Chúng ta nghĩ gì đây ,làm gì đây ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phongthuyBDS, 09/03/2012.

2908 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 05:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3043 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Bạn cũng nhân từ và thanh thản lắm dù chỉ qua những j` bạn thể hiện trên diễn đàn ,bởi "văn tức người"
    Trong 3 loại Thí : Tài thí ,Pháp thí ,Vô úy thí:
    - Tài thí là thí sự chia sẻ ,giúp đỡ những j` thuộc tiền bạc ,thực phẩm ,đồ dùng ...Là thí cần thiết nhưng thấp nhất !
    - Pháp thí là sự chia sẻ thuộc về kinh sách ,sự hiểu biết trong tu tập cũng như trong cuộc sống,tưởng như nó ko cần ,ko cấp thiết nhưng nó thuộc loại thí cao cấp nhất ,nó có thể thay đổi 1 đến n con người ,cứu vớt họ khỏi tội lỗi ...để đến bờ giải thoát !
    - Vô úy thí là sự chia sẻ để họ ko còn sợ hãi ,họ sợ nghèo ,sợ đau ốm ,bệnh tật ... đến sợ chết mà mình chia sẻ để họ bớt hay hết sợ cũng là đang làm phước cho họ và cho mình !
    -Còn 1 thí nữa là mới chỉ có các vị Phật làm được đó là thí tất cả những j` mình có cho người cần đến .Thí thế này là đẻ thành Phật đấy bạn !
    Cảm ơn bạn và tất cả những ai đã quan tâm đến các topic của mình lập nha !
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  2. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  3. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  4. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.127
    Lẽ ra mình cần bộc bạch và nói thêm rất nhiều, nhưng hoa hồng tặng bạn có lẽ bạn hiểu và biết rằng đó là cao đẹp nhất.

    [rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose]

    7 hoa cho 1 tuần hạnh phúc.
  5. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.127
    Rất tiếc cho ai chưa từng xem clip này bạn nhỉ.

    [};-[};-[};-[};-
  6. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Mình xem và chỉ cho mấy đứa trẻ con ,cháu mình xem để lên dây cót tinh thần cho chúng ,thấy thật hiệu quả !
    Ko kém j` trường hợp này bạn à!
  7. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.127
    Quả thật chúng ta có đủ thân thể lành lặn thì đó là cả 1 kho báo rồi, vậy mà loài người còn hay đau buồn hay vọng tưởng để rồi tham vọng không đáy cứ thế cả đời toàn thấy con người mình bất hạnh và đau khổ. Hạnh phúc rất đơn giản mà quanh đây có khi loài người lại kh biết.

    [​IMG]
  8. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.127
  9. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Dạy trẻ thời nay thật khó ,sai 1 ly đi 1 dặm ,các ông bố bà mẹ hãy lưu ý điều này kẻo chúng ta làm hại con ,hại mình ,hại XH mà ta vô tâm ,vô tình ko biết .


    Vật vã cai nghiện... iPad cho con:-o:((

    [​IMG]Vietnamnet – 6 giờ trước




    - Sau khi bạo chi sắm đồ chơi công nghệ cao cho con, các bậc phụ huynh lần lượt tá hoả tìm giải pháp khi con cái ngày càng phụ thuộc vào giải trí công nghệ thay vì tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

    [​IMG]


    Nhiều bố mẹ coi iPad là công cụ giải trí quyền năng dành cho con (Ảnh chỉ có tính minh hoạ).



