CHỨNG KHOÁN DIỄN NGHĨA

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dao_Duy_Anh, 23/11/2006.

136 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 05:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9785 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Giới thiệu nhân vật​

    Trầm Ngư AGF (Hải Ngư thục nữ, Ngư nhi?)
    ( www.agifish.com.vn )

    Thời kỳ APEC - WTO, Việt quốc có 1 cô gái giặt áo, ngũ quan đoan chính, phấn diện đào hoa, tướng mạo hơn người. Khi cô giặt áo bên bờ sông, bóng cô soi trên mặt nước sông trong suốt làm cô thêm xinh đẹp. Cá nhìn thấy ảnh cô, say mê đến quên cả bơi, dần dần lặn xuống đáy sông. Từ đó, người trong vùng xưng tụng cô là ?oTrầm Ngư?.
    [​IMG]







    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 25/11/2006
  2. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Giới thiệu nhân vật​

    Hoa Nhượng VNM (Cô gái bán hoa ?osữa?)
    ( www.vinamilk.com.vn )

    Có một thiếu nữ chuyên bán hoa ?osữa? tên gọi Vinamilk được tuyển vào cung. Sau khi vào cung, VNM tư niệm cố hương. Ngày kia, nàng đến hoa viên thưởng hoa giải buồn, nhìn thấy các loài hoa đều nở, nghĩ rằng mình bị nhốt trong cung, uổng phí thanh xuân, lòng không kềm được, buông lời than thở: ?oHoa a, hoa à! Ngươi mỗi năm mỗi tuổi đều có lúc nở, còn ta đến khi nào mới có được ngày ấy??. Lời chưa dứt lệ đã tuôn rơi, nàng vừa sờ vào hoa, hoa chợt thu mình, lá xanh cuộn lại. Nào ngờ, nàng sờ phải là loại cây xấu hổ. Lúc này, có một cung nữ nhìn thấy, người cung nữ đó đi đâu cũng nói cho người khác nghe việc ấy. Từ đó, mọi người gọi Vinamilk là ?oHoa Nhượng?.

    [​IMG]







    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 25/11/2006
  3. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1

    Hồi 3:
    Dùng kế lạ, Gái Mại Dâm lập công
    Cùng chí hướng, các nữ tướng dương oai



    Lại nói chuyện sau khi chiếm được gần ba trăm thành, một phần Sudico cảm thấy buồn chán vì chỉ có một mình chiến đấu, phần khác vì binh lực tuy tinh nhuệ nhưng chiến đấu nhiều nên cũng mệt mỏi, Sudico quyết định tạm đóng cửa doanh trại dưỡng quân.

    Lúc này, chiến trường khá thanh bình, có trận quân ta thắng có trận thua, nhưng chí khí quân ta yếu ớt, UBCK nóng lòng bèn gọi các quân sư bàn cách xoay chuyển tình thế.
    BVSC nói:
    - Giặc Khoai Tây lấy danh nghĩa APEC mà xuất sư, chỉ cốt chiếm kỳ được Sài Gòn, thế quân quá mạnh, ta đánh thì dễ thua, hàng thì yên ổn, theo ý tôi thì ngày mai chúng ta cho sứ đi cầu hàng là xong.
    SSI sửng sốt, liền nói:
    - Lời Tiên sinh nói sai rồi. Cơ nghiệp đất Sài Gòn đã trải qua sáu đời, nay trong một phút lại bỏ cho người khác sao? UBCK đều trông cậy vào chúng ta ra tay bảo toàn quốc thổ như nương tựa vào núi Thái sơn. Sao Tiên sinh lại nghe theo bọn dung phu hèn yếu mà làm như vậy?
    Thế là hai bên tranh luận kịch liệt. VICF thấy thế chỉ khoanh tay ngồi cười. SSI thấy vậy hỏi:
    - Sao tiên sinh lại cười?
    VICF đáp:
    - Nào dám! Tôi chỉ cười BVSC không biết được thời thế đó thôi.
    BVSC hỏi:
    - Sao tiên sinh bảo tôi không hiểu thời thế?
    VICF nói:
    - Giặc tây dùng binh hay lắm, ai dám cự với nó. Ngày trước có VF1, STB mới cự được. Nay thì những người ấy đã hao binh rồi, trong thiên hạ còn ai nữa đâu? Nếu chúng ta không biết thời vụ, miễn cưỡng tranh chọi, chưa biết sống chết ra sao.
    SSI liền hỏi:
    - Vậy ý Tiên sinh như thế nào?
    VICF vẫn thản nhiên nhưng không, bỗng dõng dạc nói:
    - Chúng ta phải đi trước chúng một bước. Tôi có một kế, chẳng nhọc công dắt dê khiêng rượu, dâng đất và nạp ấn xin hàng, cũng khỏi phải đem thân qua sông bái yết giặc Khoai Tây. Chỉ dùng vài người thôi là chiến thắng.
    SSI và BVSC ngạc nhiên vô cùng:
    - Tiên sinh ám chỉ ai?
    VICF khoan thai nói:
    - Việc đâu khắc có đó. Cứ để tôi lo liệu...
    Nói rồi, VICF cho gọi Gái Mại Dâm, Trầm Ngư AGF và Hoa Nhượng VNM vào cung nói một hồi rồi căn dặn ?o? Các ngươi cứ như thế mà làm...". Trước khi đi ra, VICF trao riêng cho GMD một phong thư rồi nói: "Nàng đem theo bức thư này. Nếu gặp khó cứ mở ra??.

