Biển Đông trong trái tim chúng ta - nóng trong ngày tập 5 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ptkh, 14/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6326 người đang online, trong đó có 626 thành viên. 21:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 28646 lượt đọc và 1061 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chú này mà đi đánh nhau , nó nắm chỏm tóc nó tai vào tường thì hết đỡ ! >:)>:)>:)
  2. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    :-o:(( Bác hại đời em rồi
  3. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Rau rẻ hơn bèo, nhà vườn phá bỏ làm phân
    Từ sau tết Nguyên đán đến nay, giá một số loại rau tại Lâm Đồng đột “chạm đáy” khiến nhà vườn phải nhổ bỏ làm thức ăn cho bò hoặc ủ làm phân.
    Theo phòng Kinh tế huyện Đơn Dương - nơi trồng rau, củ, quả lớn nhất Lâm Đồng - hiện toàn huyện có khoảng 250ha bắp cải, trong đó có trên một nửa diện tích này đã đến ngày cho thu hoạch nhưng vẫn không có thương lái tới mua khiến rau bị già hoặc nổ vỡ.

    Trong khi đó, tại Đà Lạt, hàng chục gia đình trồng hành tây, bắp cải cũng đang lâm vào cảnh điêu đứng do không bán được hàng mặc dù giá cả các loại mặt hàng này đã xuống thấp dưới mức có thể.

    Ông Huỳnh Văn Hưng, đường Nguyên Tử Lực, TP Đà Lạt chán nản nói: “Đầu tư tới 40 triệu cho một sào hành tây (giống Mỹ) mà giờ chỉ rao bán với giá 1.500 đồng/kg nhưng vẫn không có ai mua”.

    Nỗi lo của ông Hưng cũng là nỗi lo của hàng trăm nhà nông ở Lâm Đồng khi giá bắp cải xuống chỉ còn chưa tới 1.000 đồng/gốc (gần 3kg), su hào 500 đồng/củ, khoai tây 6.000 đồng/kg...



    Hàng trăm gia đình trồng bắp cải, su hào, hành tây, khoai tây... tại Lâm Đồng lâm vào cảnh lao đao vì không bán được hàng. Trong ảnh: Một nhà vườn đang trở su hào về ủ làm phân tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương


    Chị Nguyễn Thị Minh, ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương có 5 sào su hào, do không có người mua nên ngày 16/3, gia đình chị quyết định phá bỏ vườn su hào này đem về cho bò ăn.

    Theo chị Minh, ở huyện Đơn Dương, do không bán được su hào, bắp cải nên nhiều gia đình đã chọn cách liên hệ với một số đơn vị chăn nuôi bò sữa tại địa phương chặt rau bán cho những đơn vị này để vớt vát lại một phần đồng vốn, không ít gia đình khác đành chọn cách phá bỏ rau để ủ làm phân xanh.



    Bắp cải nổ tung vì quá ngày thu hoạch


    Bà Lê Thị Bé, trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Đơn Dương, cho biết đây là thời điểm cắp cải, su hào, hành tây, khoai tây… có giá xuống thấp nhất trong nhiều năm qua. Nguyên nhân là do các mặt hàng này không thể cạnh tranh được với hàng cùng loại được nhập vào nước ta từ Trung Quốc.

    Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Cứ, trưởng Phòng Kinh tế TP Đà Lạt cho biết từ đầu năm đến nay, lượng nông sản Đà Lạt xuất khẩu sang Campuchia, Hàn Quốc, Nhật Bản... chiếm tỷ lệ rất nhỏ nên đã góp phần làm cho rau, củ, quả Lâm Đồng thêm ế.


    Theo Bee
  4. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    :-??:-??[r37)][r37)]:)):))
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Thấy chưa ? [-)
    Khôn ba năm dại một giờ ! :p
    Biết thế Hoa Sim ra tay trước phải hơn không ! :-??
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]


    [​IMG]
    Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, bản dịch của Hoàng Lộc, NXB Khoa học xã hội năm 1964.
    [​IMG]

    Thương Trường Sa lại nhớ Hoàng Sa
    Cát Vàng núm ruột của quê cha ...
    Quảng Nam đứt ruột từ năm ấy !
    Giặc thù nham hiểm cướp đảo ta !
    Hơn bốn trăm năm ta làm chủ !
    Chỉ một ngày thôi , giặc cướp nhà !
    Nỗi đau này bao giờ nguôi được ...
    Lại nhớ câu " Nam Quốc sơn hà ... "


    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((

    Khi Trung Quốc đưa quân xâm chiếm ngày 19-1-1974 , Hoàng Sa là đảo thuộc quận Hòa Vang , tỉnh Quảng Nam . Hiện nay là huyện Hoàng Sa , thành phố Đà Nẵng .

