'Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa'

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thienphu, 26/07/2012.

9177 người đang online, trong đó có 252 thành viên. 07:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2957 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. NamNV

    NamNV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    655
    Lãnh đạo nó nhem nhuốc... bác cũng đừng đầu độc thế hệ trẻ khi tâm hồn họ còn trong sáng, yêu nước...!!!
  2. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Mình chỉ nhân bài viết mà nói thôi ... Chứ có chủ ý lập topic để nói đâu nhể [-([-(



    Chẳng có gì để đầu độc khi sự thật vẫn luôn là sự thật sờ sờ ra đấy :p
    Phải biết nhìn thẳng vào vấn đề để làm việc ... Không lãng tránh, không lừa mị ... và phải thật lòng , sòng phẳng với nhau.
  3. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Thời nào cũng có những kẻ anh hùng rơm ,những kẻ đó thì lại rất biết luồn lọt để tìm mọi cơ hội dù lớn nhỏ cho mình ,nhưng toàn dân thì họ ko bao h nhận là anh hùng ,nhưng khi đất nước lâm nguy họ sẵn sàng lên đường ra trận ,gia tộc nhà tôi Thương binh ,Liệt Sĩ ,huân huy chương đủ cả ,có mấy chú tận bây h vẫn chưa tìm được mộ ,vẫn đang còn là "Chiến sĩ - Liệt Sĩ Vô Danh " .Đến bây h tất cả vẫn hàng ngày lao động trên cánh đông hay trong công sở ... đều cố gắng làm hết sức mình để nuôi gia đình và phấn đấu để dân giầu nước mạnh ,Nếu một ngày nào đó bọn bành trướng xâm lấn bờ cõi thiêng liêng ,toàn dân tộc lại quy về một mối ,kết thành sức mạnh .

    Năm 1979 toàn dân phát động phong trào "trồng khoai chống đói " và "vót chông chống tàu "Trên báo tường của lớp tôi đã viết 3 bài thơ ngắn sau:

    1)
    Cạnh ta có bọn giặc Tầu
    Lăm le chúng định đứng đầu Á Đông
    Toàn dân tích cực vót chông
    Chặn ngăn biên giới dưới sông ,trên bờ.
    2)
    Bọn giặc tầu sao mày gian ác
    Chúng bay liều dẫn xác tới đây
    Toàn dân tao quyết diệt mày
    Vót chông tao cắm ở ngay Biên Thùy.
    3)
    Khoai lang có giống Hoàng long
    Củ nhiều ,chống đói ta trồng nhiều lên
    Thiếu gạo thì ta ăn thêm
    Thừa gạo khoai ấy ta liền chăn nuôi .
  4. Smiley109

    Smiley109 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Đã được thích:
    1.160
    Tổ quốc là trên hết.
  5. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Đã được thích:
    131
    Lãnh đạo già rồi lãnh đạo chết
    Tổ chức không đáp ứng được yêu cầu của nhân dân rồi cũng sẽ chết , lịch sử đã chứng minh những triều đại hùng cường của Việt nam một thuở chu Đinh Lý Trần Lê rồi cũng chết
    Nhưng rõ ràng dân tộc Việt Nam, Lãnh thổ Việt Nam là không bao giờ được phép chết cả
    Cho nên chiến tranh để giữ gìn lãnh thổ cũng là cách vạch mặt, giết chết bọn cường hào ác bá, tham nhũng.
    Cho nên một số bộ phận bọn chúng ra sức ru ngủ chúng ta
    Một người có trách nhiệm với tổ quốc là phải có chính kiến, có trách nhiệm với gia đình, với xã hội, với nhân dân
    Đừng vì một chút lợi lộc trước mắt mà quên đi một tường lai còn rất dài của con cháu đất Việt
  6. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  8. hoadang22

    hoadang22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Đã được thích:
    52
  9. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269
    Chiến tranh mà chiến đấu với ngoại xâm thì dân VN không sợ!

    Còn cuộc chiến tranh mà huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt thì có đáng để tung hô, hy sinh trong cuộc chiến như vậy liệu có đáng??????

Chia sẻ trang này