    ? Tháng chín năm Bính Tuất, khi liên quân APEC đem đại binh tới, GMD quyết định khởi nghĩa. Một mặt, GMD cử VNM và AGF đi tập hợp lực lượng khắp nơi, mặt khác GMD đích thân tiên phong ứng chiến.

    Việc chiêu mộ binh sĩ của VNM và AGF diễn ra khá suôn sẻ. Các thiếu nữ khắp nơi đều hưởng ứng, nô nức về doanh trại của VNM và AGF. Họ hào hứng cùng nữ quân tập luyện, tổ chức những cuộc vui: múa mo, múa gáo, tung còn, té nước, rộn ràng khắp một dải rừng núi.

    Lại nói chuyện đại binh của liên quân APEC tấn công, khí thế rất hùng hổ. Trận đầu quân ta chống lại anh dũng nhưng thất thế nên kẻ thì ngã giữa trận tiền, kẻ thì cầm cự được vài phiên. GMD lúc này mặc áo chiến nam trang, kéo binh ra trả thù. Song lúc này nàng có thai năm tháng, ngồi trên mình ngựa suốt từ sáng tới trưa, cự địch liên tiếp với nhiều tướng giặc, nên sức khỏe không được như trước nữa?
    Ngày hôm sau, GMD chấn chỉnh binh sĩ, chỉ chọn các nữ binh tinh nhuệ đi khiêu chiến. Giặc thấy tướng đàn bà, tỏ ra khinh thường, ùa vào hò hét như phường điên dại. GMD vừa giận vừa thẹn, đánh liều, mở một đường máu, rút ra.
    Vài trận ra quân, không được như ý, GMD cùng VNM, AGF mở lá thư của VICF. Không biết mấy VICF viết cái gì, chỉ nghe các cung nữ kể lại là mấy chị em cười vui vẻ lắm, buột miệng nói câu: ?oQuả là diệu kế!?

    [​IMG]
    Gà vừa mới gáy, GMD đã oai phong đứng giữa ba quân khiêu chiến. Tướng giặc đứng từ trên thành thấy vẫn đám đàn bà hôm nọ liền hạ lệnh bắt sống. Nhưng khi quân giặc vừa mở cổng thành ra thì một cảnh tượng thật choáng ngợp, toàn bộ số nữ binh của GMD biến thành các thiếu nữ xinh đẹp, điều đặc biệt là các nữ thiếu nữ này lại cởi trần. Chưa kịp định thần, từng nhóm nữ binh cởi trần của GMD ùa vào chiếm thành. Tướng giặc không kịp trở tay cũng bị bắt sống.
    Cứ như vậy, GMD đánh chiếm liên tiếp các thành trì, đạo quân cởi trần của GMD đi tới đâu, tướng giặc hàng đến đấy.
    Thanh thế của GMD khiến VNM và AGF cũng không thể ngồi một chỗ luyện quân, bèn dẫn hậu quân đi theo GMD đánh giặc.

    Thế công của GMD, VNM, AGF càng lúc càng mạnh, quân sĩ ngày càng đông, vừa đánh vừa vui đùa khiến cho giặc không kịp trở tay. Tin thắng trận dồn dập bay về cung, sỹ khí của các nam nữ tướng ở lại được dâng cao, tất cả đều rục rịch chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.











