Chết vì chứng khoán...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vn_xmen, 21/05/2008.

2253 người đang online, trong đó có 901 thành viên. 16:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6896 lượt đọc và 64 bài trả lời
  1. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    6.

    Livermore biết rằng việc đầu tiên cần làm trước khi chơi là phải xác định xu hướng chung của thị trường. Livermore rút ra những điều cơ bản sau:

    * Luôn luôn phán đoán và đánh giá các điều kiện chung trước và quyết định tuyến ít bất lợi nhất. Đó là một thị trường có xu hướng tăng hay giảm...hay một thị trường bất biến...chuyển động về một phía và đang cố gắng tự quyết định ???

    * Nếu xu hướng chung của thị trường không theo ý bạn thì bạn đang chơi ở thế hoàn toàn bất lợi. Hãy nương theo dòng, chuyển theo xu hướng và đừng chèo thuyền trong bão.
  2. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    7.

    Nghiên cứu những người thua lỗ, Livermore chia họ thành 3 cấp độ:

    Cấp độ 1. Những người mới vào nghề ngu ngơ chẳng biết gì và họ cũng tự nhận thấy, nhưng họ vẫn chơi chứng khoán. Họ chịu được từ 3 đến 30 tháng;

    Cấp độ 2. Những người đầu tư nửa mùa - là những người nhận thông tin từ những người thậm chí khờ hơn một bậc. Họ đã đi qua giai đoạn đầu tiên. Họ trích dẫn những câu cách ngôn về thị trường và những lời dạy của các bậc hiền triết. Họ đủ thông minh để chơi lâu hơn những người thuộc cấp độ 1. Họ chịu được đến khoảng 42 tháng.

    Cấp độ 3. Những người đến cấp độ này họ chờ đợi những món hời khi họ mua cổ phiếu với giá rẻ mạt nhất và chờ đến khi cổ phần phục hồi giá. Họ vẫn ổn cho đến khi họ mua phải một loại cổ phần không bao giờ phục hồi giá.

  3. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    8.

    Livermore đã học được nhiều bài học lớn trong hơn 15 năm và 3 lần phá sản. Ông đã 30 tuổi và giờ ông đã có chiến thuật đầu cơ của mình.

    Bước đầu tiên và cơ bản nhất...đó là tập trung vào tình hình thị trường chung trước khi bắt đầu. Ông sẽ đi theo con đường có sự đối kháng ít nhất.

    Chiến thuật của Livermore thật đơn giản: Không liều lĩnh.

    Hãy thăm dò trước khi mua. Nếu định mua 10.000 cp, đầu tiên ông sẽ thăm dò bằng việc mua 2.000. Nếu giá tăng như dự kiến, ông sẽ tiếp tục. Nếu giá cổ phần giảm sau khi mua thì...hoặc là chờ đợi cho đến khi giá tăng trở lại...hoặc là sẽ kết thúc lần giao dịch ban đầu nếu giá giảm quá 10% mức giá mua vào. Tại bất cứ thời điểm nào...nếu diễn biến giá đi theo hướng chống lại ông...ông sẽ kết thúc toàn bộ mọi giao dịch của mình và...không bao giờ chịu mất nhiều hơn 10%.

  4. civic2006

    civic2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    ếch kẹp FPT ngu quá
  5. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Đã được thích:
    0
    hay đấy. tiếp đi bác ếch

    bác ko cần phải để ý đến bọn chó bị kẹp trỷm sủa bậy bên đường đâu
  6. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    Tks nakata

    Vừa search trên google thấy nói thế này:

    "Dog là loài vật có bốn chân...có đặc điểm là gặp chỗ nào cũng ghếch chân tè một bãi...sủa một tiếng...và nghĩ mình là vô địch thiên hạ..."

    Nhưng đáng thương thay là chúng có biết đâu loài người có câu: "Ngu như ***"...
  7. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
  8. nambuna2

    nambuna2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Đã được thích:
    0
    em là nhà đầu tưcấp 1. giờ tính ra lỗ hơn 20%. may mà nhảy sạp dc quả ppc hồi mới ra tết . roài rút luôn. giờ thì đói thối mồm.
  9. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    ......
    Mình là nhà đầu tư ở cấp 3...Chưa chết nhưng tình hình này nếu không tiến triển hơn, cũng sắp chết......

    Bác Ếch cấp mấy vậy???Chắc không nằm trong 3 cấp này roài......

  10. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Ếch xanh thì ngoại hàng roài, hôm qua nhảy ra mua stb và ree tức là ếch bị cụt trym roài.

Chia sẻ trang này