Chiều Tím và nhạc trữ tình ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 16/11/2011.

7377 người đang online, trong đó có 988 thành viên. 09:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 55393 lượt đọc và 797 bài trả lời
  1. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Còn chuyện của mình thì seo ? mà tư vớn hay thía ! ???[:p][:p][:p][:p][:p][:p]
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    'Vươn ra biển Đông làm giàu đánh thắng'

    28/12/2011 11:05 (3 giờ trước) - Đã có 2712 lượt xem

    FaceBook Twitter Link Hay Print Không dấu (khong dau)
    Bài viết của đại tá Nguyễn Xuân Bình - trợ lý của Đại tướng Nguyễn Quyết - về những tình cảm đặc biệt mà Đại tướng dành cho quân và dân biển đảo.


    Tag: quân khu, đại tướng, hải phòng, hồ chí minh, ninh bình, nguyễn văn cường, cát bà, trường sa, kim sơn, nguyễn xuân bình, nước *****************, cát hải, bạch long vĩ, cồn thoi, nguyễn quyết, tướng, vươn ra, đánh thắng
    Biển đảo quê hương luôn nhận được tình cảm, sự quan tâm của đồng bào. Nhưng để biển đảo ngày càng giàu hơn, mạnh hơn luôn là vấn đề cần được quan tâm đặc biệt. Ngay sau ngày đất nước thống nhất, Đại tướng Nguyễn Quyết đã phát động phong trào “Vươn ra biển Đông làm giàu đánh thắng”. 35 năm đã trôi qua, nhưng nội dung phong trào vẫn vẹn nguyên giá trị.

    Năm 1976, Đại tướng Nguyễn Quyết khi đó là Chính ủy Quân khu 3, đã phát động một phong trào đầy tính nhân văn là vươn ra biển Đông làm giàu đánh thắng. Lời nói đi đôi với việc làm, những năm tháng sau đó, với cương vị là Chính ủy, rồi Chính ủy kiêm Tư lệnh Quân khu 3, ông đã cùng quân và dân Quân khu 3 khắc phục mọi khó khăn lấn biển ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà-Nam-Ninh.

    Cả quân khu làm được 55.468ha. Riêng ở Cồn Thoi, Ninh Bình ngày nay được 1.932ha. Trong đó, con đường ra bán đảo Đình Vũ, đường xuyên đảo Cát Hải, Cát Bà, Hải Phòng đã được chuyên gia Nga của Tổng cục Chính trị là Sâychencô khẳng định những việc làm trên là thần thoại ngoài tầm nhìn chiến lược biển đảo.

    [​IMG] Đại tướng Nguyễn Quyết nói chuyện với quân và dân đảo Trường Sa tháng 5/1989.
    Suốt cuộc đời binh nghiệp, ông luôn quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất của quân và dân biển đảo. Trong những dịp tết, ông thường xuyên đi chúc tết quân và dân vùng đảo Đông Bắc, Cát Bà, Cát Hải và Bạch Long Vĩ... Với trái tim nhiệt huyết kết hợp với chiến lược trước mắt và lâu dài, ông đã xây dựng các đơn vị biển đảo thành các pháo đài chiến đấu, kết hợp với nuôi trồng thủy - hải sản và kinh tế với quốc phòng, mang lại lợi nhuận và giữ vững an ninh chủ quyền.

    Năm 1986, trên cương vị là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; là người đứng đầu công tác Đảng, công tác tư tưởng chính trị trong toàn quân, với trí tuệ và tầm nhìn chiến lược, đặc biệt với kinh nghiệm thành công ở Quân khu 3, ông tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các phong trào vươn ra biển Đông làm giàu đánh thắng.

    Tháng 5/1989, Đại tướng đi thăm quân và dân trên các đảo ở Trường Sa. Là cán bộ đầy tâm huyết với biển đảo, ông thấu hiểu những khó khăn lúc bấy giờ và có những quyết sách đầy tính lịch sử. Trong những quyết sách đó, khẩu hiệu nổi tiếng: “...Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước” ra đời. Ngay trong chuyến công tác này, Đại tướng đã có nhiều quyết định thực tiễn tháo gỡ những khó khăn, thiếu thốn của quân và dân trên đảo. Chính những quyết sách kịp thời đó đã động viên khích lệ rất lớn, thúc đẩy mọi miền biển đảo Việt Nam chuyển biến sâu sắc.

