Chết vì chứng khoán...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vn_xmen, 21/05/2008.

2253 người đang online, trong đó có 901 thành viên. 16:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6896 lượt đọc và 64 bài trả lời
  1. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    2
    p00p là con 1 hả,
  2. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Toàn lấy tiền của các chú mấy năm trước chơi thôi... ngu dốt thì chưa biết được, nhục nhất là cái loại *** có tiền lên đây khóc thuê như mày ấy, con lợn
  3. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    Đối với Livermore, Thị trường chứng khoán thực sự là một mỏ vàng vô cùng lớn. Thị trường biến giấy thành vàng và tạo ra may mắn cho những giấc mơ hoang dã nhất. Thị trường là nơi có thể biến $100 thành $1000, $1000 thành...$1 tỷ...Nhìn nó có vẻ dễ dàng - không cần tìm hiểm, không cần bản đồ và quyền khai thác. Nó chỉ mở vào những giờ nhất định và mời gọi mọi người đến khai thác để thử vận may. Tất cả những gì người khai thác phải làm khi bước vào thị trường là xác định sự thay đổi trước khi chúng xảy ra...nhưng...rất ít người bước ra khỏi thị trường với một lọ đầy vàng.

    Livermore nhận thấy quy luật cơ bản của thị trường vô cùng đơn giản:
    - Khi anh đúng, anh kiếm được tiền.
    - Khi anh sai thì một điều không thể phủ nhận được là...anh mất tiền.
    Vì thế, anh chỉ đúng khi anh kiếm được tiền và anh sai khi anh mất tiền. Quy luật này là không thể phủ nhận.



    @p00p: topic này để chia sẻ kinh nghiệm từ các bậc tiền bối. Nếu không có nhã hứng đọc thì cũng đừng biến đây thành chỗ để xả...giờ là lúc cần bình tâm nhìn thẳng vào những sai lầm... thời gian không phải để dành cho sự cay cú...Nếu chỉ *** vài câu mà VNI có thể bật lại được thì...may mắn quá không
  4. embupbehong

    embupbehong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Chửi nhau ít thôi

  5. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Đối với Livermore, điều quan trọng nhất là lắng nghe xem bảng điện tử nói điều gì, không sẵn sàng lắng nghe bất kể điều gì từ những kẻ môi giới...

    Với ông ta điều quan trọng là phải xác định được điểm mốc đảo chiều cho một xu hướng...Có mốc đảo chiều giả và mốc đảo chiều thật...Nếu vớ phải 1 cái mốc giả, cần phải thoát ra ngay lập tức...

    Thị trường chứng khoán không phải là trò chơi, là con gà đẻ trứng vàng như nhiều người lầm tưởng...Nó cần nhiều kiến thức hơn tất nhiều...

    Và đó chính là lý do cuối đời Livermore bị street nặng nề và chết trong cảnh hoang tàn...

    Thua lỗ mất tiền bạc , ai cũng đau xót...nhưng tất cả những ai tham gia trò đánh bạc này đều phải nếm trải ít nhất một vài lần trong suốt quá trình chơi...

  6. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Sao bác ko post sớm, bây giờ thì............
  7. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Sau này bác Ếch sẽ trở thành Nhà đầu tư Phân (DPM) lớn nhất thế giới. kha kh
  8. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    Ếch chỉ làm mỗi việc tóm tắt lại một số điểm chính trong cuốn sách thôi...sách thì đã được dịch và bán đầy trong các hiệu sách từ gần 2 năm nay...nhưng...khi mà đến bà bán rau cũng trúng chứng khoán...anh bảo vệ cũng thành chiên da buôn chứng...thì...mọi bài học đều chỉ như gió thoảng ngoài tai thôi...mấy ai quan tâm...ngay như cái việc cut loss...dễ dàng là vậy...nhưng mấy người thực hiện được ...chỉ khi đã thực sự nếm trải...thì bài học mới thấm và mới có giá trị...đọc về những sai lầm để chắc chắn không bị mắc chính những sai lầm đó...chính là bí quyết để tồn tại trên cái chiến trường khắc nghiệt này
  9. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng cám ơn bác.
  10. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Đã được thích:
    0
    Thx bác ếch vì 1 topic hay

    Người khôn khéo là ngưòi biết rút ra bài học từ kinh nghiệm của bản thân mình.
    Người thông minh là người biết rút ra bài học từ kinh nghiệm của người khác.

Chia sẻ trang này