- º°¨(¯`'•.¸__ - º°¨(¯`'•.¸__Nhật ký đêm (T49) - November rain

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi bobylam, 21/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7481 người đang online, trong đó có 1008 thành viên. 14:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 9334 lượt đọc và 461 bài trả lời
  1. linhmoitotee.

    linhmoitotee. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2011
    Đã được thích:
    0
    em đặt san anh ợ
  2. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Em mởp đi ,bảo mod khoá tầng này
  3. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Hàng phím hả em ?
  4. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    Tom có 1 cuộc sống rất nhàm chán bên 1 bà vợ nhàm chán, công việc nhàm chán. Hằng ngày hắn 7h dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, 9h đến cơ quan.. làm công việc văn phòng tẻ nhạt, 5h chiều về.. xem tivi, ăn tối, xem tivi đọc báo rồi 11h lên giường đi ngủ để ngày hôm sau lại bắt đầu y chang ngày hôm trước..

    Ngày nào cũng vậy, vợ chồng thì lạnh nhạt, chẳng mấy khi nói chuyện với nhau cho nên chuyện chăn gối thì càng không. Mặc dù 2 vợ chồng vẫn nằm chung giường nhưng chẳng buồn động vào người nhau. Cuộc sống cứ thế tẻ nhạt trôi đi...

    Tom cũng chán lắm, nhiều khi nghĩ chết quách đi cho rồi, làm người mà cuộc sống chán chết, chẳng phong phú bằng loài vật.

    Một đêm Tom bị đánh thức bởi 1 tiếng động lạ, mở mắt ra thấy thánh Peter đang đứng cạnh giường nhìn mình chằm chằm.

    Hắn ngạc nhiên lắm, hỏi: con đã chết rồi ư?

    Thánh Peter nói: ừ.. ta theo dõi cuộc sống của con thấy sống nhàm chán thế thì uổng phí 1 đời người nên cho con được chết để hóa kiếp thành con vật khác có ý nghĩa hơn

    Tom mừng rơn: vâng, con cũng mong được vậy lắm

    Thế con muốn hóa thành con vật gì?

    Con thì thoải mái, miễn ko phải làm người. Thánh cho con biến thành con vật nào luôn bận rộn, cuộc sống phong phú một chút ấy

    Thánh Peter nghĩ 1 hồi rồi quyết định: ta cho con biến thành con gà mái nhé

    Tom sung sướng nhận lời ngay: vâng, con nghĩ con gà mái có 1 cuộc sống khá là bận rộn và sôi động

    Thánh Peter mỉm cười hài lòng rồi hô "biến" - tức thì Tom thấy mình đang ở trong 1 trang trại, nhìn lại mình thì đúng là 1 con gà rồi hắn sung sướng rúc lên: cục ta cục tác...

    Vừa lúc có 1 anh gà trống bệ vệ bước tới: này.. đằng ấy có phải là gà mái mà Thánh Peter mới nói chuyện đấy không?

    Ừ đúng rồi - Tom mỉm cười sung sướng - cuộc sống ở đây dễ chịu chứ?

    Xời.. khỏi phải nói.. quá tuyệt vời.. - gà trống tự hào khoe khoang

    Bỗng Tom thấy bụng mình sôi lên, cảm giác như muốn đi toilet.. liền nói với gà trống:

    tớ cảm thấy hơi khó ở, không biết là bị làm sao trong bụng ấy

    Gà trống phá lên cười: à.. chắc là đằng ấy sắp đẻ trứng đấy, ko lo đâu

    Nhưng mà tớ chưa đẻ trứng bao giờ.. không biết phải làm gì bây giờ?

    Lần đầu thì chưa quen thôi nhưng dần dần rồi sẽ quen.. thế này nhé.. đằng ấy cứ vỗ cánh phạch - phạch - phạch 3 cái lấy hơi.. rồi dồn khí xuống bụng, rặn mạnh 1 phát thì trứng sẽ ra..

    Tom nghe lời làm theo.. và thật kỳ diệu..1 quả trứng rơi ra. Tom quá sung sướng, quả trứng đầu tiên của đời gà, mà cái cảm giác đẻ xong 1 quả trứng sao mà sướng thế không biết, thật sảng khoái - Tom nghĩ thầm - mình quả là may mắn khi được chuyển sang sống kiếp gà.

    Đang nghĩ đến đây thì lại thấy bụng sôi thêm 1 lần nữa.. Tom hỏi gà trống: này có lẽ nào tớ lại đẻ trứng tiếp nhỉ?

    Ừ, đằng ấy phải đẻ 1 lúc mấy quả í chứ..

    Tom nghe mà thấy rất hào hứng.. lần này hắn có kinh nghiệm rồi nên chỉ cần rặn nhẹ 1 cái là ra ngay

    ...và trong lúc đang dướn người để rặn tiếp thêm 1 quả nữa thì bỗng giật mình nghe tiếng vợ hắn oang oang:

    Ối giời ơi!!! Tom. sao ông ỉa hết ra giường thế này?!! Đồ khùng!!!
  5. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    a mở đi
  6. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Thôi kệ anh mở nhiều quá ,sợ các em ghét bảo tranh phần
  7. linhmoitotee.

    linhmoitotee. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2011
    Đã được thích:
    0
    anh vừa phím mà
  8. linhmoitotee.

    linhmoitotee. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2011
    Đã được thích:
    0
    :)):)):)):)):)):))
  9. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    ;));));))
  10. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]

    con tí nào vặt nốt đi ná :((:((:((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này