    Tháng 7/2008, dù đã gần 90 tuổi, Đại tướng Nguyễn Quyết vẫn quyết tâm trở lại vùng biển Kim Sơn - Cồn Thoi để xem lại vùng đất mà ông và quân dân Quân khu 3 đã thực hiện lấn biển năm nào. Đúng như mong đợi, vùng đất được khai hoang lấn biển năm nào giờ mang lại tiềm năng và sự phát triển vượt bậc.

    Ông Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn, Ninh Bình - xúc động cảm ơn việc làm của Đại tướng khi là Chính ủy kiêm Tư lệnh Quân khu 3. Quân khu 3 đã làm tất cả vì quân và dân. Quân và dân huyện Kim Sơn, Ninh Bình mãi mãi ghi ơn sự nghiệp cao cả đó. Ông đã vận dụng sáng tạo lời dạy của Bác Hồ là chăm lo cho hạnh phúc nhân dân. Không phải ở Kim Sơn mà trên mọi miền đất nước, dù ở biên giới, hải đảo, thời chiến hay hòa bình, ông vẫn một mực nói và làm với đích là quân dân hạnh phúc.

    Ngày 28/4/2007, Đại tướng Nguyễn Quyết đã được ************* ***************** trao tặng Huân chương Sao Vàng và nhấn mạnh, ông đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hoàn thành trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó. Trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, ông đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ông là người luôn vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối vào thực tiễn để đạt hiệu quả cao nhất.

    Phong trào “Vươn ra biển Đông làm giàu đánh thắng”, giữ vững chủ quyền biển đảo, xây dựng kinh tế gắn với quốc phòng an ninh, tạo sự đồng thuận trong hành trình tiến ra biển, làm chủ biển của ông đã được quân dân biển đảo tiếp tục thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) của Đảng về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.



    Theo quocphong.baodatviet.vn



  3. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    4 người đang vào chủ đề này, trong đó có 3 thành viên: daicanho, minh2001, chiku87



    Lâu quá nhỉ bạn @chiku87 . còn nhớ ai không
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
  5. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://f319.com/private.php?do=showpm&pmid=2284737
    Tin nhắn riêng: Chào các bạn !
    Người nhận: daicanho, hoatimbanglang, ptkh, tridunghtvc
    Thai_Duong
    Mãi mãi một niềm tin ! Mãi mãi một tình yêu !
    Banned
    [​IMG] [​IMG]


    [​IMG]

    Thành viên từ
    08:40, 03/01/11

    Được cảm ơn 10917 lần




    [​IMG] Hôm nay, 15:48 # Các bạn đang ở thăm và có bài viết ở topic Chiều Tím ...
    Là chủ topic , hoan nghênh các bạn đã đến thăm và có bài tham gia !
    Hiện nay , chủ đề Biển Đông đã bị Mò GBlock khóa , nguyên nhân thì nhiều , nhưng nguyên nhân chính như GBlock đã nói ở cuối chủ đề Trường Sa - Hoàng Sa do daicanho mở là " BQT sẽ dừng việc để topic Biển đông tồn tại theo đúng tiêu chí không liên quan đến chính trị "

    Tiêu chí của chủ đề Chiều Tím cũng chỉ để giao lưu giữa các thành viên xoay quanh nhạc và thơ , cộng thêm ý kiến của Mod GBlock , đề nghị các bạn không nên đưa tin tức thời sự Biển Đông vào trang Chiều Tím của tôi !
    Thứ nhất : Sai qui định của Mod !
    Thứ hai Sai tiêu chí của chủ đề !
    Hai cái sai này sẽ là điều kiện để Mod khóa tiếp trang Chiều Tím !

    Vậy xin đề nghị các bạn không nên bàn luận về chính trị trong trang Chiều Tím cũng như các chủ đề thơ nhạc khác của Thái Dương , NuHoangTuyet !

    Hãy để Chiều Tím tồn tại là nơi giao lưu thơ , nhạc , và là sân chơi chung để chúng ta gặp nhau tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất , ném đá , chém gió bao nhiêu cũng được , miễn là đừng bàn chuyện chính trị !
    Vừ qua bạn tridunghtvc đã có post tiếp một bài thời sự , nếu còn thời gian , đề nghị bạn xóa đi giùm tôi !

