CCL - đang bị định giá quá thấp so với tài sản thực & tiềm lực hiện tại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Years, 07/06/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
831 người đang online, trong đó có 332 thành viên. 09:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 689319 lượt đọc và 4709 bài trả lời
  1. chauvo

    chauvo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2016
    Đã được thích:
    2.704
    Nói thật mình cực kỳ ghét ai nhay lắm, ko thik thì cứ bán, ko thik thì ko mua, làm ăn mà nhay nhay mệt lắm, mình thấy mã nào mà ko hiểu được nó là bán, còn nó tăng kệ bà nó, xàm xàm tổ mất thời gian, có tuổi rồi làm sao cho thiên hạ trọng mình đi.
    Batracu, vvfstockHau77 thích bài này.
  2. 1000USD

    1000USD Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    532
    Đỏ xíu thì hót líu lo cả ngày lên giọng tâm tư dạy đời.
    Khi cp xanh mạnh thì mất hút con mẹ hàng lươn.
    Batracuvvfstock thích bài này.
  3. mekong1975

    mekong1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Đã được thích:
    3.025
    Mình đâu có rảnh để có thể khai sáng các bạn mỗi ngày, lúc này rảnh rỗi thì mới gỏ vài chữ. Nên thôi cái thói dìm hàng người khác đi nhé

  4. vvfstock

    vvfstock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2019
    Đã được thích:
    138
    CHỈ LÀ CẬP NHẬT LẠI CÁI MÔ HÌNH PARABOL CHO ĐẸP THÔI ACE NHÉ !

    CÒN KÉO BẰNG LỰC HAY BẰNG NIỀM TIN THÌ ACE THẤY ẺM CCL CHẠY TỪ 2.78 LÊN 10.6 THÌ AI CŨNG ĐỦ BIẾT ÒI , KHỎI BÀN NHÉ!

    CÒN ĐẠI GIA TRỊNH SƯỚNG CŨNG CÒN BỎ RA 50 TỎI TIỀN TƯƠI THÓC THẬT MUA GOM 5 CỦ CCL GIÁ 10 NGÀN ÔM VÀI NĂM NAY LÀ BIẾT AI NGÁO HAY KHÔNG NHÉ !

    [​IMG]
    Batracu thích bài này.
  5. mekong1975

    mekong1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Đã được thích:
    3.025
    Sướng ôm Sướng lỏm nên Sướng làm liều, giờ Sướng ngồi chăn kiến trong nhà đá

    Đừng như Sướng, và đừng phải làm liều như Sướng.


    NHẬT KÝ TẠM GIAM

    1. Chí Hòa, ngày...tháng...năm...

    Hôm nay vừa vào buồng, một anh xăm trổ xanh lét hất hàm hỏi mình: Tên gì, tội gì, nhà đâu...?

    Mình bảo: Dạ, em tên ..., nhà ở Sóc Trăng, tội chế tạo xăng. Mình chưa nói hết câu, anh ý đã chặn họng, ** làm hàng giả nói mẹ làm hàng giả cho nhanh, chế tạo ccc.
    Bất ngờ anh ấy lên gối 3 cái liên tiếp , tung mấy thọi vào mạng sườn...
    Bắt quỳ, một anh từ phía sau (sau này em mới biết , những anh này gọi là dân) dùng hai tay đồng thời või mạnh vào hai tai, mình đổ vật ra tai ù đặc, chỉ nghe tiếng i a, i a ... Trong này gọi là thông tai
    Lúc tỉnh dậy anh ý bắt mình bó gối, đóng góc cả ngày.
    Đây là màn chào hỏi khi nhập buồng, bất kỳ ai khi nhập buồng cũng phải qua màn này.
    Đêm đó mình nằm mà, tất cả dân đều nằm mà , gần sát WC.

    2. Ngày...tháng...năm...

    Sáng, chưa kịp mở mắt, đã nghe tiếng đại ca hỏi: Thằng kia, mày kiếm được bao tiền?

    - Dạ, em cũng không nhớ rõ, tầm khoảng vài triệu đô ạ.
    - Thôi xong, tử rồi em ạ. Anh mày chỉ vì nghiện quá lấy cái nắp cống bán đồng nát mà còn bị 7 năm bóc lịch với tội danh “hủy hoại tài sản quốc gia” đây này.
    Nghe anh ấy nói, tý mình đái ra quần.

    Anh ý bảo: Nhớ nhắn người nhà thăm nuôi nhiều, bán xăng cả triệu đô mà nghẻo ở trong này thì nhục hơn chó con ạ.

    3. Ngày...tháng...năm...

    Thời tiết nóng, tối đến đại ca bảo mình bật quạt trần, mình nhìn khắp phòng nhưng không thấy cái quạt trần nào. Mình hỏi, thưa anh, công tắc ở chỗ nào ạ. Một anh tầm 20 tuổi ghé tai mình nói nhỏ, đồ ngu, cầm cái quần đứng dưới chân đại ca mà quay cho anh ấy mát. Trong này đào mả ****** lên điện à mà đòi công tắc mí cả quạt trần.

