bạn có rủ người thân ( chơi ) CK hay không ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cavangcon, 14/08/2021.

2778 người đang online, trong đó có 1111 thành viên. 11:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 22037 lượt đọc và 143 bài trả lời
  1. huuthanh179

    huuthanh179 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2011
    Đã được thích:
    14.418
    Ko có cái dại nào bằng cái dại rủ người thân chơi CK - bitcoin.
    Ăn thì ko sao thua là lãnh đủ luôn.
    Cụ nào ko tin cứ rủ đi rồi biết hậu quả liền
    Dinhgiackvnvinasdaq thích bài này.
  2. hungnv1

    hungnv1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2018
    Đã được thích:
    2.272
    rủ người thân chơi CK là 1 việc vừa hại người vừa thiệt thân.
    vinasdaq thích bài này.
  3. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.749
    Quá hay!

    1) Nhà em (cộng đồng nhà em) có chị dâu em (chị Mai) góp hết nhà cửa, vốn liếng... từ 2007 - 2009 cho sàn CK để đối lấy món nợ khổng lồ - cạn kiệt bao nhêu nước mắt. Anh chị em đã thực sự Chết Vì Chứng Khoán - chết vì say men chiến thắng - cứ tưởng tiền nhiều mọi nơi - mọi lúc - mà quên đi tiền chứ ko phải lá mít! (Nay may mắn trend vừa qua thì vừa ngoi lên mặt đất). Sự góp này, cả gđ em chưa kiếm lại một phần nhỏ.
    Đây: Sàn OTC và những kẻ Chết Vì Chứng Khoán!

    2) Vì 1) nên tất cả những gì "khoe trong nhà" là thừa bác à.
    3) Không biết trả lời sao, vì cho đến nay, gđ em vẫn có nhiều suy nghĩ khác nhau về sàn CK. Nhẹ nhàng nhất như mẹ em thường dặn "cần thận trọng con à" - lâu lâu bà lại nhắc... và "gương chị dâu mài đó con".
    4) Không sợ, nhưng chỉ muốn người thân kiếm đc LN, còn thua sạch váy như chị Mai thì ko muốn.
    5) Có rủ thì họ cũng vẫn thấy chị Mai, nên rủ .... khe khẽ... và chẳng ai theo cả.
    Last edited: 14/08/2021
    minhhieu1288, cavangconhuuthanh179 thích bài này.
  4. Duongvpb2508

    Duongvpb2508 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    222
    Đã bước vào sới thì nhỏ lẻ chúng ta đều thành gà hết
    cavangconvinasdaq thích bài này.
  5. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    15.893
    Những bóng banh,đề đốm thì lại ko sợ,chả hiểu
    thatnhudemcavangcon thích bài này.
  6. kido1410

    kido1410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2020
    Đã được thích:
    96
    Theo bác thì gà ốm chết trước hay gà khỏe chết trước ạ =))
    cavangcon thích bài này.
  7. dophi91

    dophi91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2020
    Đã được thích:
    8.117
    Có chứ, mình có ăn thì nên chia sẻ cơ hội cho mọi người. Từ khi đầu tư tôi đã hướng dẫn cho mười mấy bạn bè F0 biết và đầu tư :)
    cavangcon thích bài này.
  8. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.749
    Nếu các bác mà có người thân, thì nên dìu dắt họ vào sàn CK với tâm huyết và sức lực, trí tuệ - đem hết ra chỉ dạy cho họ (cũng còn chưa an tâm). Còn rủ rê bằng thành tích của các bác x5, x10, x50 lần TK là cái bẫy làm hại họ đó các bác à.

    Vị thế của một người "dẫn dắt" là khó lắm nhé, ko hề dễ dàng một tẹo nào đâu. Bụt nhà ko thiêng, có khi ra ngoài, họ nghe ai đó răm rắp, nhưng chưa chắc có nghe các bác đâu... Và kết cục là .... gà sa nồi nước!
  9. obama_0099

    obama_0099 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/09/2014
    Đã được thích:
    1.693
    Không cần rủ, khi bạn thành công thì mọi người sẽ tự tìm đến bạn thôi.
    Bản thân tôi từ con số 0, hơn 10 năm lăn lộn trên thị trường và đã có thành quả. Khi đã có thành quả, người thân tự động liên hệ nhờ đầu tư giúp, chủ yếu là gửi trực tiếp tiền với mong muốn cao hơn gửi ngân hàng ( để người khác trao tiền cho mình mà bản thân mình không hề lôi kéo là vấn đề không hề đơn giản nhé, chung qui lại là do cách sống của mình và nó là cả một quá trình, chứ không phải thấy mình thành công là người ta gửi tiền đâu nhé ).
    Tôi đã từ chối một vài trường hợp vì đơn giản là mình không muốn ( khi mình muốn thật lòng giúp ai thì mình phải lựa người chứ).
    Còn nói rủ ai tham gia thì thật tình tôi không dám, có khi hại người ta không chừng.
  10. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.749
    Thật 100% câu chuyện nhỏ này:
    + 2018, khi TT đang ở vùng cao rồi, em có pic "SSI.....". hay tương tác với các bác trên này. Em có nhận định vùng giá để chốt lời rõ ràng, nhưng bác VMSMobifone thì cho target cao hơn (tận 62k/cp).
    + Cu em họ xa nhà em nó vào TT đúng lúc nóng, lại chơi size lớn với SSI, với dự tính 50% LN /vốn (so cái mốc của bác VMSMobifone cho trong pic).
    + Khi em ra khỏi SSI, em bảo nó ra, nó còn quạo em như thể em xúi đểu và ... chim lợn...
    + Khi SSI sập thật, nó cứ ngây ngô ra mà hy vọng....
    + Khi ko còn hy vọng mới đem cutloss, cái side lớn của nó .. khiến nó bay hẳn một cái nhà to.

    Năm nay, nó lại mọ vào đây (em mới biết), chắc chắn đang leo đọt con BSR....

    Chuyện năm xưa khiến em khó có thể "tư vấn" gì thêm, hỏi gì em chỉ ầm à cho xong, lảng đi chuyện khác...
    F đó ko phải là Fo nhé các bác...

    Câu chuyện SSI năm ấy nhắc em đừng bao giờ PR cp nào nữa, vì:
    + Vì nó chẳng biết @vinasdaq là người đang nói với nó trước mặt, mà nó đọc cái pic ấy, thấy bác kia nói ... ngon quá. Ở chừng mực nào đó, em đã gián tiếp hại nó!
    + Khi em giới thiệu mn con VGI (lúc đó là Viettel Global) ở đây, thì bị chém cho sứt đầu mẻ trán...

Chia sẻ trang này