Chia tay trong nước mắt, tiền ra đi.....mong các bác cho em ít sao làm niềm an ủi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cataput, 10/01/2008.

1533 người đang online, trong đó có 613 thành viên. 20:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4056 lượt đọc và 72 bài trả lời
  1. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    em vừa vote hết cho các bác sao rồi đấy, em thấy các bác vẫn rất kiên cường trong thị trường như thế này, em phải phục lăn các bác.
    Em không có đủ dũng khí như các bác, em nhảy ra từ đầu năm nay rồi,

    Dù không còn cổ phiếu nào nữa, nhưng em vẫn một lòng chia sẻ nỗi đau cùng các bác....

    xin vote cho các bác ở topic này những sao tình cảm của em, gọi là chia sẻ trong hoạn nạn
  2. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    các bác ạ, bây giờ có lẽ bán còn chưa muộn, dứt áo ra đi thôi các bác, VNI sẽ tèo về 750 là tối thiểu, thà 1 lần đau!
  3. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    hồi trưóc các bác động viên em, em cảm động lắm và đã vượt qua cơn bĩ cực. nay em đã trở về cuộc sống tươi vui, bán vé số dạo,

    nhìn lại thị trường tan nát, em chợt nhớ đến các bác đã động viên em. có bác nào còn ở đây không, vào đây tâm sự với em cho vui, dù sao đi nữa trong hoạn nạn mới biết đâu là bạn, em xin chia sẻ cùng các bác và sẽ vote cho các bác sao nhé, gọi là tấm lòng của em
  4. niemvuibattan

    niemvuibattan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi cũng chính thức bán CP của mình nhưng chỉ chạy được 50% thôi còn 50% thì không khớp được lệnh. Thôi thì 50 - 50 nếu ngày mai CK ngóc đầu dậy thì coi như vẫn còn 1 chút gì an ủi, nếu nó ngã xuống thì đằng nào lõm cũng lõm roài, có lõm thêm 1 chút cũng thế mà thôi. Ngày mai em lại đi làm không ra sàn để theo dõi được hi vọng tối vác mặt về nhà có 1 màu xanh hi vọng.
    Tái bút: Rất thương bác nào đó kêu "lỗ" rồi "nợ"...nếu bác có ra đi chúc bác thanh thản, kiếp sau đừng đi buôn Chứng nữa nhé. Riêng tôi không theo bác được vì tôi chỉ mất hết tiền bạc tích cóp, gom góp suốt mấy năm giời làm lụng như trâu như ngựa chứ chưa có vay ai dẫu 1 hào nào, nên chưa đến mức thảm thiết như bác.
  5. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    sao bác bán bác không bán đứt nó luôn cho roài............roài đi buôn thúng bán mẹt với em, ngày bán vé số, tối về đứng góc đường bán bánh tiêu, bắp nướng...........còn vui hơn chứng khoán nhiều.

    cũng may là em nhảy ra đầu năm, chứ để bây giờ thì em qua Hàn quốc nhảy lầu mất thôi
  6. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    em vote 5* cho bác niemvuibattan roài đó nhé.........
  7. stock_pnt

    stock_pnt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Đã được thích:
    41
    ***, cataput danh bất hư truyền, anh phục chú.
  8. buffet_vn

    buffet_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Đã được thích:
    0
    bác ra đi hôm 10-1-2007 ...lúc đó VNI 850....bái phục bác dũng cảm cut loss rời bỏ TTCK VN sớm ...đến giờ bác hoàn toàn chính xác trong quyết định...VNI còn xuống sâu hơn bác tính chỉ 750.....

    nghe nói phong trào chơi ck ở Đà Nẵng đã giảm mạnh...sàn lèo tèo .....chú VCBS còn phải đóng chi nhánh ở Đà Nẵng mấy hôm trước....


    Tarzan...
  9. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    cảm ơn bác stockpnt. em cũng vote cho bác 5* roài đó.
  10. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    bớt giỡn bác ạ, VCBS mà đóng cửa thì thị trường phá sản. Em nó chuyển từ đường lê lợi sang cao ốc 10 hải phòng hoành tráng, trang bị toàn màn hình LCD sam sung, chứ không thèm mấy cái máy chiếu vớ vẫn. Đội ngũ nhân viên nhiệt tình....

    Phong trào chơi chứng khoán giảm mạnh vì đất đai tăng giá đó bác, bây giờ càng giảm vì các bác buôn nhà đất kẹt tứ tung, bán có được đâu. Cũng may em cũng thảy đi hết roài, chỉ còn 2 lô nguyễn văn linh là để lại làm của hồi môn cho con cái.
    em cũng vote cho bác 5*

    bây giờ bác nào thích ăn bánh tiêu, hủ tiếu, em phục vụ tận nơi, chu đáo, thêm dịch vụ số đề,...cà phê cóc......

Chia sẻ trang này