Chứng trường không thể thiếu thơ!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bongcomay, Jan 16, 2016.

Thread Status:
Not open for further replies.
1276 người đang online, trong đó có 510 thành viên. 18:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2015
    Likes Received:
    13,454
    Đơn giản là BCM chỉ ráp nối 2 khổ thơ thất ngôn tứ tuyệt mừ . Lí do ? Luôn có cái chấm cách hàng giữa 2 khổ . :D :))
  2. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 19, 2015
    Likes Received:
    6,099
    E dân tư do, làm thơ theo cảm hứng nhoé:cool:
    --- Gộp bài viết, May 21, 2016, Bài cũ: May 21, 2016 ---
    Gió khánh hoà thơm mùi của biển
    Người khánh hoà dễ mến khắp Việt Nam!
    Ok, nếu một ngày đc về với nắng
    A nguyện sẽ đến đất nàng May =))
  3. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    118,045
  4. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2015
    Likes Received:
    13,454
    Nhìn trang phục của ca sĩ làm người ta nhớ lại phong trào hippy thập niên 1960 - 1970

    bongcomay likes this.
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    118,045
    Hết yêu rồi thì anh nói chia tay
    Kể từ nay thì đường ai nấy bước
    Anh vội quên những câu thề hẹn ước
    Chẳng ngại ngần mà cất bước ra đi
    ***
    Bổng nghẹn ngào em lệ ướt hoen mi
    Tim tái tê chẳng phải vì tiếc nuối
    Chỉ đắng cay khi người mau thay đổi
    Chữ chung tình là chót lưỡi đầu môi
    ***
    Hạnh phúc nào đợi em ở tương lai
    Chúc anh vui với tháng ngày hoa mộng
    Bước đi anh ... đường còn dài và rộng
    Hãy mĩm cười với cuộc sống an vui
    --- Gộp bài viết, May 22, 2016, Bài cũ: May 22, 2016 ---
    Cánh phượng rơi đầy sắc đỏ tươi
    Để cho lòng nặng những chơi vơi
    Người đi có nhớ bao lời hẹn
    Phố vắng còn không những tiếng cười?
  6. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2010
    Likes Received:
    7,292
    Có chuyện qua rồi không quay lại
    Gương vỡ chẳng lành nước tạt trôi
    Nhiều ít thêm chi dăm ba chữ
    Giận hờn như chén nước đổ rồi

    Đời ta tự nhận người quân tử
    Hết buồn hết giận chẳng thích thôi
    Đến đi đi đến rồi cũng biệt
    Chuyện như định sẵn sớm muộn rồi
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    118,045
    Anh có biết !!
    Mối tình đầu em không thể nào quên
    Sau mười năm vẫn trong lòng ôm chặt
    Kỷ niệm xưa vẫn đong đầy nước mắt
    Vẫn ngọt ngào, vẫn mặn chát bờ môi
    Vẫn còn nghe tim thổn thức bồi hồi
    Vẫn yêu anh, vẫn ngại ngần không dám nói
    Để thời gian vô tình như dấu hỏi
    Cuốn tình đi về phía cuối chân trời
    Mỗi chiều về nhìn chiếc lá vàng rơi
    Nhớ tình anh lòng càng thêm da diết
    Người dưng à ở nơi xa có biết
    Anh đã từng in dấu trái tim em !!
  8. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2010
    Likes Received:
    7,292
    --- Gộp bài viết, May 22, 2016, Bài cũ: May 22, 2016 ---
  9. hesman88

    hesman88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 20, 2015
    Likes Received:
    1,322
    Thơ hay và cảm xúc quá! Bạn nên gom nhăt các bài thơ của mình để xuất bản. Chí ít là cũng nên gửi các báo để đăng.
    dancaychoitrung and bongcomay like this.
  10. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    118,045
    Em làm thơ vui thôi chưa bao giờ nghĩ mình đem thơ đi xuất bán ạ...
    Em thấy chữ kí bác có KHP
    Bác có nhận định gì về việc tăng vốn khủng lần này?
    Em thấy nhiều nhà đầu tư dị ứng với việc phát hành thêm, cho là in giấy lộn...v..v
    KHP có phải là ngoại lệ không ạ?
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page