Sàn OTC và những kẻ Chết Vì Chứng Khoán! (phần 2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinasdaq, 29/10/2017.

2935 người đang online, trong đó có 211 thành viên. 01:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13371 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    75.152
    Phần 1: http://f319.com/threads/san-otc-va-nhung-ke-chet-vi-chung-khoan-phan-1.1029425/#post-24393899

    (Tiếp theo)

    ...........................
    Khuya lắm mà tôi không thể ngủ, tôi miên man sự đời! Chứng khoán là cái gì vậy nhỉ? Bao nhiêu tiền như thế, làm sao chị dâu tôi nướng hết được nhỉ? Căn nhà đẹp của anh chị giờ chỉ còn là cái bãi đất trống! Chủ mới... thắng đậm chứng khoán!
    …………………................................................................................................................
    Bố tôi, một người gốc Nam bộ, tập kết ra Miền Bắc từ thuở nhỏ, lớn lên trong những năm tháng khó khăn “tất cả dành cho tiền tuyến” tại miền Bắc, từng đi du học tận bên Nga, trở về và trực tiếp tham gia cuộc chiến khốc liệt tại chiến trường Miền Nam, ông luôn luôn tỏ ra điềm đạm trước mọi biến cố trong cuộc sống. Sự kiện chứng khoán trong gia đình tôi, xuyên suốt từ lúc chị tôi nghỉ việc, tham gia vào sàn chứng khoán, ông đều bình thản cho rằng “nghề chọn người, chứ người khó chọn nghề” trước mọi ý kiến khác của các thành viên trong gia đình.

    Mẹ tôi, một người gốc Hà Nội, bà nguyên là một kỹ sư nông nghiệp, bôn ba khắp các tỉnh Miền Bắc, từ Hà Nội, Hải phòng, Nam định, Thái Bình trong suốt những năm tháng trước giải phóng miền Nam. Do thường xuyên phải di chuyển khắp các tỉnh đồng bằng Bắc bộ vì nghề nghiệp nên bà là người rất cẩn trọng, chu đáo, ngăn nắp, và không quá lời khi nói rằng bà sống rất khoa học. Có lẽ, do ảnh hưởng nghề nghiệp, bà tỏ ra rất cẩn trọng trong cuộc sống và trước cả các thay đổi của những đứa con của bà. Cũng có lẽ ảnh hưởng từ bố tôi, bà cũng tỏ ra bình lặng trước sự cố chứng khoán của chị dâu tôi. Hồi chúng tôi còn nhỏ, bà luôn luôn căn dặn, “các con học cho giỏi, nhưng sau này, nhớ đừng chọn nghề kỹ sư nông nghiệp như mẹ!”

    Bố mẹ tôi sinh được năm anh chị em chúng tôi. Anh cả, anh thứ hai, chị gái, tôi và chú em út.

    Anh cả trong nhà, người mà tôi cho rằng mang cả hai tính cách của cả bố và mẹ. Hồi nhỏ, anh học giỏi, lớn lên thi đỗ vào Học viện quân sự và đi du học bên Hungary chuyên ngành thiết kế xây dựng trong lĩnh vực quân sự. Những năm tháng tuổi thơ ở Hà Nội, do cả bố và mẹ tôi thường công tác xa nhà, anh thường phải thay mẹ chăm sóc cho cô em gái nhỏ hơn anh ba tuổi. Sau này, khi trưởng thành, bố mẹ tôi thường hay giao trọng trách gánh vác nhiều công việc quan trọng trong gia đình, anh có ảnh hưởng lớn đến chúng tôi.

    Anh trai thứ hai của tôi, cũng học giỏi, thi đỗ vào đại học Bách khoa, ra trường anh làm nghề kỹ sư hóa dầu, công tác tại tập đoàn dầu khí.

    Chị gái tôi lại thi đỗ vào Trường đại học Tài chính - kế toán, sau khi ra trường, chị nhận công tác tại một TCT nhà nước. Bạn gái của chị, học cùng trưởng hồi phổ thông trung học, sau khi tốt nghiệp đại học Sư phạm - chị Mai - đã trở thành chị dâu thứ hai trong gia đình tôi.

    Có lẽ ảnh hưởng của bố và của anh trai cả, lớn lên, tôi học “lẹt phẹt” hơn, nhưng cũng đủ đỗ vào trường đại học xây dựng. Thời thơ ấu, khi chưa có em trai, tôi được mẹ cho đi ở cùng với mẹ, lang thang khắp các tỉnh đồng bằng bắc bộ.. chỉ trên một cái … xe đạp Thống nhất. Nghề kỹ sư nông nghiệp của mẹ tôi thật vất vả, vừa làm việc, vừa luôn phải di chuyển chỉ sau vài năm, vẫn phải nuôi tôi – lúc ý nhỏ nhất nhà.