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoàng_Sa

    Ngày 21 tháng 10 năm 1969: Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ký nghị định số 709-BNV/HCĐP để "Sáp nhập xã Định Hải thuộc quận Hòa Vang tỉnh Quảng Nam vào xã Hòa Long cùng quận".

  7. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5

    Ở HN đất trật người đông. Nam thanh nữ tú khám phá bước đầu nhau phải khổ thế này.
    Ở Đà Nẵng đất rộng người thưa. Có cảnh này không bác @Hoa_Sim ơi.


    Cận cảnh “cà phê chuồng” giữa thủ đô
    Vừa vào trong buồng, đôi bạn trẻ đã xoắn lấy nhau. Buồng tối, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc phát ra, xen lẫn tiếng nhạc...

    TIN BÀI KHÁC
    Chuyện cô giáo cứu cháu khỏi đường dây buôn người
    Những đứa trẻ chết thảm bởi 'thủy thần"
    Chồng cưa gần đứt lìa đùi vợ
    Nữ sinh tố thầy giáo *********** trong nhà nghỉ
    Một giám đốc dùng súng truy sát người dân

    Hơn 14h, chúng tôi đến quán cà phê H ở phố Vĩnh Hồ (Hà Nội). Vào quán, khá đông người đang uống cà phê. Hỏi nhân viên phục vụ: “Có cà phê kín đáo không em? Cô phục vụ mỉm cười đầy ẩn ý: “Trên tầng anh ạ”. Ngó lên, thấy dãy phòng nhỏ khá đẹp mắt. “Ba người lên một phòng được không em?”.

    Dãy “cà phê chuồng” trong một ngõ nhỏ trên phố Đội Cấn.

    Cô phục vụ khẽ cười, đáp: “Quán có quy định chỉ cho lên hai người thôi anh ạ. Chưa thấy ai muốn lên ba bao giờ”. Ba người chúng tôi đành chia làm hai, tôi và một bạn nữ bước lên, vào “chuồng”. Người còn lại ở dưới sân, tìm hiểu thêm. “Lên phòng nào em nhỉ’ - Tôi hỏi. Cô phục vụ đáp: Anh cứ lên đi, thấy phòng nào không có người thì vào.

    “Vậy làm sao em mang đồ uống lên được”. Cô phục vụ lại đáp cùng cái cười đầy ẩn ý: “Anh cứ yên tâm, tìm được”. Gọi hai cốc cà phê, tôi bước theo cầu thang, lên phòng. Muốn lên phòng, phải đi qua cầu thang được xây cách điệu luồn dưới thân cây si.

    Bị thân cây che phủ, cả dãy phòng có vẻ âm u. Cả hai tầng có khoảng trên chục phòng, mỗi phòng khá hẹp, chỉ đặt được một bàn mini, một ghế gỗ. Lượn qua một cửa phòng không buông rèm, chúng tôi thấy đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Bước sang phòng bên cạnh ngồi, những tiếng nói chuyện, cười đùa, cấu véo, rên rỉ qua bức ngăn cách bằng gỗ mỏng manh cứ dội sang. Tấm ngăn cách khá thấp, đứng lên, có thể thấy hết những gì đôi nam nữ đang làm.

    Được khoảng 30 phút, đôi nam nữ đứng dậy, chàng trai chỉnh lại quần áo, cô gái mặc lại áo, bước xuống. Ngó qua căn phòng đôi nam nữ vừa ngồi, thấy hai cốc cà phê còn chưa động đến, đĩa hướng dương dường như còn nguyên. Giá cà phê hơn 20.000 đồng/cốc.

    Những “chuồng” cà phê ở quán H trên phố Vĩnh Hồ

    Rời quán cà phê H, chúng tôi ghé đến quán cà phê “chuồng” trong một ngõ nhỏ trên phố Đội Cấn. Gần 16h, quán không có một khách hàng. Quán có gần 20 buồng, mỗi buồng rộng khoảng 2m2, cao khoảng 1,7m. Mỗi phòng đều được trang bị một ghế băng bằng gỗ đủ cho hai người ngồi, một bàn nhỏ giống bàn học của học sinh, móc quần áo, đèn màu...

    19h30, trở lại quán, khoảng sân lúc chiều vắng vẻ đã chật kín xe máy. Gần 20 buồng hầu như đã chật kín. Định vén rèm bước vào một buồng, bỗng có tiếng “E hèm” từ trong bóng tối. Ngay lập tức, chủ quán cất lời nhắc nhở: “Tất cả những buồng buông rèm đều có người hết, các em đừng vào”. Dò tìm một lát, chúng tôi chọn được một buồng. Ngay phòng bên cạnh chỗ chúng tôi ngồi, tiếng một đôi nam nữ thì thầm lẫn trong tiếng nhạc.

