Bà lão bán rau...Chẳng chứng với khoán gì cả.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Do_chieu, 19/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6204 người đang online, trong đó có 348 thành viên. 16:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4238 lượt đọc và 92 bài trả lời
  1. tuan7924

    tuan7924 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    ~X
    ~X~X
  2. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    ok, thống nhất là nếu nó cứ bâu thì dùng phương án này[​IMG] nhá
  3. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    =))=))=)).........:-bd
  4. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy cách tốt nhất là mua cái rọ đó, thép 8 ly cho chắc chắn, rùi tặng cho "ông hàng xóm".
    Đêm đến "ông hàng xóm" lừa lúc "bà hàng xóm" ngủ say, chụp vào một phát, khóa vĩnh viễn luôn. Thế là khỏi bâu, khỏi sủa, khỏi gì được hết.
    Còn "ông hàng xóm" lại lên f319 oánh chứng, ngâm thơ, lái xe đạp ôm đi dạo mát. Đời lại tươi màu lá rau lang, hehe
  5. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Chiện. khen thế khác gì nói: ôi Hà Nội có tháp rùa
  6. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Rọ mõm trên này trước đã ....>:)
    Ku mơ xa xôi quá :-"
  7. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện của bác Do-chieu đưa lên đây cứ lẩn quất trong đầu~X, ám ảnh lâu quá, đặc biệt là những ngày này (Rằm tháng 7)=((. Giờ cứ ra chợ nhìn thấy bà già nào bán rau em lại thấy nhói nhói trong lòng=((.
    Mà bác Do-chieu đâu rùi nhỉ???:-o Liệu có bị...đắm đò ko thế???:-ss
  8. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Khổ thân bác Đò =((=((=((=((=((
  9. Do_chieu

    Do_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Iem vắng nhà có mấy ngày mà các Bác Uýnh lộn nhau làm nát hết topic Rau của Iem roài. Thấy các Bác Uýnh lộn dữ quá nên Iem mới lần tìm nguyên do và thấy thế này:

    Đầu tiên Bác YeuVni vào Topic Bác Bụi nhắc nhở Bác Bụi về chuyện GĐ, nhưng lời lẽ có vẻ hơi căng thẳng. Lập tức có 1 số Bác Nữ chắc rất quý Bác Bụi xông vào bênh vực Bác Bụi bằng lời lẽ thiếu thiện cảm với Bác YeuVni. Ngay sau đó trong 1topic, Bác Bụi đã cám ơn Bác YeuVni đã nhắc nhở và làm 1 topic tạm biệt mọi người. Chuyện chỉ có vậy tưởng là xong, ai ngờ các Bác nữ nói ra nói vào, châm chọc, cạnh khóe và giễu cợt nhau sau lưng khiến cho chuyện nặng nề thêm.

    Không thiên vị bên nào nhưng Iem thấy thế này. Chuyện đã xong thì không nên nói ra nói vào, nhất là kiểu nói sau lưng đụng chạm đến người khác.Khách quan mà nói, Iem thấy Bác Yeu Vni chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện trên DĐ gây mất trật tự nhưng trước đó thì một số Bác Nữ đối lập đã không ngừng nghỉ nói về Bác YeuVni trong những lần buôn dưa với nhau bằng những lời lẽ chả hay ho gì. Vì thế việc Bác YeuVni xuất hiện mang những rắc rồi và điều tiếng không hay cho các Bác nữ khác là điều dễ hiểu
    Cùng phái nữ với nhau mà Các bác lại lập bè kết phái nhằm bôi xấu nhau trên DĐ thậm chí đều không coi nhau là người bình thường khiến cho những người đàn ông như chúng Iem thấy thật buồn cười. Tuy ít tiếp xúc với cac Bác nữ trên F319 nhưng thật sự là gà Iem rất thất vọng với các Bác nữ trong topic này vì có thể các Bác ây đã xem trọng việc ăn thua trong đấu đá mà coi nhẹ danh dự của mình. Iem đã nghĩ rằng đã gặp các Bác ở hàng tôm hàng cá bè cánh cãi nhau chứ không phải những người có học. Hơn nữa khi đối đáp không lại được đối thủ, các Bác khác lại bấm cáo vi phạm trong khi bản thân các Bác bấm báo cáo cũng dùng từ ngữ và thái độ còn tệ hơn- như vậy là chơi không đẹp
    Là PN, Cãi vã chỗ đông là điều không nên và nếu chưa có GĐ mà ra trước thiên hạ cãi cọ bêu riếu nhau là điều càng không nên tý nào

    Túm lại Iem xin kết như thế lày:
    Luật Nhân quả- Gieo gì thì gặt nấy. Nếu các bác muốn phá hạnh phúc người khác thì bản thân các bác sau này cũng không có được hạnh phúc
    Thân!
    [};-[};-[};-
  10. meocon186

    meocon186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Đã được thích:
    21

    Công bằng mà nói là không nên vào topic của chủ thớt spam. Việc này xin lỗi chủ thớt nhé [};-
    Chủ thớt đã tìm hiểu nhưng chưa sâu về việc này. Có mấy điều cơ bản mà anh chưa biết:

    1/ Lôi chuyện gia đình lên diễn đàn rồi ghen tuông với chúng tôi mặc dù chưa hề biết mặt, gặp gỡ, chỉ biết nhau qua cách nói chuyện. Mỗi người mỗi miền trai gái già trẻ lớn bé đều có và còn hơn cả tuổi của yeuvni và hàng xóm nữa cơ, hợp gu thì nói chuyện thôi :)>-

    2/ Chúng tôi không biết nick YeuVNi này có quan hệ mật thiết thế nào với nick trovecatbui chỉ biết là hàng xóm của nick này nhưng qua cách thể hiện thấy can thiệp quá sâu vào gia đình người ta [-X[-X[-X[-X[-X

    3/ Sự việc đã chấm dứt từ topic mà bác trovecatbui lập, đã chấm dứt và chúng tôi không kiện Mod vì nick đó vu khống cho chúng tôi ăn cắp pass rồi vào trang cá nhân.... chính sự kém hiểu biết mà lộng ngôn ăn nói Mod trình độ kém này nọ..... cũng được Mod giải thích ổn thoả rồi=D>=D>=D>=D>=D>

    4/ Không có lửa làm sao có khói, chúng tôi không ai nói thêm câu nào nữa nhưng nick này luôn đeo chúng tôi bất kể các topic nào và không ngoại trừ cả topic của chủ thớt nữa

    http://f319.com/home/1305994/page-40
    http://f319.com/home/1311380/page-2
    http://f319.com/home/1297496/page-119

    5/ Các cụ có câu:

    Đi với bụt thì mặc áo cà sa
    Đi với ma thì mặc áo giấy

    Cám ơn chủ topic dù là người ngoài cuộc nhưng cũng đã nhận ra một phần nào đó của sự cãi cọ trên. Nhưng cũng nói để chủ topic hiểu chúng tôi có ăn học nên chưa từng gọi bất kỳ ai là lũ cav 319 hết cả. Những suy nghĩ của chủ topic về việc báo Mod xử lý là sai lầm bởi chúng tôi không chửi bậy, không nói ngôn ngữ thô tục và cũng chẳng có ý nghĩ đi phá hạnh phúc nhà người ta để nhận quả báo. [-X[-X[-X[-X[-X

    Một lần nữa xin lỗi về sự hiện diện của chúng tôi trong topic của chủ thớt vô hình chung làm nát hết cả vườn rau của chủ thớt =((=((=((

    Thân mến [};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này