CHỨNG KHOÁN DIỄN NGHĨA

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Dao_Duy_Anh, Nov 23, 2006.

136 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 05:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 26, 2006
    Likes Received:
    0
    HỒI THỨ....
    DỰA GÍO ĐÔNG PÊ-TRÔ GAS PHÓNG HỎA,
    NHỜ SƯƠNG MÙ HANOI-MIU MƯỢN TÊN.




    Được linhlong_vn sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 27/11/2006

    Được linhlong_vn sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 27/11/2006
  2. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    Giới thiệu nhân vật​

    BVSC - Bá Vương Sư Ca

    BVSC sinh ra trong một gia đình thuộc dòng dõi vọng tộc, được nuôi dưỡng trong một gia đình có văn học uyên thâm, bên nội cũng như bên ngoại, và bằng hữu có nhiều tay chữ xuất chúng.

    [​IMG]

    BVSC là mắt xích trong liên hoàn kế của UBCK thời WTO. Ông trá hàng sang doanh trại Merrill Lynch, dụ ML trữ lương để rồi sau đó phối hợp với VICF và SSI tiến hành hoả công ngay tại Hà Thành. Sau trận này, ông được UBCK tôn làm quân sư, vị cố vấn tối cao của UBCK.
    Những sự cải cách rộng lớn về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trong triều đại hậu WTO phần lớn đều do BVSC hoạch định.







    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 27/11/2006
  3. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    Giới thiệu nhân vật​

    SSI - Sa thạch SĨ

    SSI quê ở Sài Gòn (nay là TP HCM), tuy có ngoại hình xấu xí nhưng túc trí đa mưu, từ lúc thiếu thời đã nổi tiếng văn tài lỗi lạc và cũng là một vị quân sư tối cao của UBCK. SSI được ví như "ngọc trong đá", càng mài càng sáng.

    [​IMG]

    Tài năng của SSI không xảy ra do ngẫu nhiên trong một xã hội trọng dụng nhân tài, mà chính do sự chuẩn bị của ông từ nhỏ: Luyện tập võ nghệ, học binh thư say mê, thậm chí ngồi giữa quán đọc sách, bị lính đâm thủng đùi mà không biết? Ông còn được nhắc đến như một bậc kỳ tài trong thiên hạ với sự trấn áp những kẻ khổng lồ "điên nặng" như Võ Sĩ Hờ, Phùng Phong Ca?


    Ngoài ra, SSI còn là một nhà chiến lược và chính trị nổi tiếng. Ông luôn được tin cậy giao các nhiệm vụ hệ trọng trên chiến trường, là quân sư của các chiến dịch lớn của quốc gia.
  4. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    CHỨNG KHOÁN NGOẠI TRUYỆN​

    Truyện 2: Người tình của GMD

    Lại nói về REE.
    Một hôm REE đến gặp Imexpharm tiên sinh và nói:
    - Ta cần tiên sinh tư vấn về sức khỏe cho ta.
    Imexpharm: Tướng quân cứ nói.

    REE: Ngươi cũng biết đó, ta có con bồ là GMD xinh đẹp nổi tiếng thiên hạ. Một lần ta đi săn về thì thấy bồ của ta đang nằm cùng SAM. Ta giận lắm, định rút gươm chém chết cả hai đứa nó nhưng vì GMD quá đẹp nên ta không nỡ cuối cùng ba người ngồi uống trà nói chuyện rồi ta bỏ qua.
    Imexpharm: ?

    REE: Lần hai ta đi bàn việc quân về lại thấy GMD nằm với SAM ta định giết nhưng vì GMD quá đẹp nên ta không nỡ rồi ba ta lại ngồi uống trà nói chuyện rồi ta lại bỏ qua.
    Imexpharm: ?

    [​IMG]

    REE: Lần ba ta đi họp về lại gặp GMD nhưng GMD nằm với VF1 ta định giết nhưng GMD quá đẹp nên lại uống trà nói chuyện rồi bỏ qua.
    Imexpharm: ?

    REE: Lần thứ tư, lần thứ năm GMD nằm với NKD, KDC nhưng vì GMD đẹp quá? nên ta lại uống trà nói chuyện rồi bỏ qua.
    Imexpharm: ?

