Có một lý thuyết, nghe rất lạ đời, nhưng lại cực kỳ hiệu quả ở TTCK VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanh_loc9302, 06/11/2014.

3549 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 08:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 80666 lượt đọc và 643 bài trả lời
  1. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    Một lần tôi đến nhà riêng phỏng vấn ông Tư , trong bài có câu: “Nếu nhận xét về mình thì ông nói gì”, ông Tư kể: “Một hôm tớ vào Việt – Xô (Bệnh viện Hữu Nghị - NV) khám bệnh, cậu Bác sĩ là bạn thân từ nhỏ hỏi: “Cậu có rượu chè gì không?”. Đáp: “Không!”. Lại hỏi: “Thế có hút thuốc không?”. Tớ bảo: “Không!”. Hắn nhíu mày: “Vậy tôi hỏi thật nhá: ông có gái gú gì không?”. Tớ thật thà: “Cũng không!”. Hắn đùng đùng nổi giận, quát: “Thôi ông về đi, không khám khiếc gì hết. Sống như thế thì chết mẹ nó đi cho rồi!”.
    khoaita2009 thích bài này.
  2. aramis01

    aramis01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Đã được thích:
    3.336
    Nhiều khi cả c/đ chúng ta chả có TY,chỉ là những cảm giác giống như TY mà thôi...Còn TY đích thực ư ?...Chả thấy bao giờ...:))

    Trái tim nhiều khi cũng lạc lối và đầy tội lỗi ...:))
    MuaXuan66, Binh YenBVLGARII thích bài này.
  3. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    X_X8-xX_X
  4. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    FED là cái đếu gì mà hàng tỷ người trên khắp hành tinh phải thức trắng đêm nín thở theo dõi từng động thái của nó. Chính phủ, ngân hàng Trung ương hàng trăm nước lớn nhỏ lo sợ nó, run sợ mỗi khi nó hắt hơi sổ mũi. Hàng ngàn, hàng vạn định chế tài chính toàn cầu theo dõi nó sát sao từng bước đi của nó, phụ thuộc vào nó.

    Suy cho cùng, nó cũng chỉ là sản phẩm, là tàn dư của đế quốc Mỹ xấu xa người bóc lột người thôi mà. Chúng ta từng đánh thắng đế quốc Mỹ cha nó cơ mà, nó là cái đếu gì chứ. Tại sao lại run sợ trước nó. Điều đó là không thể chấp nhận !!!
    MuaXuan66, Binh Yen, willstrong1 người khác thích bài này.
  5. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    7.675
    BBs toàn cầu lấy nó làm con ngáo ộp để lung đoạn TT nhằm trục lợi thôi.
    Binh YenBVLGARII thích bài này.
  6. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    vâng ạ !
  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Ờ...:))
  8. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    Tao nói tiếp cách tao nghi ngờ con OGC nhé Tony Tèo !!!

    Cái cách ra tin của con OGC chứng tỏ có 1 thế lực muốn ăn cướp OGC mài hiểu chửa? Nó ra tin rất đĩ điếm. Nó đã lên một kịch bản vô cùng bài bản & công phu.

    Mua đứt Media >>> ra tin xấu, cực xấu >>> bồi tiếp tin cực xấu >>>> Phối hợp với bọn xxx ra tin, đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, chỉ cho giao dịch buổi chiều >>> Nhỏ lẻ xanh hết mặt mày, mặt cắt không còn giọt máu, nôn hết mât xanh, mật vàng, bán quách cho rảnh của nợ >>> OGC mở mắt ra là sàn - sàn - sàn >>> Lũ kền kền NHỐT SẠCH !!!

    Tao theo dõi sát sao việc bẩn thỉu bọn nó làm, mấy cái tin xấu con OGC nó nằm chình ình trên trang xxx 3 ngày 3 đêm, ngay vị trí mặt tiền, ngay vị trí đẹp nhất luôn !!! Kỳ lạ chưa? Tại sao nó lại phải làm vậy? Nó muốn gì? Ai đứng đằng sau làm việc này?

    Con OGC là CCC gì mà nằm ngay mặt tiền trang xxx 3 ngày 3 đêm, ra hết tin này đến tin khác, toàn tin xấu xa bỉ ổi, tởm lợm lằm mài ui....

    THUYẾT ÂM MIU LÀ ĐÂY CHỨ ĐÂU !

    HÃY NHỚ : OGC nó khác 800 con lởm khác có giá 1.000 - 3.000

    Nó có hàng chục dự án to vật vã trải dài từ Bắc chí Nam, hàng ngàn hecta đất vàng.