    Vứt iPad vì trẻ sinh bệnh
    Cách đây 1 năm, chị Thu Lan, phó phòng một công ty xuất nhập khẩu đã từng khoe: "Từ hồi chị mua cái iPad cho thằng nhóc vừa học vừa chơi nó ngoan hẳn, cứ đến bữa lôi ra doạ là phải ăn hết thì mới cho chơi là nó nghe ngay. Công nghệ tiện thật".
    Ấy vậy chỉ một thời gian sau, khi tình cờ gặp lại chị, đã thấy chị rầu rĩ than thở: "Cu Bo đang đi... cai nghiện iPad". Cậu nhóc hơn một tuổi nhà chị lúc đó giờ đã gần 3 tuổi nhưng từ hồi mẹ mua cho iPad, học đâu chẳng thấy, chỉ cắm mặt vào chơi chém hoa quả, đua xe mà quên... nói, quên các phản xạ thông thường của trẻ đang tuổi lớn.
    Vậy là thay vì đem iPad ra để dỗ con ăn, dạy con học, chiếc máy tính bảng lại trở thành một phần tội đồ gây ra những hậu quả khá nguy hại đối với trẻ nhỏ.
    Cũng có con nhỏ đang tuổi mầm non, anh Quang Hà vẫn cho con dùng iPad từ bé mà quên mất rằng từ hồi phổ cập công nghệ, nhóc nhà anh đã không còn giao lưu với bạn bè hay người xung quanh mà hầu như chỉ chực chờ bố ra khỏi nhà là nghịch máy.
    Khổ một nỗi, mục đích sắm iPad của anh không phải dành cho việc chơi hay tương tác với các ứng dụng giải trí mà vì nhà neo người, mỗi con ở nhà không yên tâm nên anh mua máy là để thi thoảng gọi Facetime về kiểm tra tình hình con cho tiện.
    Anh cho biết: "Từ hôm phát hiện ra cháu có những biểu hiện bất thường, mình cất ngay máy đi nhưng nó la hét rồi phản ứng rất mãnh liệt, chưa từng thấy bao giờ. Thử cho cháu đi khám bác sỹ tâm lý thì được bác sỹ khuyên là nên cho cháu đi ra ngoài với các hoạt động hướng ngoại hơn nếu không sẽ bị chứng rối loạn tâm lý".
    Một điều dễ thấy là, chỉ cần một sáng cuối tuần đi qua các quán cafe của Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh các cô bé, cậu bé ngồi mải miết chơi game bên cạnh những ông bố, bà mẹ đang mải tám chuyện trong các quán cafe tầm trung.
    Chỉ cần một phản ứng nhỏ như đòi lại máy hay không cho chơi là ngay lập tức đứa trẻ dỗi dằn, phản ứng tiêu cực như không chịu ăn tiếp hay thậm chí cầm máy ném thẳng đi như PV VietNamNet từng chứng kiến.
    Tuy nhiên, không nhiều bậc phụ huynh nhận ra con mình đang có vấn đề với thiết bị Apple của mình mà hầu hết đều chỉ nhận định đó là vì đang chơi, bị xen ngang nên biểu hiện ích kỷ hoặc không vừa ý mà thôi.

    [​IMG]



    Không phải lúc nào thiết bị công nghệ cũng là giải pháp tốt, đặc biệt đối với trẻ nhỏ đang độ tuổi phát triển.

    Vật vã cai nghiện
    Chị Thu Lan, sau gần 6 tháng "cai nghiện" cho con cuối cùng cũng đã thành công và "cạch" không cho bé sờ vào iPad. Phương pháp của chị là, giảm dần thời gian cho bé sử dụng máy, và thay vào đó là chơi đùa với con hoặc rủ bạn bè đến chơi các trò chơi tương tác thực.
    "Nói thì dễ chứ hành trình 6 tháng cũng gian nan lắm. Tháng đầu thì không có máy là con khóc ngặt nhưng kiên quyết không mềm lòng. Các tháng sau bé đỡ hơn nhưng vẫn phải giấu tiệt cái máy và lúc nào lôi ra chơi là có mình ở cạnh để kiểm soát. Các game không phù hợp là xoá hết, chỉ để lại các game giáo dục. Cuối cùng là phải 'tặng' hẳn cái máy cho ông bà ngoại để bé không nhìn thấy máy nữa, và khi thành công 'cai nghiện' iPad cho con thì lại đến... ông ngoại nghiện, đến lượt bà ngoại kêu" chị Lan tâm sự.
    Còn anh Hà, sau khi nghe bác sỹ phán bệnh thì rụng rời chân tay, chẳng nói nên lời. Thậm chí anh kể hai vợ chồng còn tính nước cho con về quê để trị liệu dần kết hợp với môi trường không dính dáng gì đến máy móc, lại không khí sạch sẽ để con ổn định dần tâm lý, bởi vốn là dân kỹ sư phần mềm nên nhà anh lúc nào cũng xếp đầy thiết bị số.
    Cuối cùng giải pháp anh đưa ra là cho con theo sinh hoạt ngoại khoá tại một trường tư thục gói 3 tháng, với giá lên tới gần 2000 USD, bao gồm dạy các môn năng khiếu, bơi và dĩ nhiên theo hình thức 1 thày kèm 1 trò. May mắn thay cháu nhà anh cũng dần hoà nhập với bạn bè và quên dần thiết bị số, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mọi iPad, iPhone trong nhà từ giờ anh phải cho vào tủ khoá chặt, "dùng lén lút như... ăn trộm" như lời anh miêu tả.
    Theo bác sỹ tâm lý Trần Trọng Long thì: "Nhiều phụ huynh coi công nghệ như một thứ đồ chơi đa năng, giải quyết các vấn đề khó khi giao tiếp với trẻ. Từ đó dẫn tới hiện tượng trẻ bị lệ thuộc vào các thiết bị này, giảm dần các giao tiếp với xã hội cũng như tạo cho mình các phản ứng, phản xạ thông thường do ảnh hưởng nặng nề bởi một quá trình dài tương tác với màn hình ảo. Công nghệ cao nhưng chưa hẳn đã tốt và đó cũng là một phần nguyên do chính phát sinh tỷ lệ lượng trẻ tự kỷ cao như hiện nay, mà hầu hết là do môi trường sống".
    Mặc dù đem lại những hiệu quả to lớn về mặt giao tiếp, tính tương tác nhưng không thể phủ nhận rằng các thiết bị như iPad đang làm con người "lười đi". Người lớn về hành vi và nhận thức có thể thay đổi kịp thời nhưng với trẻ em ở cái tuổi đang hình thành các giác quan thì chiều con có thể thành... hại con thời hi-tech.