    REE: Lần thứ sáu, ta?
    Imexpharm không nhịn được nữa bèn hỏi: Thôi, thôi... Thế rốt cuộc Tướng quân cần hỏi tôi về cái gì?

    REE: Ah, ta muốn hỏi với tuổi của ta mà uống trà nhiều thế có bị làm sao không?
    Imexpharm xỉu.

    Đời sau có làm thơ về REE như sau:
    ?oMột trà một bạn một đàn bà
    Ba thứ lăng nhăng nó quấy REE
    Chừa được thứ nào hay thứ ấy
    Có chăng... chừa bạn với chừa trà?


    Lời bàn: Vì mải mê yêu đương mà GMD quên chinh chiến. Vì người tình mà quan hệ của REE với các bằng hữu bị rạn nứt? Âu cũng là điều dễ hiểu cho một thất bại được báo trước.




    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 28/11/2006
  5. gxinsider

    gxinsider Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 3, 2006
    Likes Received:
    3
    Bác Đào Duy Anh này chắc kiếm được nhiều tiền quá rồi, bây giời thừa thời gian quay sang viết sách hay sao vậy ??
  6. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1

    Hồi 6:
    Tổng Sông Đà soạn quân chế mưu việc lớn
    SJE lãnh trọng trách trận tiên phong


    Lại nói, sau khi cho Sudico tiên phong chinh Nam, Đà Tổng ra lệnh các đại tướng ở miền Bắc chiêu binh mãi mã, rèn khí giới, bí mật thao luyện trận pháp, thấy thời cơ chín muồi, bèn gọi VCBS đến hầu có ý muốn mưu việc lớn. Đà Tổng ngỏ ý:
    - Cái khó đạt nhất là lòng dân. Nay dân đã thuận theo mình rồi, nếu không thừa cơ đoạt thiên hạ thì đáng tiếc lắm thay.
    VCBS nói:
    - Đà chủ tính thế rất phải. Nay người trong Tổng ta tuy đông, nhưng ô hợp, do vậy cần đặt ra Quân chế nghiêm minh để đưa tất cả vào khuôn phép.
    Đà Tổng nghe lời, liền ra lệnh cho VCBS thảo ra Quân chế, sai truyền hịch đến các đạo của ở các châu như sau:
    1. Tất cả anh em trong quân đoàn Sông Đà phải hết lòng giúp đỡ nhau, hòa khí, thân ái. Người mạnh giúp người yếu, người cũ giúp người mới, người hiểu rõ giúp người chưa hiểu rõ.

    2. Anh em tham gia trong nghĩa quân không được nói tục, chửi thề, không được có hành vi hoặc lời nói xúc phạm danh dự đến anh em trong nghĩa quân hoặc những người chơi khác, ngay cả đối với quân đoàn đối địch.

    3. Anh em trong quân đoàn phải hoàn thành tốt những nhiệm vụ được cấp trên giao phó! Anh em phải có tinh thần như Sudico, đóng góp cho quân đoàn theo khả năng của mình, tuy nhiên, không thể không đóng góp gì. Nếu như trong tháng đầu xuất trận mà một tướng có điểm công ích không tăng ít nhất 20% sẽ bị phạt tùy mức độ vi phạm.

    4. Trong chiến trường, anh em tham chiến phải nghe theo sự chỉ huy của Đại Tướng hoặc Quân Sư. Tuyệt đối không được tự ý hành động. Nếu tự ý hành động và hành động thất bại sẽ bị xử lý theo quân pháp, nếu tự ý hành động mà thành công, thì cũng chỉ được khen thưởng như các tướng khác, coi như lấy công chuộc tội.

    5. Mọi tướng lĩnh đều có quyền đóng góp ý kiến để quân đoàn phát triển, có quyền chỉ ra cái sai trái của những đại tướng điều hành nghĩa quân. Lưu ý, chỉ những đóng góp có mục đích tốt đẹp hoặc những chỉ trích có bằng chứng thì mới được công nhận. Mọi hành vi gây nhũng nhiễu, mất đoàn kết nội bộ đều bị xử lý theo quân pháp.

