Bà con hiểu sai báo cáo của HSBC rồi, em dịch lại nguyên văn đây này

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi XimangSaiSon, 09/04/2008.

2843 người đang online, trong đó có 1137 thành viên. 15:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3604 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Bọn ATP sợ rồi, hạ tin đó roài thì phải...
  2. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Em đã chính thức gửi tin phản hồi lên Vietnamnet và ATP
    Không thể hiểu một tờ báo lại có thể dịch sai sót sơ đẳng đến vậy ?

    - OFF-BENCHMARK: Là không được xếp hạng Neutral, Under hay Over vì thị trường Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chính sách nên chính HSBC cũng cóc biết xếp vào diện nào

    - Tỉ lệ khuyến nghị đầu tư từ 0,5 lên 1% ở trang 2 của bản báo cáo

    - Tỉ suất sinh lợi cao nhất thị trường chứng khoán châu Á tới 17,9% trong năm nay và 25% trong năm sau (các nước khác đều xách dép) ở trang 5 của bản báo cáo

    Link down:

    http://files.myopera.com/kod82/files/HSBC_07042008.pdf
  3. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Bác nên gửi kiến nghị chi tiết lên UBCK, lên Bộ CA, Bộ Truyền thông, cho dẹp tiệm bọn ATP đi...Hoặc bác sẽ được ATP lại quả ...fong bì đó !
  4. chuthangbom

    chuthangbom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Bọn Tay lông đang sợ vãi hàng;
    đọc báo: Hà Nội tiết kiệm 10% điện;
    thực tế: cắt rụp 1 phát, 10% hoặc cao hơn (cỡ 30%); đơn giản thằng cắt điện nó lười, vì nó chỉ làm giờ hành chính, cắt đóng trong giờ hành chính.
    Còn chuyện ông cho nhân viên nghỉ, hay mua/thuê máy nổ để duy trì sản xuất là việc của ông.
    Dự báo quả này hay đây.
  5. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Hề hề, bác chờ xong quả Thuỷ điện Sơn La, Điện Cà Mau đi.

    Gì cũng phải có cái nhìn dài dài 1 tý...cỡ 5 năm mà hy vọng chứ, chả nhẽ bác sống có 1 năm, sang năm tất toán hết...để đi ngủ à.


    Bác tính xem, ở HN dùng điện vô tội vạ, ý thức tiết kiệm điện cực kỳ kém...Các khu chung cư mọc lên, văn phòng mọc lên, lượng điện tiêu thụ tăng gấp 5, gấp 10....
  6. chuthangbom

    chuthangbom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Đã được thích:
    0
    hè hé;
    bên tớ cũng chết quả này đấy;
    nhưng thôi, ai cũng phải tiết kiệm điện. Ghét là bọn điện lực, nó lười, toàn cắt vào giờ hành chính cho nhàn. Để cắt 10% thì phải cắt 30%.
    Hè hè. ttck cỡ sau tháng 7 là cực kỳ hấp dẫn đó. Có 1 số quá trình đào thải vui vui: đào thải doanh nghiệp, đào thải nhà đầu tư, .v...v.v.v.v

    À, sao có báo cáo nào đó nói, vn thiếu điện do đầu tư vào nhiều hệ thống lạc hậu, quá tốn điện năng. Kiểu bọn Chim lợn Phi chính phủ nói là: bỏ 1 nhà máy kiểu cán thép hay xi măng lạc hậu, thì cỡ 12 đến 16 tỉnh dùng điện lãng phí thả cửa.
    Đúng là bọn chim lợn. Chỉ biết chê mà chẳng có comment gì ra hồn.
  7. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    NĐT ngoại mua vào gần 1/3 lượng giao dịch

    Cụ thể, trong tổng cộng gần 10,9 triệu cổ phiếu và chứng khoán được giao dịch thông qua khớp lệnh sáng nay có tới gần 2,9 triệu đơn vị được mua bởi các nhà đầu tư nước ngoài.

    Trong phiên giao dịch hôm qua khi mà lần đầu tiên việc mua chứng khoán trở nên dễ dàng hơn, khối các nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào tổng cộng gần 5 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

    Cũng giống như hôm qua, các nhóm cổ phiếu được các nhà đầu tư này mua nhiều nhất là năng lượng, phân bón, tài chính ngân hàng, thuỷ sản, thực phẩm như PPC, DPM, SSI, VNM, ANV?

    Các mã có khối lượng mua vào trên 100.000 đơn vị bao gồm: PPC (400.010cp), FPT (380.070cp), SSI (355.720cp), DPM (295.800cp), PVD (240.440cp), ANV (179.010cp), VNM (119.840cp), ITA (119.410cp), HPG (102.090cp).
  8. QuyCocTienTu

    QuyCocTienTu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Có báo cáo HSBC bản tiếng Tầu khựa không nhỉ?Pác nào có bản tiếng Tầu cho ta xin và xin hậu tạ!
  9. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    HSBC à. Nó may mắn thoát chết ở BĐS Mĩ nhờ phương thức đầu tư dàn trải vào các nước đang phát triển mà thôi.

