7 năm chơi chứng khoán mới thấy thấm thía giá trị của tình bạn, tình yêu, gia đình

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vuxuanhstock, 11/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3892 người đang online, trong đó có 453 thành viên. 07:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10452 lượt đọc và 169 bài trả lời
  1. thichthanhdam

    thichthanhdam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    0
    thôi chú đừng làm anh buồn nữa!!!!:((:((:((:((:((
  2. Buoi_5.Roi

    Buoi_5.Roi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Đã được thích:
    1.645
    Chúc mừng nhé, đây mới thực sự là món quá giá trị nhất trong năm đấy, hồi đó mình cũng trong tâm trạng như bạn bây giờ.....niềm vui xen lẫn sự hồi hộp mong đợi khiến tâm trạng rất lạ kỳ, mới đó mà đã gần 30 năm rồi, nhìn lại sao thấy thời gian trôi qua nhanh quá.

    Hãy tạm gác chứng qua 1 bên để giữ trọn cho mình niềm vui đang ấp ủ nhé.
  3. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236
    Mình làm ở một công ty chứng khoán, những ngày gần đây lên sàn cảm thấy khá buồn, không khí ảm đạm, nhà đầu tư thua lỗ nhiều. Hình ảnh những khách hàng khuôn mặt trầm tư luôn đọng lại trong tâm trí của tôi. Đặc biệt buồn khi nhìn các bác khá già, đã về hưu, ngồi sàn không còn nói chuyện vui vẻ như xưa. Gần đây các bác trầm tư lắm, có lẽ thua lỗ nhiều đã khiến các bác mệt mỏi và chán nản. Và rồi cả hình ảnh của một vài đồng nghiệp cũng thấp thoáng nỗi ưu tư, có lẽ vì các bạn cũng thua lỗ trong đầu tư. Cảm thấy muốn làm một điều gì đó, muốn ra cầm tay những người đồng cảnh ngộ, những người đã và đang cùng đam mê

    Vẫn luôn tin tưởng một ngày thị trường sẽ sôi động trở lại nhưng có lẽ ngày đó không gần, nó cần thời gian, cần quá trình.
    Mong rằng sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy, sáng mai tôi lên sàn sẽ thấy những khuôn mặt vui tươi của nhà đầu tư[r32)]
  4. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Một năm sóng gió sắp qua rồi, cùng chờ đợi 1 năm mới thôi:-bd[r2)]
  5. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236
    Thanks bác bưởi, nói chung có cảm giác em đang sống trên một cương vị mới bác à, trách nhiệm hơn, suy nghĩ nhiều hơn và khả năng sẽ già nhanh hơn:-bd
    Mà bác hơn em những 30 tuổi cơ à, em mạn phép gọi bác xưng em
  6. Lcoicbach1

    Lcoicbach1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Ôi. :((:((:((:(([};-[};-[};-[};-
  7. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236
    em có phán gì đâu, em chỉ suy nghĩ vu vơ vậy thôi, tìm giá những giá trị cốt lõi của gia đình những lúc này là tốt nhất bác à, một bữa cơm gia đình đầm ấm bên người yêu thương vào những ngày mùa đông lạnh lạnh lại nhớ hồi bé nhà còn khó khăn bố mẹ cứ cái gì ngon lại phần con cái, đúng là những khoản lặng em thường nghĩ nhiều cái vu vơ
  8. Buoi_5.Roi

    Buoi_5.Roi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Đã được thích:
    1.645
    Mình mới 53 thôi, khi nào f319 tổ chức offline sẽ có dịp giao lưu nhé. [r2)]
  9. Facebook

    Facebook Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    44

    Bác có thuộc và hát được bài: Tết này con không về!:((
  10. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236
    Liệu đầu năm mới có tý sóng gió nào không chị nhỉ?[r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này