    6. Mọi tướng lĩnh không được huy động của cải dân chúng miền Bắc để phục vụ cho mọi hình thức vụ lợi cá nhân. Việc huy động của cải của dân chúng phải minh bạch, có lợi cho xã tác và phải thông báo trong nghĩa quân với nhau.

    *Hình thức kỷ luật:
    1. Vi phạm lần 1, nhắc nhở cá nhân.
    2. Vi phạm lần 2, nhắc nhở trước toàn nghĩa quân.
    3. Vi phạm lần 3, cảnh cáo trước toàn nghĩa quân và phạt (hình thức sẽ bổ sung sau)
    4. Vi phạm lần 4, nộp phạt cho nghĩa quân (hình thức như thế nào sẽ bổ sung sau)
    5. Vi phạm lần 5, hết thuốc chữa, khai trừ khỏi nghĩa quân.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Quân chế này đã được gửi tới:
    Dòng dõi SJ ?" hoàng tử của hoàng hậu SJ
    Sông Đà 11 (SJE) mặc dù chỉ đang nắm giữ 2 triệu kiêu binh nhưng vốn là con của hoàng hậu SJ (em trai SJS) nên hầu hết kiêu binh của SJE được lựa chọn từ đội cấm vệ quân của Đà Tổng. Thật không rõ tình cảm của Đà Tổng đối với chàng hoàng tử này thế nào mà các giải thưởng và tước vị cao quý bên ngoài của Đà Tổng đều nhường cho SJE (Sao đỏ 2005, Ủy viên Đoàn chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam?). Không những thế, SJE đặc biệt có uy thế trong việc sử dụng quân lực của Cần Đơn, RyNinh II, Nà Lơi, Thác Trắng... (do có kỳ tướng Lê Văn Châu thống lãnh) và đang được trợ giúp bởi các quân sư kỳ tài trong thiên hạ như BVSC (quân sư lập quốc), PVFC, PTF - Tài chính Bưu điện? nên hứa hẹn sẽ có nhiều đột phá lớn khi xuất quân. Với mưu lược của VCBS, hiện SJE - nơi Đà Tổng gửi trọn niềm tin phía Bắc Đại Việt - vẫn chưa hề công bố kế hoạch tấn công trận đầu ra sao khiến cho tùy tướng STP hiện đang do thám tại Hà thành ngày đêm lo âu thấp thỏm. Đến nay, có lẽ ngoại trừ các quân sư tin cẩn, vẫn chưa có ai rõ mưu đồ bá chủ của Đà Tổng khi chọn ngày tấn công miền Bắc sau đúng một ngày đại anh hùng FPT giao tranh với SJS ở miền Nam. Với chiến tích thu hoạch chiến lợi phẩm 50%/năm, SJE - hoàng tử phương Bắc của Đà Tổng đã sẵn sàng chinh chiến...

    Cùng ngày (14/12), hai dũng tướng Cơ khí lắp máy Sông Đà (MEC) và Nà Lơi với khả năng hộ công khá tốt nên được giao trọng trách đi theo tiếp ứng hoàng tử SJE càng cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng của Đà Tổng khi trao ấn tín cho SJE.

    [​IMG]
    Được Đà Tổng gửi trọn niềm tin chốn kinh đô, liệu SJE làm nên nghiệp lớn như aka SJS?

    Dòng dõi SD ?" hoàng tử của quý phi SD
    Sông Đà 10 (SDT), là vốn là hộ vệ tin cẩn của Đà Tổng, từng giật giải Sao vàng đất Việt 2005. SDT có công lớn trong việc gây dựng Cần Đơn, Nà Lơi của Đà Tổng, tham gia giúp sức EVN tạo lập Sơn La. Hiện SDT nắm giữ 6 triệu tinh binh, khả năng cung ứng lương thực hơn 30%/năm, quân sư phò tá là Benlaz. Nhiều khả năng, SDT sẽ đóng vai trò tướng tiên phong trong chiến dịch tổng tấn công miền Bắc của Đà Tổng dưới sự dẫn dắt của nam hoàng thái tử SJE. Với sự trợ giúp của SDT, ngày Đà Tổng phô trương thanh thế tại Hà thành không còn xa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi ngày 14/12 để xem uy danh của SDT thể hiện như thế nào?
    [​IMG]
    Được chọn làm tướng tiên phong hộ giá hoàng tử SJE, liệu SDT có hoàn thành sứ mệnh?