    Mãi sau này, khi cả gia đình theo bố tôi vào TPHCM định cư, gia đình tôi có thêm chú em út. Tôi nghe láng máng rằng, bố tôi bị kỷ luật về vụ sinh con thứ Năm!
    …………………………………………..

    Vốn là một giáo viên tại một quận trung tâm TPHCM, chị Mai được tiếp xúc nhiều phụ huynh học sinh – là bậc tinh anh của thành phố sôi động bậc nhất đất nước. Hơi thở nóng của đời sống kinh tế nơi đây phả vào chị. Rồi cái gì đến cũng phải đến, chị đã mon men vào sàn chứng khoán theo chân một chị phụ huynh. Lúc đầu chỉ là tranh thủ giờ rảnh, ngày nghỉ phép… rồi chị thuyết phục chồng và đả thông bố mẹ tôi để nghỉ hẳn công việc dạy học, tham gia sâu vào sàn.

    Khi TTCK dần trở nên sôi động, phát hiện ra nhu cầu vay vốn để chơi chứng khoán trên sàn OTC là rất lớn, lãi suất rất cao, chị Mai dần dà thuyết phục gia đình, chồng chị và cả bố mẹ tôi gom góp vốn liếng cho vay trên sàn OTC. Ở cái thị trường luôn luôn đi lên, người ta mua hôm nay, có lời ngay ngày mai, người ta trở nên liều lĩnh vay thật nhiều. Cứ vay được, mua được, ngày mai đã có lời, nhờ vậy khách hàng của chị rất đông, hiệu quả công việc của chị trở nên rõ trông thấy qua cách ứng xử trong gia đình. Chị là người rất rộng ăn rộng tiêu, chu cấp cho bố mẹ đôi bên, chu cấp cho cả những thành viên khác trong anh chị em tôi…

    Anh chị nhanh chóng mua được căn nhà có sân vườn rộng đầu phố, vừa ở, vừa cho thuê bán café ở sân. Chị cũng nhanh chóng tậu thêm con xe Audi bóng lưỡng cho anh trai tôi vi vu đi làm. Chị trở nên “hiện đại” và là tấm gương cho tất cả anh chị em chúng tôi về sự năng động, sáng tạo.

    Căn nhà của anh chị nhanh chóng được đưa vào ngân hàng để chị tăng vốn, chưa hết, cha mẹ thân sinh ra chị chỉ có mình chị là con gái, ông bà ở với cậu út tận Hà nội, nhưng cũng đã sẵn lòng thế chấp ngân hàng ngôi nhà mặt phố cổ để bơm tiền cho chị làm ăn.

    …………………………
    “Trả lại tiền cho.......... tao!..........”

    Tiếng la trong mơ của chị nhiều phen khiến khu phố vắng bừng tỉnh, còn đêm nay, tiếng la ấy khiến tôi không thể ngủ được!
    ………………………..
    Trong số bạn hàng của chị, chỉ có những “tay to” đem tiền thanh toán tiền hàng, tiền nợ sòng phẳng cho chị. Còn số đông các tay “chuẩn bị to” khấn lần khất lữa trong tình cảnh thua lỗ rất đậm. Họ trình bày với chị, đến nhà cửa xe cộ nhà họ cũng đã bị NH kê biên, còn đâu ra tiền để trả cho chị. Họ không có ý giật của chị, nhưng họ không còn gì để chị … tóm!

    Cả gia đình tôi đứng trước nguy cơ NH tịch biên căn nhà bố mẹ tôi và vợ chồng tôi đang ở. Vợ chồng tôi mới ra trường, thu nhập còm cõi còn đang tìm đường tìm lối “làm cái gì đó?” để cải thiện tình hình.

    Giờ cả nhà chỉ còn biết trông vào anh trai cả, mẹ tôi đem chuyện nói với anh tôi – lại lần nữa anh được giao nhiệm vụ.

    Chẳng biết xoay trở ra sao, anh tôi gọi vợ chồng chị Mai lại, và trước mặt bố mẹ tôi, anh đi đến quyết định: khoản vay thế chấp NH căn nhà đứng tên bố mẹ tôi, anh sẽ cho vợ chồng chị Mai vay để tháo thế chấp. Các khoản nợ nần còn lại, vợ chồng chị Mai phải tự thu xếp.

    Ngoài Hà nội, ông bà thông gia cũng phải thu xếp, nhưng chẳng hiểu họ sẽ xoay trở thế nào để giữ lại căn nhà.