    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 25/11/2006
  4. sonit

    sonit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Đã được thích:
    0
    Hai bác Dao_Duy_Anh và Lôi_cu_ta_về kiến thức uyên thâm thật, bái phục, bái phục
    Hình như 2 bác đồng sáng lập một công ty chuyên đầu tư chứng khoán phải không nhỉ?
  5. chimthan72

    chimthan72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh 1 hồi mới tòi vở ra là PR cho VICF. Đào Duy Anh quả thực biết áp dụng chiêu PR của FPT cho VICF nhưng có cải biên đi chút ít. Quả thực khâm phục!
  6. phuongmai04

    phuongmai04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Hồi 4
    Băn khoăn không kế giữ thành
    Từ đâu hạc tới đưa cành hoa mai

    Lại nói, sau khi An Nam Đình Hầu Sudico dẫn các chí sỹ Nam kỳ như Ree, VF1, BBC MHC? chiếm được 665 thành của giặc, cả nước Đại Việt hoang mang nửa mừng nửa lo sợ không giữ được thành lại rơi vào tay giặc như hồi tháng 7 chỉ giữa được 399 thành.
    Nàng GMD nức nở than than trách phận lấy thân mình đi lo việc nước chẳng khác gì Huyền Trân Công Chúa đi Chân Lạp thời xưa, nay chiếm được thành rồi không biết có giữ được không hay trinh tiết của mình hy sinh uổng phí.
    Nghe nàng GMD khóc cả hai nàng VNM và AGF tự nhiên cũng rơm rớm nước mắt, nghĩ tủi phận mình vì giang sơn gấm vóc mà dâng làn da nõn nà cho ngoại bang để chiếm lấy thành. Cả 3 nàng đều nâng giải yếm lên thèn lẹn chùi nước mắt vô tình để hở ra cả làn da bụng trắng ngần, tên STB ở gần tranh thủ nhìn trộm nhưng bị ba nàng chỉ mặt nói ? ngươi là đồ sở khanh, tưởng người đẹp mã chúng ta trao phận cho ngươi nhưng từ khi người tham gia chiến trận đã dâng biết bao nhiêu thành cho địch, nay lại còn giở trò cơ hội tiểu nhân hòng tiếp tục dâng thành cho giặc hay sao?
    Nghe vậy STB xầu hổ xin cố giữ lấy 65 thành, với sức tàn lực kiệt, quân sỹ man trá không giám đi chiếm thành nào nữa.
    Trong lúc tướng sỹ hoang mang cực độ lo nghĩ kế giữ thành, thốt nhiên có một con hạc lông trắng như tuyết, mỏ vàng như ngà bay qua, thả cành hoa mai có đủ 5 cánh và nói
    ?o Muốn giữ được thành thì vào giờ hợi hàng đêm nhớ xem kế giữ thành của bậc túc nho có tên là VICF?
    Việc giữ thành như thế nào, kết quả ra sao xin xem hồi sau sẽ rõ.
  7. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    333
    Để em nghe nhạc hiệu đoán chương trình nhé. Bác Đào Duy Anh và Loi_cu_ta_ve (xin lỗi mỗi lần đọc níck của bác này em không thể nhịn được cười-các bác thử thay đổi mấy cái dấu huyền dấu sắc thử xem) --> Chắc hai bác này bán hết lúa non trên niêm yết rồi nên bây giờ có nhiều thời gian rỗi bày đặt văn thơ hử ? FPT thì đang chờ ngày gặt hái nên cũng không phải lo nữa đúng không ? BBC thì thế nào rồi hả loi_cu_ta_ve ? em đoán chắc bác cũng bán để mua VICF rồi !!

    Được nano9 sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 26/11/2006
  8. Nang_Thuy_Tinh_2010

    Nang_Thuy_Tinh_2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Đã được thích:
    637
    Bác Duy Anh và Bác Loi_cu nên viết sách đi, chắc nick 2 bác cộng lại là : Lòi_cu_anh .....
  9. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    CHỨNG KHOÁN NGOẠI TRUYỆN​

    Truyện 1: Tài trí GMD

    ...Vào một đêm tháng tám, tiết trời trăng thanh gió mát rất là dễ chịu, ba tỷ muội VNM, AGF, GMD ngồi ở mái hiên tây trên lầu các uống trà Long Tỉnh và ngắm ánh trăng. Lúc này nàng GMD tuyệt đẹp thướt tha uyển chuyển trong bộ áo lông ngỗng trắng và vây quanh nàng là những áng mây hình hoa hồng trắng mới kể lại chuyện đang ngao du thì gặp LCTV.