    Cung ứng Nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà (SDA) với tầm nhìn chiến lược chuyên gửi quần hùng ra xứ ngoại tập huấn đã tạo ra nguồn lực dồi dào cho các thế hệ của Đà Tổng. Dự kiến sau một tuần hoàng tử SJE xuất trận, SDA sẽ khởi binh hộ giá (21/12).

    Tư vấn Sông Đà (SDC), với tài ăn nói xuất chúng và con mắt tinh đời của mình đã đem về không biết bao nhiêu chiến lợi phẩm cho Đà Tổng, hiện SDC đang thống lĩnh 1 triệu quân chờ lệnh xuất binh.

    Đầu tư - Phát triển Sông Đà (SIC) - phải sống xa Đà Tổng từ thuở nhỏ, một mình lầm lũi gây dựng sự nghiệp tại Sài Gòn nhưng bản lĩnh Sông Đà đã khiến cho SIC có một nội lực phi thường. Dù không nổi tiếng như SJS, nhưng SIC cũng có tài chữa bệnh "thiếu nhà" cho thiên hạ với bài thuốc "14B Kỳ Đồng". Không những thế, do thương hoàng tử SIC thiếu thốn tình cảm, Đà Tổng đã giao Thuỷ điện Krông K''ma và trọng trách sản xuất phụ gia xi măng cho toàn Tổng khiến cho một tương lai rạng ngời đang chào đón SIC.

    Sông Đà 9, là một trong những tướng xây lắp mạnh nhất của Đà Tổng, hiện đang cai quản Nậm Mu và 9 tùy tướng khác trong đó đáng chú ý là Sông Đà 9.01 (S91). Mặc dù thống lãnh tới 7 triệu quân (lớn nhất Đà Tổng) nhưng Sông Đà 9 lại yếu về khả năng tạo lương dưỡng quân (chỉ hơn 10%/năm) do đang dồn quân cho các chiến trường mới (Nậm Ngần, Sông Giằng 2?) với kỳ vọng từ năm 2008 sẽ có những bước khởi sắc đáng kể. Chính vì thế, cho đến thời điểm này, Đà Tổng vẫn chưa chọn được ngày lành tháng tốt cho Sông Đà 9 khởi binh cũng như phong mã hiệu.
    Xi măng Sông Đà Yaly (SDY) dù được coi là bé hạt tiêu trong ngành xi măng nhưng với thế mạnh của người con sinh ra tại Gia Lai, SDY có một sức dẻo dai mà ngay cả các anh em cũng phải nể phục.

    Dòng dõi SC ?" hoàng tử của quý phi SC
    Xi măng Sông Đà (SCC) với trang bị dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Đại Việt đã không những độc quyền cung cấp xi măng PCB 30-40 cho việc xây dựng hệ thống thành trì của Đà Tổng mà còn dần chiếm lĩnh thị trường miền Bắc. Với tuổi đời còn trẻ, công nghệ độc đáo, đội quân tinh nhuệ? nên SCC luôn vượt mặt các lão tướng Bỉm Sơn, Bút Sơn? Tuy các lão tướng khó lòng bị chiếm thành (do quân đông) nhưng lương hàng năm chỉ đủ nuôi quân trong khi SCC có tốc độ phát triển vượt bậc hàng năm.








