Ai là người tội nặng nhất khi để TTCK tan hoang thế này???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KeTruyLac, 20/02/2008.

156 người đang online, trong đó có 62 thành viên. 05:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1028 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. DinhThiNina

    DinhThiNina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    1
    Đừng kết tội một ai. Tất cả là do cơ chế. Bạn sống ở đâu mà vẫn còn chưa quen với cách điều hành bầy đàn này à?
  2. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    1
    Ơ thì tớ có kết tội ai đâu. Con người tạo ra cơ chế, cơ chế tồn tai dai dẳng tác động đến thế hệ sau, thế hệ sau chưa / không thấy xuất hiện 1 nhân tố nào để có thể cải thiện/thay đổi cơ chế lỗi thời, ....
    #^*@
  3. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Thế tại sao các bác bán hôm nay?
    Bán hôm nay để mong mua rẻ vài hôm sau....

    Ai cũng nghĩ thế, nên đương nhiên VNI phải giảm rồi...
    Mà VNI giảm thì chỉ có cách cứu mình trước, chứ ai cứu được mình?
  4. intersection

    intersection Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Đã được thích:
    0
    ttck chỉ có thể pt ổn định khi cân đối giữa IPO các cty mới, phát hành thêm của các công ty niêm yết và lượng tiền cung vào tt
    thủ phạm 1
    các cty niêm yết và các trò móc túi cổ đông , pha loãng hàng thay vì trả thưởng và cổ tức bằng tiền mặt
    thủ phạm 2
    các chính sách thuế , các đợt IPO
    muốn khôi phục tt thì làm sao để tiền nóng lại quay về ck trong khi đó ko cung thêm , pha loãng hàng ra thôi
  5. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    1
    Cái màu vàng kia kìa: trên này bơm vá cũng khiếp bỏ xừ, kém ai đâu. Cứ công ty nào thưởng cổ phiếu là lên đây bơm vá "sắp thưởng rồi đấy, sẽ trần 5 phiên liên tiếp, sẽ cán đích xxx,.."...
    hê hê...

Chia sẻ trang này