    4. Ngày...tháng...năm...

    Hôm nay đến phiên mình trực nhật, sáng dậy lo hứng 2 chai lavie nước đầu vòi để anh em sinh hoạt cả ngày, rồi quét dọn, lau chùi sạch sẽ cả buồng. ** đã mệt ***, đại ca còn khoanh một vòng tròn rồi thả con kiến vào trong bắt mình chăn đến tận tối, cấm không để nó ra khỏi vòng tròn, gọi là tăng gia sản xuất.

    Tối đến phiên mình làm văn nghệ,phải hát và nhảy cho đại ca thưởng thức.
    Mình chả biết hát, đành hát mấy bài thiếu nhi: Ai yêu nhi đồng bằng Bác HCM, Đêm pháo hoa, Bé bé bồng bông...
    Đang hát, đại ca vả cái vào mồm, nảy đom đóm.
    *** hát thế mày coi bố đang là nhi đồng à. Đại ca chửi.

    5. Ngày...tháng...năm...

    Hôm nay mình tý bị ăn đòn vì tội ỉa lâu. Mình vừa ngồi xuống, *** chưa ra khỏi đít thì đã nghe một anh bảo “cắt, cút”, mình lơ ngơ không hiểu, hỏi: là sao anh? Anh ấy bảo, là cắt *** và cút ra để thằng khác nó ỉa. Mình bảo, nhưng mà em đã ỉa xong đâu?
    - Xong xong cái đmm, cút. Mỗi thằng chỉ được ỉa nửa cục thôi, ỉa như mày lấy nước *** đâu mà xả.
    Ở trong này ăn uống kham khổ, ít chất, nên mang tiếng là cắt được cục ***, thì cũng bẳng nửa con giun.
    ( Sau này luyện nhiều, cơ đít khoẻ, mình cắt *** rất điêu luyện, rất ngọt, ko nham nhở như mấy hôm đầu)

    Sau buổi sáng “Cắt ***” ko thành công,
    Sau giờ cơm trưa, đến lượt mình châm kén thuốc lào cho đại ca.
    Lấy giấy báo cuốn 1 kén to như điếu xì gà cho đại ca.
    Vừa mang ra đưa vào mồm đại ca, thì ăn vuôn vài phát vả tối xầm mặt mũi.
    Thằng ngu, mày nuốt cả triệu đô, mà cuốn cái kén to như này, mai cả phòng cuốn bằng lông ... ái mà hút hả con.
    Mình bị phạt vào ngồi WC đến tối mới được ra.

    6. Ngày...tháng...năm...

    Đã 5 ngày mình không được hơi thuốc nào, hôm nay gia đình thăm gặp, các anh ấy chiếu cố cho rít một hơi sâu kèn, phê vãi cả đái, sùi bọt mép, tý đập đầu xuống sàn.
    Nhà mình gửi cho cả cây giò lụa, đến bữa cơm các anh ấy cắt cho một miếng dầy như tờ giấy A4, bảo: Ăn đi, quà gia đình mày gửi vào đấy. Ăn xong, đại ca bảo mình lấy dưa hấu ra tráng miệng cho mát. Loay hoay không biết dao ở đâu mà bổ dưa. Cuối cùng anh 20 tuổi lại phải hướng dẫn mình cách xe chỉ, rồi lấy dây chỉ cắt dưa, một loáng quả dưa đã được bổ xong. Phải công nhận các anh tù giỏi thật.

    7. Ngày...tháng...năm...

    Hôm nay sinh nhật đại ca, các anh ấy bảo mình đun nước pha chè với làm bánh gato để chúc mừng. Mình suy nghĩ mãi mà không biết phải đun nước bằng cách nào, lại phải nhờ anh 20 tuổi hướng dẫn cách bôi kem đánh răng vào đít chai lavie, rồi đập xô nhựa ra đun nước. Còn công đoạn làm bánh cũng rất cầu kỳ. Mình miệt mài ngồi lấy túi nilon nghiền nát mấy cái lương khô, khi đã thành bột, đem đổ nước sôi vào trộn đều rồi cho vào trong bát nhựa, ấn chặt, sau khoảng một tiếng cắt tỉa cũng hoàn thiện được cái bánh gato hoành tráng. Công đoạn cuối rắc vài hạt lạc lên trên là ok. Phục các anh tù quá!

    Sau lễ Sinh nhật, đại ca nhớ vợ gọi thằng 20 tuổi lên nằm ... nhưng nó đã bị trĩ vì làm vợ nhiều ngày...
    Bí quá đại ca gọi mình lên bảo “ Lái tạm máy bay vậy”

    Miễn cưỡng lên làm máy bay... ối giời ôi, xóc khủng khiếp, máy bay lên xuống uốn lượn muốn vỡ tan, 1 lúc lâu thì kim phun xăng phun ra như suối
    Phi công hãm cần lái, từ từ hạ cánh...
    Hoạt động công suata cao, Xi lanh toét hết cả, bảo sao thằng 20 kia trĩ ...

