7 năm chơi chứng khoán mới thấy thấm thía giá trị của tình bạn, tình yêu, gia đình

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vuxuanhstock, 11/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1757 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 03:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10438 lượt đọc và 169 bài trả lời
  1. lananhvd

    lananhvd Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    0

    Khô máu hết rồi, có khi nào chết trước cửa Thiên đđường, 3 năm nay bao nhiêu chiến binh phơi xác trên chứng ttrường khốc liệt, cái cối xay thịt này còn nghiền nát bao nhiêu con nngười và các gia đình nữa đây:((:((:((
  2. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    25.965
    Hic, các bác gục cả thì làm sao em gỡ đc đấy :-ss:-ss:-ss
  3. lananhvd

    lananhvd Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Lại mmất ở đâu lấy lại ở đó à, xanh và non lắm:((
  4. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    quá lâu rồi, nhớ ko nhầm có a thỏ lăn, anh tio, a lai, kututu, khoilé, vietha 83, về thăm căn cứ của linda liều ở hp tới giờ thỉ phải. bài viết này của chú làm anh nhiều tâm trạng quá. thấy vui thấy buồn. Lúc nãy viết 1 đoạn khá dài rồi lại xóa đi vì không biết có nên post ko nữa
  5. Brokervds

    Brokervds Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    4.918
    không đâu em ạ..thực ra cỡ tuổi như anh em mình rồi thì chuyện gia đình là trên hết..chẳng ai dại gì lại đánh đổ hết như vậy cả.. thực ra bajn trẻ chủ top viết cũng rất hay ấy chứ... khi khó khăn như thế này mình mới cảm nhận được những cái trân trọng đáng quý nhất và anh em trong nghề mới thực sự cởi mở hơn...
  6. FM2007

    FM2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Đã được thích:
    43
    Híc...lo xa thế...[:D][:D][:D]
  7. lananhvd

    lananhvd Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Với chúng ta gia đình trên hết, nhưng các bạn Trẻ mới ra đời khó vượt qua được những cú sốc mạnh như này Anh ạ, em chứng kiến nhiều cảnh tan cửa nát nhà, nợ nần đầm đìa, do ck mà ra, nhiều nngười biến thành con ma cờ bạc, trông thảm cảnh lắm Anh ơi, những khoản nợ đó có khi cả đời làm khó trả nổi, nhà cửa Tài sản không cánh bay hết:((
  8. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236
    Em đoán anh muốn viết đến những lúc mình tiêu những đồng tiêu vô nghĩa và đôi khi có lúc bỏ bê gia đình:-ssBài này em cũng muốn chia sẻ những anh em đã chơi với em trên 319, nó là cảm xúc thật của em và là lúc em suy nghĩ lại cả 1 chặng đường chơi chứng. Em không muốn viết ra những lúc mất bạn vì chứng, những lúc tiêu tiền vô nghĩa vì chứng, những khoảng tối nghề chứng vì nó tối quá...Giờ tự nhiên em lại muốn là một con người của gia đình anh à, tối về nấu cơm với vợ, lại thấy vui vui[r32)]
  9. lananhvd

    lananhvd Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Xa nữa, gần lắm rồi
  10. FM2007

    FM2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Đã được thích:
    43
    Sao ko có nút "like" như FB nhỉ, tớ sẽ like nhiệt tình...cái nút cảm ơn nghe sáo rỗng quá...[:D]...họ chết vì THam và ko làm chủ được bản thân đó thôi...haizzz
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này