    • Võ Trung
  10. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Đừng để đến khi mất mẹ hay ai đó trong gia đình mới hiểu giá trị của người đó !

    writeFolderTitle(PAGE_FOLDER);ĐỜI SỐNG
    > CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG


    Chàng trai nhờ cộng đồng mạng tìm mẹ

    Chỉ vài phút sau khi Quân Lâm đăng tin trên Facebook nhờ cư dân mạng tìm giúp người mẹ đã bỏ nhà đi, hàng chục nghìn lượt chia sẻ và phản hồi. Tối 20/6 chàng trai này đã tìm thấy mẹ.

    Quân cho biết thời gian gần đây gia đình xảy ra nhiều chuyện xích mích khiến mẹ buồn lòng nên bỏ nhà đi.
    "Mấy ngày nay ở nhà đang có rất nhiều chuyện buồn. Mẹ cứ đòi chết. Tối mẹ lên phòng anh em tôi chơi thì tôi cằn nhằn, khó chịu vì mẹ hay bắt tôi dọn dẹp. Mẹ buồn, nói 'tụi bay muốn tao đi lắm hả. Tao là yêu quái hay sao, mà tụi bây gặp tao là sợ. Bữa nào tao đi thiệt, để cha con mày tự do'. Tôi không ngờ những lời nói tưởng như đùa đó đã thành hiện thực", dòng status của Quân viết.
    [​IMG]
    Quân đăng tin tìm mẹ trên Facebook thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Ảnh chụp màn hình. Trao đổi với VnExpress.net, chàng trai kể, chiều 19/6 mẹ đã bỏ đi, mọi người trong nhà tá hỏa đi tìm mà không thấy. Sau đó Quân quyết định đăng ảnh mẹ và ngỏ ý nhờ cộng đồng mạng tìm giúp người phụ nữ giống trong ảnh khoảng 50 tuổi, cao 1,66 mét...
    Chàng trai cũng bày tỏ hối hận về thái độ cư xử không hay của mình là "giọt nước tràn ly" khiến mẹ buồn bỏ đi. "Mẹ ơi, con hối hận lắm vì đã đối xử với mẹ như vậy. Con bây giờ thà giảm thọ 10 năm, 20 năm cũng được để mong mẹ về bình an với gia đình".
    Câu chuyện của chàng trai này gây xôn xao trong cộng đồng mạng mấy ngày qua. Có đến gần 30.000 người đã chia sẻ thông tin và bình luận trên mạng xã hội.
    Sáng 21/6, Quân cho biết tối qua có người nhìn thấy người mẹ ngất xỉu ở quận Gò Vấp và gọi điện báo tin cho gia đình. "Tôi mừng lắm. Hiện sức khỏe của mẹ đã ổn rồi, chỉ cần tìm thấy mẹ về là gia đình an tâm rồi, còn mọi rắc rối sẽ từ từ giải quyết sau", chàng trai trao đổi.
    Chia sẻ niềm vui của mình trên trang mạng xã hội, Quân cũng gửi lời nhắn nhủ đến bạn bè: "Cái gì mình đang có thì không biết quý trọng, mất đi mới thấy tiếc. Vì thế hãy trân trọng những gì mình đang có; nhất là mẹ - đời người chỉ có một người mẹ thôi".
    Thi Trân

Chia sẻ trang này