    Sau đó, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng lách cách của dây lưng, tiếng sột soạt của quần áo, và tiếng giày xoa nền xi măng...[/SIZE]
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Thư giãn cuối tuần !

    [​IMG]



    Ôi cái lỗ rốn xinh ...
    Tròn ... sâu ... bát ngát tình ...
    Trắng như trứng gà bóc ...
    Đảo điên anh em mình !

    =))=))=))=))=))=))=))=))

    Ai không điên đảo không phải đàn ông !
    Chú nào nói không , là đạo đức giả !


    ;));));));));))
  9. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư
    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  10. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  11. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=7374
    Hoàng Sa Hành
    Quốc Việt *
    Hình ảnh [​IMG]#1

    Hoàng Sa Hành
    (Hoàng Sa là quần đảo có chủ quyền của Việt Nam từ thế kỷ 17. Trung Cộng đã đánh cướp lấy của VNCH ngày 19/1/1974. )
    Bài thơ Hoàng Sa hành đã nói lên giai đoạn lịch sử mà những người lính Hải quân VNCH đã hy sinh.


    Nhìn hướng đền Hùng nhớ Ông Cha
    Nhìn về biển đảo nhớ Hoàng Sa
    Nhớ người mở nước người dựng nước
    Nhớ kẻ liều thân giữ đảo nhà

    Một ngày Trung cộng mang tàu đến
    Đảo hiền đã nổi dậy phong ba
    Hải âu bay phủ đầu quân giặc
    Nhật Tảo gầm lên, cỡi sóng ra

    Nhọc nhằng giữ nước từ muôn kiếp
    Miệt mài ngăn chận những can qua
    Bạch Đằng - Hàm Tử - Chương Dương đó
    Từ thuở Mê Linh… đến Đống Đa

    Nhật tảo, HQ:…10 …5…. ,7…
    Trăm người như một quyết xông pha
    Quân thù trước mặt không kiềm được
    Sa trường đâu kể thịt xương da

    Nghiến răng, trợn mắt nhìn quân địch
    Thấp thoáng bên trời bóng dáng Cha
    Giặc đông, ta ít không hề sợ
    Liều chết thân này một đổi ba
    Bảy tư lính thủy Miền Nam ấy (*)
    Sa trường rơi rụng ánh sao sa

    Chỉ hận Hoàng sa không giử được
    Hậu thế ai người nối chí ta?
    Hận kẻ gian tà quên nghĩa mẹ
    Công hàm bán nước phụ ơn cha
    Hàng không mẩu hạm người bạn lớn (**)
    Neo nhổ âm thầm bỏ tránh xa
    Miền Bắc ăn xôi chùa ngậm miệng
    Miền Nam đơn độc giử Hoàng Sa
    Con đường cứu nước dài vô tận
    Lắm kẻ trung cang lắm kẻ tà

    ****

    Đêm nay ngồi lật từng trang sử
    Ngấn lệ dâng trào ta hỏi ta:
    Đức Quốc cũng chia rồi thống nhất
    Đâu cần đến chủ nghĩa loài ma
    Người ta sum hợp sao vui thế !
    Còn mình sao xáo thịt nồi da?
    Thống nhất nhà tù như nấm mọc
    Hòa bình mấy triệu kẻ bôn ba

    Đảng Bác: nếu không đòi giải phóng ?
    Việt Nam - Đâu phải mất Hoàng Sa !
    Mấy chục năm rồi, ngươi chiến thắng
    Đã làm gì được với dân ta?
    Tự Do - Độc Lập: mòn con mắt
    Dân Chủ - Nhân Quyền: mãi cách xa
    Thiên đường Cộng sản dài hun hút
    Chênh lệch giàu nghèo cứ dãn ra
    Quan chức trở thành Tư bản đỏ
    Dân đen xơ xác một bầy ma

    Đâu chỉ mất dần vùng biển đảo
    Đất liền cột mốc cứ dời qua
    Lão Sơn - Bản Giốc - Hà Giang ấy
    Sao nở phụ phàng công sức cha?

    Tiếng nấc nghẹn ngào từ biển vắng
    Nhớ thương người liệt sĩ Cộng hòa
    Anh hùng đâu luận nơi thành bại
    Quân tử khi cùng ẩm hận đa
    Giử nước, trọn tấm lòng với nước
    Miền Nam đâu một Ngụy văn Thà.

    Tất đất cọng rau không thể mất
    Một ngày sẽ lấy lại Hoàng Sa
    Nước non còn đó lòng ai thấu?
    Hải ngoại – quê nhà - hận bành ca

    (**) Hoa Kỳ
    (*) Năm 1974 - mà cũng là 74 chiến sĩ đã hy sinh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này