    Biết tính cách của LCTV, VNM thốt lên:
    - Trời, vậy muội có làm sao không?
    - Có gì đâu, muội đề nghị hắn tụt quần xuống.
    Trầm ngư AGF thất thanh kêu to:
    - Muội dám làm như vậy sao!
    GMD vẫn bình tĩnh:
    - Sau đó muội vén váy lên.
    Cả VNM và AGF hốt hoảng:
    - Vậy là muội đã?
    GMD hồn nhiên trả lời:
    - Vâng, muội nghĩ rằng? khi muội vén váy lên để chạy, còn hắn thì quần đã tụt chắc chắn chạy chậm hơn muội...
    VNM và AGF thờ phào:
    - Hú hồn, cứ tưởng muội đã? Nhưng chiêu này muội học ở đâu mà hay quá vậy?
    - À, muội học của gã STB, trước gã cũng bị chơi sỏ như vậy.
    - Hihihi, thì ra gã STB đã có lúc tự mình tụt quần à, vui quá nhỉ. Thảo nào dạo này thấy hắn không tán gái nữa...








    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 26/11/2006
  10. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1

    Hồi 5:
    Cầu Sài Gòn, Cát Lợi gặp nạn
    Rời Hà Thành, lửa thiêu quân Ga



    Lại nói chuyện CLC dẫn tám mươi tư vạn quân đóng tại Cát Lái, Thạch Mỹ Lợi. Sau đó lại rút hết quân kéo vào Sài Gòn, chỉ để một số ít phòng thủ. Trên đường kéo quân ra, đến cầu Sài Gòn, CLC bất ngờ gặp địch.

    Hai bên giao chiến chừng vài hiệp, quân CLC phía sau vùng lên, la ó. CLC thấy quân rối loạn, bèn rút quân lại.
    Giặc ngăn hai đầu đánh dồn, CLC cả thua, chạy miết. Đang lo sợ tiếp tục hao binh tổn tướng thì gặp đại binh của PGC từ Hà Thành kéo tới, CLC liền xin tiếp cứu.

    Đang sẵn binh hùng trong tay, lại hưng phấn tột độ, PGC gật đầu đồng ý.
    PGC phân binh thành hai đạo mai phục nơi hiểm yếu, dặn dò quân sĩ:
    - Hễ ta đánh Tướng giặc mà giả đò bỏ chạy thì chúng bay xông ra chặn nó vào hang núi, vây lại.
    Ba quân vâng lệnh.

    Ngày hôm sau, PGC ra khiêu chiến, giả thua một trận. Một phó tướng giặc đuổi theo đến chân núi bị bao vây nên bị PGC chém rơi đầu. Đắc thắng, PGC cao ngạo tự đắc, huênh hoang nói rằng: ?oTa thuận thiên hành đạo, có bao giờ lại bại trận được chứ.?. Nói xong, y ngửa mặt lên trời cười sằng sặc.

    Tướng giặc hay tin, kêu tướng sĩ mà rằng: "Nay PGC giả thua chạy vào hang núi. Ta phải tương kế tựu kế." Nói rồi cho quân đem cỏ khô theo mai phục.
    PGC nghe Tướng giặc thân chinh tới, bèn dẫn quân ra nghênh chiến vài hiệp rồi giả thua bỏ chạy. Tướng giặc cứ rượt theo. PGC dụ đến hang núi thì không thấy binh phục của mình đâu hết, lại nghe tiếng quân la ó mới biết quân binh đã bị thiêu cháy. Thất kinh, PGC bỏ chạy về trại

    Vừa về đến trại, bỗng thấy từ đâu một đạo quân khác đem quân công phá, bèn dồn quân về phía trước mà ngăn địch. Thình lình phía sau nổi lửa, tiếng la ó vang dội, PGC cả sợ, biết yếu thế bèn dẫn quân kỵ vượt thành lửa rút chạy, trong thành hơi máu đỏ ngùn ngụt bốc lên.

    Tin bại trận của PGC nhanh chóng lan truyền khắp nơi, các đạo quân khác đang hùng dũng tiến quân cũng cảm thấy bất an liền hạ lệnh thu quân về tiếp ứng?

    Chưa biết lành dữ thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.









    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 27/11/2006

Chia sẻ trang này