    Mịa cay vãi cả lình.
    Ở ngoài quát thằng nào, thằng đấy són đái, khúm núm như con cún, đi 1 bước có thằng che ô, đến đâu được chào đón như người hùng, ỉa còn có điều hoà.
    Mà vào đây bị mấy thằng nhãi danh, ma cô sai bảo, đè đầu như con choá...
    Nhiều lúc uất, định bật nhưng vưỡn phải nhịn.

    8. Ngày...tháng...năm...

    Như thường lệ, khẩu phần ăn chính của cả buồng 6 người là một chậu cơm, một bát canh dây điện luộc và một bát đậu. Đến bữa ăn, mình vừa định gắp miếng đậu ăn cho mát ruột, thì bỗng nghe đại ca quát: ** thằng kia, mày tuổi lon gì mà đòi ăn đậu? Đúng lúc đó nghe tiếng chân quản giáo đi ngoài hành lang, thấy bất công, mình chạy ra cửa sổ bảo:

    - Thưa cán bộ, tôi năm nay đã gần 60 tuổi mà các anh ấy bảo tôi chưa đến tuổi ăn đậu. Anh quản nhìn mình rồi chậm rãi nói: Mày tuổi đời thì lớn, nhưng tuổi tù thì bé, chúng nó nhìn thế nhưng toàn 3-4 tiền án rồi đấy. Chưa đủ tuổi ăn đậu là đúng rồi.

    Hôm đó mình bị trận đòn nhớ đời, phọt cả *** vì tội bẩm báo. Nhưng không sao, đó cũng là một trải nghiệm.

    9. Ngày...tháng...năm...

    Hôm nay là ngày mình ra toà. Đứng trước toà, mình đã thừa nhận hành vi chết tạo xăng giả. Vì đã thành khẩn khai báo và khắc phục hậu quả, gia đình có công với đảng nên mình nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Chỉ bị xử phạt 13 năm 6 tháng tù giam. Vui vui là..!!!

    .....

    ........

    10. Cuối cùng ngày phải lên trại lớn đã đến, kết thúc thời gian khổ cực kể từ ngày bị ký lệnh tạm giam. Mình hy vọng ra biển lớn không khắc nghiệt như những ngày nằm giam cứu, để mình thảnh thơi dành thời gian vàng ngọc suy nghĩ công thức biến nước thành xăng để mua thêm 5tr cổ phiếu CCL nữa.



  6. vvfstock

    vvfstock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2019
    Đã được thích:
    138

    Ơ, sao lại có 1.800 tỏi??? Ai bảo có giá đó nhể? Tạm tính sơ sơ 400.000 m2 chưa bán khu 5A vs giá 13 củ / m2 đã là 5.200 tỏi rồi. Chưa kể mấy chục ngàn m2 khu Minh Châu nữa nhé.
    Last edited: 26/09/2019
    Batracu thích bài này.
  7. duynguyen1368

    duynguyen1368 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2017
    Đã được thích:
    138
    Bác ấy phải làm thế thôi. Tham mà, muốn mua nhiều ccl nhưng muốn mua giá 7 mua giá 8 thì đâu mà ra. Thành ra phải đi chim chóc suốt , chứ ai rảnh đâu ra mà chim chóc suốt ngày.
    Cũng thấy thương bác nhưng thôi, muốn chơi kl lớn thì phải mua cao. Không thì cứ đứng ngoaig nhìn. Tầm này rồi chúng ta không nên cãi nhau như bà bán cá ngoài chợ làm gì :)
    Thanh khoản tb vùng này 100k/ phiên như này thì cung bán hàng ngày tự thị trường nó hấp thụ đc, khó có cửa mà giảm mạnh đc. Bán thì dễ mà mua lại hàng hơi mệt.
    Last edited: 26/09/2019
    Batracuvvfstock thích bài này.
  8. vvfstock

    vvfstock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2019
    Đã được thích:
    138

    Vãi cụ này thật ! Kakaka .... Hết chuyện chứng cháo sang cả chuyện hình sự xã hội đen nữa á?
    Batracu thích bài này.
  9. 1000USD

    1000USD Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    532
    Déo rảnh mà ngồi gõ bài Trịnh Sướng dài thế?
    Tư duy bệnh lắm. Thằng có 2.000 tỷ đi tù nó khác thường dân đi tù nhé!
    Batracu thích bài này.
  10. duynguyen1368

    duynguyen1368 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2017
    Đã được thích:
    138
    Thiết nghĩ cũng buồn cười các bác nhỉ. AE trên F và trong topic này đa số thấy đều văn minh , tốt xấu hay không chưa bàn. Nhưng có nhiều người bảo dân trí thấp thì lại tự ái.
    Mình không thích thì không xem, thì ra ngoài làm chuyện khác hihi.:)
    PS : CCL vừa đi vừa thay máu tốt các bác nhỉ, hèn chi mấy nay cái đè hoài không cho tăng, chắc thấy cơ cấu cổ đông chưa ổn, còn lướt lát nhiều.:)
    Batracu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này