    Hay bạn muốn Mod khóa tiếp Chiều Tím ?
    Bạn nào đọc thấy PM này trước , xin hãy đăng lên topic Chiều Tím để ngăn chặn mọi hành động phá hoại sân chơi cuối cùng của chúng ta !

    Thân ái !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

  6. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Gửi em @ptkh

    Trang thơ anh Nhớ anh mong
    Em Pê vào post, sao không thấy vào ?
    Giận hờn, thương nhớ biết bao
    Thước nào đo được dạt dào tình anh[};-
  7. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93

    Dạo này cuối năm bận wá.xin lỗi cả nhà .[r2)] .Như mọi khi ,tranh thủ giờ nghỉ trưa,mình có vào ToPic Biển Đảo thân quen.Trước tiên là vào đọc tin tức thời sự nóng hổi xung quanh vấn đề biển đảo ,sau nữa mình cũng có 1 số tin tức định cập nhật lên cho các bạn tham khảo.Nhưng mình giật mình và hụt hẫng vì topic đã bị BQT khoá,cộng thêm 1 số thành viên yêu nước cũng đã bị khoá nick.thật thất vọng ^:)^.trước kia khi chưa là thành viên f319,mình cũng thường xuyên ghé qua f319,nhưng chủ yếu xem tin tức liên quan đến tài chính nói chung và CK, Good nói riêng.

    Và khi có vụ Tàu Hải Giám TQ ngang nhiên căt cáp thăm dò của Tập doàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam.minh mới biết được f319 có 1 topic Biển Đông ,Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền thân yêu.

    Tôi ngay tức khắc đăng ký làm TV ,để bày tỏ và lên án hành động ngang ngược đó .nhưng ko hiểu sao lúc đó dăng ký khó quá ,phải 1 tháng sau mới dăng ký được.[:p] và khi đã là TV ,tôi hàng ngày hay vào xem thời sự xung quanh vấn đề biển đảo ,và cũng post 1 số bài viết được đăng tải trên các trang báo để các TV và khách ghé thăm biết được bộ mặt thật của người anh em khựa bẩn.Tôi rất khâm phục tinh thần yêu nước của 1 số TV mà cụ thể là @Thai_Duong ,@hoatimbanglang @TuGan @ptkh@tridunghtvc@daicanho....và 1 số TV khác nữa tôi ko nhớ được tên:-*mong các bạn lượng thứ.
    Vì vậy ,tôi có yêu cầu và đề nghị BQT f319 và @GBlock cho mở lại Topic Biển Đảo thân yêu-Trường Sa,Hoàng Sa là của Việt Nam.Để các TV bày tỏ lòng yêu nước của mình .Và tôi cũng có đề nghị @GBlock mở nick cho những TV Đã bị khoá nick vô lý ,

    Kính chúc BQT f319 sức khoẻ,diễn đàn ngày 1 phát triển
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  8. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83


    Tình anh , em nhớ em mong.
    Như hôm qua đó, trong lòng buồn thiu.


    (sáng tác trong dòng 20 ph, khó ghê, hi hi ...)

  9. TALATA

    TALATA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0

    Khà khà. TA vẫn LÀ TA
    Biết thương, biết nhớ, biết làm, biết ăn.
    Hờn ghen nhung nhớ lăn tăn.
    Ta đây, công tử thứ năm của nhà.

    Trải qua những cuộc can qua.
    Phục vụ tổ quốc, mái nhà mến thương.
    Tay cầm súng, tay cầm thương.
    Oai phong lẫm liệt can trường nổi danh.

    Trở về lại mái nhà tranh.
    Tay cày tay bút, làm xanh cuộc đời.
    Chứng trường lạc chốn mê tơi.
    Đại bàng sải cánh mỏi rơi rã rời.

    Thế rồi trong lúc rối bời.
    Gặp nàng HOA TÍM nói lời mến thương.
    Môi nàng hé mở ngát hương.
    Hồn trai lạc lối, hoàn lương vì nàng.


    Tiện đây xin nói với nàng.

    TA không phải MOD. Hỡi nàng mến thương.


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  10. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Gửi em: @ptkh - Phạm Thị Kim Hương :-??
    Pê Tê nay cũng làm thơ
    Làm lòng anh Nhớ, anh mơ anh màng
    Ước gì anh ở cạnh nàng[r32)]
    Đối thơ, hát nhạc vơi ngàn nhớ thương[};-[};-[};-

Chia sẻ trang này