chuyến xe cuộc đời...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phuonganh_2002, 15/04/2011.

4774 người đang online, trong đó có 395 thành viên. 10:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12881 lượt đọc và 384 bài trả lời
  1. thienphucpc

    thienphucpc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2011
    Đã được thích:
    0
    em chỉ thích song from secret garden. hình như chữ secret viết sai. hix. chồng con rùi, lâu hok dùng t.a
  2. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
  3. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0
  4. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0
  5. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0
  6. thienphucpc

    thienphucpc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2011
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác. ngày xưa ở cùng em gái. lâu lâu buồn em cũng làm tý đàn (dù đánh đc có vài đoạn trên organ). Lâu lâu mới tĩnh tâm nghe nhạc. Chúc bác tuần mới thành công, may mắn.
  7. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0


    Phuong _______________________________________weekends without__________________________________________Anh
  8. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Gặp Nhau Làm Chi - Trường Vũ

    Gặp nhau làm chi, đêm đêm về tưởng nhớ.
    gặp nhau làm chi, thương nhớ mênh mang.
    Người yêu người yêu, ru ta say giấc nồng.
    Để ta dìu em đi vào cõi đam mê.
    [};-
    Gặp nhau làm chi, sao đêm dài buồn thế.
    Gặp nhau làm chi, lệ ướt hoen mi.
    Tình đến rực rỡ, em cho tôi ước mơ.
    Tình xa tình lỡ, ta mượn những cơn say.
    [};-
    Gặp nhau làm chi, cho thêm sầu thêm nhớ.
    Gặp nhau làm chi, tình đã phai phôi.
    Người đến rồi đi cho ta say giấc mộng.
    Mộng đã tan vỡ, ta chìm vào những cơn say.



  9. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Hát Cho Mai Sau - Trường Vũ

    Đường dài miệt mài tôi đi, tháng năm quê người bao khắc khoải trong lòng.
    Ai ơi có về quê mẹ nhớ gửi dùm tôi nỗi lòng người tha phương.
    Xa xôi cách biệt phương trời nhắn thăm xóm nghèo với bạn bè thân thiết.
    Thăm đường phố nhỏ với hiệu cà phê quen có người đẹp lặng buồn.
    [};-
    Cuộc đời tựa dòng sông xuôi, nước trôi xa nguồn như nước lại quay về.
    Quê hương mỏi mòn tháng ngày sẽ rồi bình minh tiếng cưòi lại reo vui.
    Ai đi sẽ lại quay về, phố xưa sẽ đầy những người mình thân thiết.
    Ta về phố nhỏ, ghé hiệu cà phê xưa có bạn bè thật nhiều.



  10. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Bạc tình ca-Don hồ
    Lời nào đó khiến xui người bỏ tôi
    Người đã chán đã chê tôi rồi
    Đành lòng giết chết duyên tình lứa đôi
    Người còn lỡ bán rao tình tôi
    [};-

    ....................
    Nếu kiếp trước chúng ta đừng ước mơ
    Đừng hẹn ước giấc mơ vô thường
    Thì tình ấy đã không còn vấn vương
    Thì ngàn kiếp có đâu sầu vương
    [};-
    Buồn mà chi khi lỡ phôi pha
    Đoạn đường ấy có đâu mình ta
    Thôi thương tiếc chi những chia xa
    Khi tình đời dối trá điêu ngoa



Chia sẻ trang này