả bóng!
    Khi mới lớn thì như quả bóng đá, anh nào cũng thích, 22 anh tranh nhau!
    Khi tới tuổi trưởng thành thì như quá bóng chuyền, chỉ có vài anh đánh qua đánh lại!
    Khi lấy chồng rồi thì như quả bóng bàn, bố vợ và chồng cứ đẩy qua đẩy lại, mồm thì lẩm bẩm: này thì con ông này, này thì vợ mày này!
    Khi về già thì như quả bóng golf, đánh càng xa càng tốt!
    Theo các bác thì đàn bà là gì?
    Zui lên đê!
  2. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0

    Già thêm tí nữa thì giống Bi a lỗ: tốt nhất là cho xuống lỗ
  3. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Khặc!
  4. CSCchanhtong

    CSCchanhtong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Đã được thích:
    0
    bác quên kể câu chuyện bóng bầu dục
  5. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế sai rồi, như bác nói đàn bà càng ngày càng bé đi àh, sai về cơ bản

    Em thấy đàn bà càng ngày càng to ra mới hợp lý. nhất là cái chỗ bơm bóng ấy
  6. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Mé ơi, mé ơi, con thè nè nó kẹt khe cửa!
  7. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Wá hay!
  8. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Nhà em nghèo sáng sớm ba em phải đạp xích lô chỡ má em đi bán kim cương. Anh chị em em từ nhỏ đã cơ cực. Anh em mơ có một trái banh nhựa mà đá cũng ko có, phải gom mấy tờ 500.000 vo thành cục rồi chơi đá banh . Chị em em nhìn mấy đứa hàng xóm chơi nhảy dây mà thèm nên chị lấy dây chuyền vàng cột lại mà chơi. Ba má em cực khổ không kiếm được việc làm, tối tối ba má lấy vàng cục chơi chọi wa chọi lại. Anh em em ko được đi xe đạp hay xe máy đến trường như bao đứa khác mà đành phải chịu khó đi xe Mercedes.Ôi cuộc đời em thật khổ
  9. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0

    ....Em lấy phải thằng chồng nghèo đến nỗi ko đủ tiền ăn sáng ở Sài Gòn mà phải qua Singapo....... ăn sáng Ôi cuộc đời em thật khổ.
  10. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Đời em nghèo có mỗi cái túi xách Raplh Laurent, thằng khốn nạn nó cũng cướp mất nên em đành phải mua cái giỏ LV. Lang thang trên đường Tây Sơn em đành vào Parkson mua vài đồ trang điểm, mua xong em bắt taxi lên Seraton ăn trưa cùng vài người tạn... ôi đời em cơ cực wá các anh ơi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này