    Ở các nước nghèo và đang phát triển, chỉ cần được thông tin của 1 chuyên gia nước ngoài thì oai như cóc, cứ tưởng kiếm tiền tấn ngay nên nó lợi dụng sự thiếu hiểu biết và các sống a dua bầy đàn để trục lợi thông qua việc bán nước bọt.
  10. sake2006

    sake2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Đã được thích:
    521
    Đọc báo cáo của HSBC làm gì! Xem những tin như dưới đây còn thú vị hơn

    Chú rể bắt quả tang cô dâu "ôm ấp" người tình cũ
    Thứ tư, 9/4/2008, 08:40 GMT+7

    Trước đêm tân hôn H đã liên lạc và tìm đến với người yêu cũ để nói lời chia tay. Trong đêm đó H đã quyết định trao cái quý giá nhất của đời con gái cho người mình yêu.

    Trong khi nhà trai đang hối hả soạn cỗ linh đình để tiếp khách đón cô dâu mới, đêm đó chú rể T.T tất bật tiếp bạn đến chúc mừng, hát hò vui vẻ. Giữa tiếng nhạc ồn ào chiếc di động của T rung lên, sau khi nhận điện mặt T đỏ phừng, bỏ đám bạn phóng xe lao đi trong đêm tối đến nơi T không dám tin vào mắt mình trước cảnh vợ sắp cưới đang ôm ấp bạn trai cũ của cô ta trên giường.

    Câu chuyện bi hài trên vừa mới xẩy ra tại xã Đ. B huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Hậu quả đám cưới bị huỷ bỏ, quá xấu hổ cô dâu N.T.H đã phải bỏ làng ra đi, còn anh em làng xóm mừng hụt vì mất bữa cơm mừng hạnh phúc.

    Đã gần nữa tháng nay người dân không ngớt xôn xao bàn tán về câu chuyện bi hài này. Theo thông tin mà người dân ở đây cho biết, trước khi quyết định lấy T chị N.T.H đã từng yêu say đắm một anh người khác làng làm nghề cắt tóc. Hai người đã thề non hẹn biển, nhưng hoàn cảnh gia đình chàng cắt tóc quá nghèo, công việc không ổn định, bố mẹ H đã căn ngăn và ra lệnh cấm H quan hệ yêu đương với chàng cắt tóc này.

    Tuy là gái quê, nhưng H có vóc dáng rất mảnh mai khiến bao chàng trai trong làng "thèm khát", nhiều người đã có thành ý đến tán nhưng đều bị H từ chối một cách rất khéo léo. Trong khi đó T không đẹp trai nhưng gia đình lại có "của ăn của để", điều mà bố mẹ H luôn hướng đích đến cho con của họ.

    Thấy được lợi thế này T mạnh dạn đến tấn công H. Để tiếp cận và gây ấn tượng tốt cho buổi ra mắt, đầu tiên T chọn thời điểm H vắng nhà để đến nói chuyện "thế sự" với bố mẹ H. Với T đây là kinh nghiệm mà các cụ đã từng dạy "cưa cây phải cưa gốc trước" quả là không sai trong hoàn cảnh này.

    Được gia đình H "bật đèn xanh", sau gần một tháng trời kết quả mà T thu được là rất khả quan, trước sức ép của bố mẹ H đành chấp nhận tình cảm của T.

    Hai gia đình bắt đầu đi lại và quyết định vào cuối tháng 3/2008, sẽ chọn ngày lành để làm lễ cưới cho hai con. Phía gia đình nhà trai đã chuẩn bị đầy đủ mâm cao cỗ đầy gồm 3 bò 4 lợn, theo tính toán nhà trai đã mời gần 800 thực khách gần 140 mâm.

    Còn với T đây là thời điểm để anh khuếch trương danh thế trước "người đẹp" và đám trai làng vì vậy tất cả được chuẩn bị chu đáo, đặc biệt là khâu trang trí đến loa máy phục vụ đám cưới phải thật ầm ĩ và nổi trội.

    Vì quá bực tức với bố mẹ và người chồng không hề H có tình cảm. Trước đêm tân hôn H đã liên lạc và tìm đến với người yêu cũ để nói lời chia tay. Trong đêm đó H đã quyết định trao cái quý giá nhất của đời con gái cho người mình yêu.

    Thế nhưng hành động "cắm sừng" trước đêm tân hôn của H đã bị T bắt quả tang, trong cơn thịnh nộ T đã quyết định huỷ bỏ đám cưới ngày mai. Quá xấu hổ H đành phải bỏ nhà ra đi lánh "nạn", còn dân làng mừng hụt trước hàng trăm mâm cơm đã được soạn sẵn.

Chia sẻ trang này