    Với quan hệ của bố tôi, chị Mai lại được xin vào một trường phổ thông trung học khác trong quận, nhưng ít nổi tiếng hơn. Cóc chết ba năm quay đầu về núi!
    ………………………………………………

    Rồi tôi phát hiện ra, chủ nhân mới mua căn nhà đầu phố, chính là anh bạn học trên tôi 2 lớp hồi học phổ thông. Anh ấy cũng có lần qua nhà tôi chơi với đám quậy chúng tôi. Chẳng rõ sau phổ thông, anh học gì, nhưng chỉ biết mấy năm qua anh chuyên “đi buôn” các xe tải cũ từ Hàn Quốc về bán ở Việt Nam. Anh thường đi xa biền biệt tuốt tận Hàn quốc, ít khi nào anh ở Việt Nam.

    “Ê, lúc nào mày qua tao chơi!, nhà tao ngay liền với căn nhà mới đó!” – anh mời khi chúng tôi nhận ra nhau lúc tôi đi làm về đầu ngõ!
    ………………………………………………

    Thì ra, anh ấy mới trở về sau cái thời ô tô Hàn quốc. Nhà bố mẹ anh ấy ở cách nhà tôi cũng khá xa, hơn 2 km, nhưng anh cũng mới chuyển về căn nhà này không lâu!

    Câu chuyện về xe, câu chuyện về đời, câu chuyện về chứng khoán, kỳ lạ thay lại bắt đầu nơi anh!
    Tôi hiểu ra rằng, rất nhiều người như chị Mai, nhưng anh là một trong những người ở phía đối diện!

    Tự nhiên câu chuyện về chứng khoán khiến tôi….nghĩ khác sau cú sốc của chị Mai!

    (Còn nữa)
    Last edited: 29/10/2017
    Susu86, benck, ChiPheo9834 người khác thích bài này.
  2. samuadong

    samuadong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2016
    Đã được thích:
    341
    Thất bại là mẹ của thành công
    Nhưng đừng để thất bại quá nhiều lần.
    vinasdaq thích bài này.
  3. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    75.152
    háhá!
    Chị Mai nhà em, giờ có biếu thêm tiền cũng không dám ngoảnh mặt lại nhìn cái .... sàn xưa kia!
    --- Gộp bài viết, 29/10/2017, Bài cũ: 29/10/2017 ---
    Wow!

    Vào thăm pic của em, có bác @BeatlesFan !, lại có thêm cả bác @tv_son !
    Các bác có thâm niên tuốt tận 2001 và 2002 trên cái thớt này.

    Xin được hỏi bác, cảm nghĩ của bác thế nào qua cái pic này của em? được em viết dưới góc nhìn qua chị Mai buôn và cho vay OTC hồi ấy?

    Cơ mà "lần theo dấu vết" em thấy, hình như có cả bác A.7 nữa cơ đấy!
    Last edited: 29/10/2017
  4. tv_son

    tv_son Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Đã được thích:
    1.286
    Bác là kỹ sư xây dựng mà văn chương cũng tốt thật!
    vinasdaq thích bài này.
  5. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    75.152
    Cảm ơn bác đã cổ vũ và động viên!
    Hồi em học phổ thông, cô giáo dạy văn thường yêu cầu em đọc bài trước khi cô bình giảng.
    Cô khen em, giọng đọc văn của em thật là truyền cảm. Những bài văn quan trọng, cô đều lấy cảm hứng qua giọng đọc của em. Cả đọc thơ nữa cơ đấy!
    Cô thật sự xúc động và "cháy lên" sau khi em thì đọc, cô thì giảng bài Chị Sứ của nhà văn Anh Đức. Cô của em dạy văn cực hay!
  6. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    75.152
    Sửa thì nhầm thành trích!
    khoaita2009 thích bài này.
  7. cuibap13

    cuibap13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2015
    Đã được thích:
    2.428
    Hay quá! Bác viết sách chắc béc se lơ luôn.
    vinasdaq thích bài này.
  8. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    75.152
    Ôi, cảm ơn bác nhiều!
    Nhưng không đến thế đâu bác á.
    khoaita2009 thích bài này.
  9. BeatlesFan

    BeatlesFan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Đã được thích:
    1.435
    Vào kiếm hàng nhưng lại được đọc văn :)
  10. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    75.152
    Hàng thì em ko bao giờ biết pót bác á!
    Trên này cao thủ như các bác rất nhiều, em ko thể múa rìu qua mắt thợ được.

    Dưới sign, em giới thiệu để mọi người quan tâm hàng của em thôi á bác.
    khoaita2009BeatlesFan thích bài này.

Chia sẻ trang này