    Toàn đất vàng ngàn tỷ, hiểu chửa? Bọn cú vọ, cá mập, diều hâu, kền kền thèm nhỏ dãi, chỉ chực chờ vào xâu xé con mồi OGC béo ngậy đáng thương, tội nghiệp.

    YYY: Nó có anh XXX đỡ, không thể chết, hiểu chửa? Em cũng từng nghĩ nó giống PVX hồi ra tin xấu về 2.2, gom sạch hàng nhỏ lẻ sau đó đánh lên 7.5

    XXX: OGC cái giá 2.200 là 1 thị trường điên khùng lên đồng tập thể mài ơi Cả ngàn hecta đất vàng trải dài từ bác chí nam, mà vốn hóa chỉ 650 tỷ, điên rồ hết rồi, không thể tin nổi. Chất 8.000.000 CE con giai nhé ! KHÔNG NÓI NHIỀU.

    YYY: 2.200 sợ xanh mặt đếu dám múc Đến lúc nó lên 15.000 lại khóc thét....
    MuaXuan66, suutapdoco, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  9. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    Mùa tôi yêu thích, chính là ánh mắt em Thành phố tôi sinh ra, chính là ký ức về anh Hòn đảo tôi hằng mong bước đến, là ở trọn trong vòng tay em Và không khí tôi mỗi ngày hít thở, cũng bắt nguồn từ chính anh.

    Lên rồi xuống, xuống chán lại lên, là sự vận động liên tục của thị trường, hãy nắm bắt các tín hiệu tạo đáy mà thị trường đưa ra để có phản ứng tốt nhất. Một lưu ý nhỏ cho các bạn từ kinh nghiệm của mình, hãy lấy vĩ mô làm kim chỉ nam mới đi được đường dài và xa, còn kỹ thuật, chỉ như chiếc kính chiếu hậu nhìn ra đằng sau, không thể lái đc xe đi xa mà chỉ nhìn những chiếc kính đằng sau.
    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  10. BVLGARII

    BVLGARII Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/07/2015
    Đã được thích:
    429
    Trưa nay vừa đi giao cho khách mấy kg bơ, Sài Gòn đã vào mùa nắng, trời nắng như đổ lửa, ghé vội vào quán cà phê làm ngụm nước cho đỡ khát. Vừa ngồi xuống ghế, lấy tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, chợt nghĩ kiếm đồng tiền mới cực khổ làm sao, chưa kịp gọi nước đã nghe loáng thoáng mấy ông khách bàn bên cạnh đang bàn chuyện rôm rả.... cái gì mà dự án một trăm tám mươi ngàn tỷ ... ôi chu choa mạ ôi, con tốt nghiệp ĐH rồi mà giờ chả biết cái con số ấy viết thế nào nữa, mấy chục số không phía sau ấy nhỉ.... Chưa kịp định thần lại bị bồi thêm một cú nữa: Anh ấy đang nói về cái quỹ đầu tư quái quỷ gì đó bán 8.000 tấn vàng.... mình liếc qua một cái, một cái liếc đầy rón rén của kẻ nằm kèo dưới, nếu ra sân chắc ông ấy phải chấp mình trái rưỡi hai trái phóng lai luôn.... Không, mình nhầm rồi, nhầm thật rồi Chun ơi, cứ tưởng người ta bàn chuyện trăm tỷ, ngàn tỷ, vạn tỷ, nói chuyên đại sự trên giời trên mây mình cứ nghĩ ông ấy phải là đại gia, siêu đại gia, cá mập, hay quan nhớn này nọ hóa ra không phải, anh ấy trẻ măng à, chắc tầm ba mấy bốn mươi, dáng thư sinh chứ không bụng phệ mắt híp đâu.... Anh ấy đang phất cánh tay lên vừa nói, vừa lên giọng cho mấy người còn lại trong bàn hiểu vấn đề anh ấy đang diễn giải.... cái gì mà năm triệu đô đô la, rồi .... trời ơi... năm trăm triệu đô la.... rồi cái gì mà báo chí đang làm ầm lên ngoài kia là sao.... cái gì mà hai va li nêm chặt cứng đầy đô la.... là sao?.... Mình nghe mà hoa chân mờ mắt choáng váng.... Thôi con đi chết đây. Vào đây tính nghỉ ngơi thư giãn ....nào ngờ.... càng stress thêm.
    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.

Chia sẻ trang này