TT xuống quá,em chính thức bị kẹp te tua...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tulacoiphuc, 21/04/2014.

1742 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 03:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3289 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. tulacoiphuc

    tulacoiphuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    2.618
  2. tulacoiphuc

    tulacoiphuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    2.618
    Vâng ạ, gì chứ học thì bác yên tâm ạ,em cũng chưa làm lỗ của bố mẹ đâu ạ !
    Mà bác chắc quá ạ,dép đứt còn khóa thì có khi họ lấy khóa chứ ko lấy dép đâu ạ ,lúc đó thì chắc thành lép đấy ạ hihihi
    Minh HoaphongthuyBDS thích bài này.
  3. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  4. tulacoiphuc

    tulacoiphuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    2.618
  5. tulacoiphuc

    tulacoiphuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    2.618
  6. tulacoiphuc

    tulacoiphuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    2.618
    Con xin thành kính tri ân tất thảy ạ !%%-%%-%%-%%-%%-
  7. tulacoiphuc

    tulacoiphuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    2.618
    TT lên 1 chút mà em cũng mua thêm 1 chút đầu phiên(PVS 24.3) thế là em đưa bình quân giá hiện đang hòa và bắt đầu có lãi rùi ,nhưng em chưa bán đâu ạ ...hihi:drm2
  8. Reader214

    Reader214 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    15
    Em nói thế là chưa biết tôn trọng người khác, môi giới Bản Việt nếu có ai hỏi thì trả lời thôi, không ai đòi trả công đâu mà em sợ phải mang ơn. Họ không phải như bọn xin đăng ký giấy phép kd đòi 100t hay bọn thi hành án ở BP vừa vòi tiền vừa đe dọa thách mày đấy, nếu mày làm đơn yêu cầu thực hiện phá sản doanh nghiệp thì bọn tao cũng chủ trì hội đồng thực hiện thủ tục phá sản, mày có làm thì cũng mất công thôi, thắng kiện ở tòa là 1 chuyện còn thi hành án được hay không là chuyện khác..... Trong xã hội cũng có người có đạo đức chứ không phải ai cũng xấu.

    Anh không thấy PVS hay PET nằm trong danh sách những mã có thể ăn bằng lần nên không quan tâm.

    Còn GTT thì cùng ngành nghề với công ty anh đang điều hành nên anh có biết chút ít. GTT cũng có tăng trưởng nhưng so với tốc độ tăng trưởng 500%/năm của công ty anh thì GTT chẳng là cái đinh gì nên anh cũng không mua GTT.

    Nhưng thầy anh là người đã học Harvard có nói. Chỉ mua GTT khi có tin thôi. GTT đang sở hữu 1 đội xe cổ rất có giá trị lịch sử. Nếu có tin có bảo tàng nào ở nước ngoài mua xe về để trưng bày thì hãy mua vào. Anh chỉ quan tâm cổ phiếu ăn bằng lần thôi, mà hiện tại thì GTT chưa có khả năng đó.

    Hy vọng chút kiến thức này có thể giúp được em.
    tulacoiphuc thích bài này.
  9. tulacoiphuc

    tulacoiphuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    2.618
    TAI HẠI CỦA LÒNG THAM

    Thời đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng A Nan đi du hóa tại một vùng quê. Đức Phật đang đi trên đường bỗng Ngài bước đi trên bờ cỏ. A Nan ngạc nhiên, tự nghĩ: “đức Thế Tôn không bao giờ đi dậm trên cỏ, hôm nay vì lý do gì Ngài không đi trên đường mà lại đi trên cỏ”.

    Nghĩ thế A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không đi trên đường mà lại đi dậm trên cỏ?

    Này A Nan, phía trước ta có kẻ giặc, sau ta có ba Phạm Chí đang đi, họ sẽ gặp giặc đó! Ba người Phạm Chí đang đi bỗng thấy bên đường có một gói vàng bèn dừng lại lấy bỏ túi. Khi được của ba anh em mới bàn tính, rồi bảo một người đến chợ mua đồ về ăn uống no say khao nhau một bữa.

    Anh đi chợ vừa đi vừa nghĩ: “gói vàng ấy nếu chia hai anh kia thì ta sẽ ít đi, chỉ bằng nhân lúc này ta cho thuốc độc vào đồ ăn để giết hai người kia thì số vàng đó ta sẽ hưởng trọn”. Nghĩ thế anh liền thực hiện ngay ý định.

    Trong khi đó, hai người ở lại cũng cùng nhau bàn tính: “nếu chúng ta chia cho người kia số vàng sẽ bị ít đi, chi bằng đợi nó về giết quách là xong”. Nghĩ vậy người cùng núp vào chỗ kín, chờ người kia đi chợ mua đồ ăn về, liền nhảy ra giết chết.

    Giết xong hai người đem đồ ăn ra, ăn uống no say thỏa mãn, nhưng khi ăn xong thuốc độc thấm vào người liền lăn đùng ra đất chết hết. Đức Phật bảo A Nan: Cả ba vì lòng tham nên sinh ác tâm để rồi cùng giết hại lẫn nhau. Kẻ ngu si thật đáng thương vậy.

    Bạc vàng đâu biết nói năng
    Bởi tham tâm khởi, thế nhân hại mình.
    Có phải zậy không bà kon ?
  10. Reader214

    Reader214 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    15
    Em cũng khá đấy. Dù trẻ người non dạ nhưng chuyên tâm nghiên cứu Phật học nên cũng biết ít nhiều thủ đoạn. Lúc hắn nói như thế trong đầu anh nghĩ đến hay là cứ làm theo ý hắn rồi báo cho Các Anh theo dõi hành động của hắn. Nhưng dường như hắn cũng hiểu những gì anh suy nghĩ trong đầu nên sao khi chào hắn ra về thì anh ra quán cafe uống nước để trả lời email thì thấy hắn và vài Các Anh mặc áo xanh lá cây (PC16 hay PC46 gì đấy). Chẳng có lẽ hắn muốn thị y rằng hắn quen Các Anh, nên dù anh có muốn nhờ Các Anh giúp đỡ cũng không được.

    Anh mặc, anh chỉ việc hành động theo kế hoạch đã vạch. Bất chiến tự nhiên thành, khi không còn cách nào khác thì mới làm to chuyện thôi. Vì cái khoản tiền không đòi được này anh mới biết cả 1 nhóm công ty bị lừa (có cả công ty trên sàn). Nó lừa đảo bằng cách đẻ ra hơn một chục công ty để đi lừa. TA hay FA nếu áp dụng vào cũng chẳng dùng được đâu.
    tulacoiphuc thích bài này.

Chia sẻ trang này