1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Các bác vào chia buồn em với, đúng hôm nay được mod GBlock tháo băng đỏ thì bồ em nó cũng chia tay,

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi cophieuviet, 30/04/2011.

2271 người đang online, trong đó có 908 thành viên. 17:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6804 lượt đọc và 131 bài trả lời
  1. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Thôi bác cố lên,em chỉ bác cách o mèo khác nè: Bấm vào đây:
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=_6EokHCUwb:-":-":-":-c
  2. Stop_loss

    Stop_loss Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    1
    He'n qua', chua da'nh da~ ha'ng

  3. kipsailam68

    kipsailam68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    2.550

    Tôn Tử nói : "chiến tranh là hành động nguỵ trá , cho nên đánh đc thì vờ như ko đánh đc , muốn đánh lại vờ ko muốn đánh , muốn đánh chỗ gần nhưng lại vờ muốn đánh chỗ xa" . Theo cách diễn tả của chủ top , tôi đoán đc hắn đã lần 1 lần 2 khất với cô bạn gái , trước khi viết bài này ắt hẳn đã bã bọt mép mà nó ko chịu cảm thông , ko mềm lòng cũng như cho hắn 1 cơ hội nữa . Do đó ta cần có kế sách , phương pháp khác . Phân tích tâm lý cho thấy : sau bước 1 , cô gái đó có thể nghĩ ngợi , tiếc nuối ... nhưng cuối cùng đều có xu hướng tâm lý :"cứ chờ xem sao đã" . Ngoài những ji tôi post ở trên , chủ top có thể thêm vào mấy câu như : "dù sao chúng ta vẫn là bạn , nếu em có khó khăn ji cứ nói , trong khả năng anh sẽ giúp em hết mình , đừng ngại ! " Tiếp đó ta có thể tiến hành bước 2 (quan trọng nhất) . Đó là khiến cô gái đó "yêu lại" . Điều kiện cần và đủ là chủ top phải thay đổi , quyết tâm thay đổi : hạn chế thời gian coi chứng khoán , thay vì đầu cơ thì đầu tư thôi ; ngoài thời gian làm việc , phải luôn giành thời gian quan tâm đến người khác (cha mẹ , bạn bè , người xung quanh , và cả cô bạn kia nữa nhưng trước mắt là ngấm ngầm) .
  4. trieuty

    trieuty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    64
    Mặc dù sự thay đổi này là khó khăn nhưng vẫn có thể thay đổi được. Nên thay đổi từ từ, đừng có cố quá ............cái gì quá cũng không tốt bởi vì rất dễ quá cố ......
  5. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.930
    Em sẽ làm tất cả những gì có thể, nếu không được thì cũng vui vẻ. Nghe bài Đường đến đỉnh vinh quang sao mà thấy lòng nhẹ nhàng quá
    Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi /Để ta khắc tên mình trên đời
    Dù ta biết gian nan đang chờ đón /Một trái tim vẫn âm thầm
    Ta bước đi hướng tới muôn vì sao

    Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng /Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
    Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió /Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao

    Và con tim ta đang ước nguyện cùng nhau vai kề vai /Niềm vinh quang ta chia sẽ cùng nhau


    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi /Và chúng ta là người chiến thắng
    và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa /Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao

    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi /Và chúng ta là người chiến thắng
    Đường đến những ngày vinh quang không còn xa /Dù khó khăn vẫn còn

    Và mặt trời rực sáng trên cao vời /Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
    Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng /Khoảnh khắc ghi trong tim mình
    Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=C8uF18eLeY
  6. tapchoick

    tapchoick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    0
    em cũng te tua. vừa rồi còn được 30 chai rút hết. từ bỏ cái thị trường vịt ngan lừa đảo này. vợ em bỏ em roài. sắp ly dị vì em nợ nần tùm lum. đau thật. nghĩ cũng buồn. mình liều mạng cũng chỉ vì muốn có thêm tiền để vợ con sung sướng. vậy mà vấp ngã nó quay lưng, bà mẹ vợ thì khỏi nói . . . mà nhà vợ em thì khá giả lắm. nhưng . . . đau thật. em mà biết trước lòng người em éo thèm cưới. pác là còn đỡ hơn em nhiều đó. khuyên pác thật lòng. những lúc ngay nan mới biết được lòng người. nếu pác nợ nần do ăn chơi thì ko nói còn đằng này pác đầu tư để lo cho tương lai 2 đứa mà. chẳng may vấp ngã . . . thôi thì cũng là thử thách mình cần vượt qua. sau này nếu phải tìm 1 người vợ mới em sẽ tìm 1 người sẳn sàng ở bên mình lúc gian nguy của cuộc đời chứ ko phải chỉ có lúc sung sướng.
  7. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.087
    Vợ bác thế thì hơi quá đáng
    Vợ em vẫn vui, chỉ mong em quả này sáng mắt đừng chứng cổ gì hết
    Chỉ tội thỉnh thoảng cũng hay nhắc nên cũng nhói lòng
    http://f319.com/home/1379823
  8. hoikhonho

    hoikhonho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Gã Ngọc Loan này trước viết truyện người lớn cho Cõi Thiên Thai lấy tiền nhuận bút, nay về đầu quân cho mục bạn đọc viết của vnexpress.net và mục tâm sự của Vietnamnet..vn
  9. hoikhonho

    hoikhonho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Thằng con giời kia đúng là số hưởng, nó đang nát óc nghĩ cách chuồn êm thì nạn nhân lại đến rước của nợ đi hộ. Thích thật
  10. ballua

    ballua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thôi chứ đời ác lai ác báo cụ ạ. Rồi sau này nó lại đi rước của nợ của thằng khác thôi.:-w

Chia sẻ trang này