    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 12/12/2006
  7. sonit

    sonit Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 29, 2002
    Likes Received:
    0
    Càng đọc càng kết tài kể chuyện của bác Đào Duy Anh, bác cho em sưu tầm bộ chuyện đầy đủ của bác sang SANOTC nhé
  8. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1



    Hồi 7:
    FPT đem quân lấn ngoài bờ cõi
    Sudico vâng mệnh bàn việc biên cương

    Tạm gác chuyện Đà Tổng một mặt hạ lệnh SJE (Sông Đà 11) cùng SDT (Sông Đà 10) thống lĩnh đại binh tiến đánh Hà Nội, mặt khác lại điều Deutchbank vào làm quân sư cho SJS...
    Lại nói chuyện FPT thấy SJS, giặc tây lộng hành ở Sài thành, coi trời bằng vung liền bàn với BSC thảo tờ hịch vặn phát khắp các đạo chiêu tập nghĩa binh, kéo cờ trắng đề hai chữ "Trung Nghĩa" rất lớn.

    Chưa được mấy ngày, các dũng sĩ khắp nơi đến ứng mộ đông như kiến. Trong số này đáng kể là hai người ở nước Mẽo, một người họ Ỉn tên Teo, tự Intel, một người họ Tếch tên Nhát, tự là Texas. FPT lưu dùng làm thủ túc dưới trướng.

    Kế đó, có một người ở nước Anh, họ Pru tên Đen Tồ, vốn là dòng dõi Pro thời xưa. Từ nhỏ, Pru đã tập cưỡi ngựa bắn cung, múa thương rất tài. Năm mười bốn tuổi, theo thầy học võ, gặp kẻ chửi mắng thầy, Pru nổi giận giết kẻ ấy, rồi trốn ra xứ ngoài. Nay nghe FPT khởi binh, Pru cùng người em họ là VF1 mỗi người dẫn một triệu tráng sĩ đến giúp FPT.

    Ít ngày sau lại có hai anh em SSI, BVSC mỗi người dẫn hơn một triệu quân đến giúp FPT, cả hai không những tài trí hơn người, văn thơ lai láng mà còn giỏi cả nghề bắn cung cỡi ngựa...

    Thu dụng được một số hào kiệt, FPT rất mừng, ngày ngày điều luyện quân mã ở trong thôn. Tếch thì bỏ của cải ra sắm áo giáp, khí giới cho quân sĩ, may cờ quạt, tàng lọng. Thiên hạ nghe tin tải lương thực đến giúp vô số.

    Bấy giờ một số quân đoàn đang ở Nhật Bổn, vẫn chiêu binh mãi mã, luyện tập suốt ngày. Khi nghe tin FPT cử sự, liền dẫn ba vạn quân rời Nhật Bổn kéo đến hội thề với quân FPT.

    Thấy đã đến lúc khởi sự, FPT bèn thảo một tờ hịch văn gởi đến các trấn chư hầu.

    Hịch rằng:
    Tôi Đại tướng tên là FPT,
    Tánh thẳng ngay bố cáo viên quan.
    Kể từ khi giặc tây lộng quyền,
    Việc chứng khoán chứa chan nhiều nỗi.

    Ủy ban ta vốn không lầm lỗi,
    Bỏ giết đều quyền nội trong tay.
    Ngoài nhân dân ngặm đắng nuốt cay,
    Trong triều sĩ đêm ngày ca thán.

    BBT rồi BTC
    Hai gã đều bị nạn vong thân.
    Chốn chiến trường uế trược phân vân,
    SJS tàn bạo xa gần thiết xĩ.

    Vâng ngày nọ thiên nhan mật chỉ,
    Ta hội binh nghĩa vị cần vương.
    Sàn Sài Gòn tề tận diện thương,
    Quét trừ đứa nhiễu nhương quân trắc.

    Ðồng hiệp sức ra tài phụ bọc,
    Như thuốc hay gặp tật mới lành.
    Tờ hịch văn đưa đến trấn thành,
    Xin liệt vị phụng hành cấp tốc.


    [​IMG]

    Nhằm ngày hai mươi ba tháng mười năm Bính Tuất (13/12/2006), FPT đã khởi binh tiến đánh Sài Gòn.




    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 13/12/2006
  9. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    Sự việc diễn biến thế nào, đón đọc hồi sau sẽ rõ
  10. tantn74

    tantn74 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 20, 2006
    Likes Received:
    0
    Đúng là tuổi trẻ tài cao, bái phục .
    Lúc viết DDA liệu có mang sách Tam Quốc ra để một bên không biết?

Share This Page