chuyến xe cuộc đời...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phuonganh_2002, 15/04/2011.

4774 người đang online, trong đó có 395 thành viên. 10:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12881 lượt đọc và 384 bài trả lời
  1. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Tấm Ảnh Ngày Xưa - Trường Vũ

    Ngày xưa em đến chơi tặng tôi một chiếc hình
    Ghi nhớ ngày chúng mình vừa quen nhau
    Năm tháng dài ngày sau ghi nhớ mãi
    Hình em tóc ngang vai lượt dất với hoa cà
    Nét mi cong viền mí mắt u hoài
    Khóe mắt u hoài làm xao xuyến lòng anh.
    [};-
    Giờ đây trong bóng đêm mình tôi bên chiếc hình
    Bao kỷ niệm êm đềm ngày xa xưa
    Như sống lại người ơi trong ánh mắt
    dù cho cách xa nhau lòng vẫn nhớ nhau hoài
    Tháng năm qua hình bóng khó phai mờ
    Ôi khó phai mờ thuở niên thiếu mộng mơ



  2. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Thư Về Em Gái Thành Đô - Trường Vũ

    Nhiều khi tôi muốn viết thư thăm em
    Về kể chuyện rừng xanh
    Chuyện vui buồn quân ngũ
    Chuyện quân hành đất đỏ
    Nhiều đêm dài mưa đổ?
    Nhưng ngại em nhớ tôi chăng?
    [};-

    Làm sao tôi nói hết trong trang thư
    Tình yêu gởi về em
    Mười năm dài chưa mỏi
    Đời trai còn trôi nổi
    Vì nghe lời khắc khoải
    Quê mình đau xót em ơi!
    Trời biên khu, Trăng vẫn sáng triền miên
    Nhưng tim tôi lạnh đầy
    Ngồi viết trang thư này
    Gửi người em gái thành đô
    Tôi vẫn chưa quên Lời nguyện câu ước ngày xanh



  3. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    vẫn biết rằng không nên so sánh,nhưng nhiều lúc vẫn chạnh lòng thương vợ thương con....


    [​IMG]
    Nghèo - Trường Vũ

    khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo
    qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo
    luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết
    công danh trong tay như cát bụi trên phố hè

    xưa nay, nếu nghèo là túng thiếu
    sự đời nhiều gieo neo , làm sao cũng vẫn nghèo
    nghèo nhưng luôn luôn vẫn vui tươi luôn luôn vẫn yêu đời , luôn luôn hé môi cười

    từ lâu tôi đã...mang tên con số nghèo
    nên ngại không giám nói yêu ai một câu
    dám mơ dám mộng gì xa đâu
    người ta sẽ bảo mình ham giàu
    còn thêm mang tiếng học trèo cao



  4. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Anh Trâu ơi, biết rằng cuộc sống còn nhiều điều ko như mình mong muốn, nhưng mái ấm của Anh chị với 2 thiên thần nhỏ lại là niềm mơ ước của nhiều người đấy, cuộc sống nhiều lúc làm em thấy nản lắm nhưng ngủ một giấc, khi tỉnh dậy là thấy hết ngay, cố lên Anh nhé :-*[r32)]
  5. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0
  6. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0
  7. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0
  8. phuonganh_2002

    phuonganh_2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Đã được thích:
    0



    lòng khách bơ vơ
  9. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    THƯ CHO VỢ HIỀN-Trường vũ
    Tôi ở đơn vị xa , đã lâu không về nhà , khu chiến từng quen tên thu nằm nơi trận tuyến xuân trấn ngoài ven biên
    Thư muốn gửi về em chắc em không nhận được vì quên nghèo xa quá đâu có người mang thư anh biết mình lo âu
    Ngày đó anh còn nhớ , buổi đăng trình em bồng con đứng nhìn , ngoài kia trống giục quân reo bao lớp trai anh hùng đã tìm ra chiến trường
    Còn nhớ con mình ngày đó tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình giờ con biết đọc hay chưa hay nhắc tên ba hoài để êm nhớ thương thêm

    Hoa nở trên cành mai biết xuân nay lại về bên chiến hào đồn xa mua quà xuân chằng có anh đã vội biên thư
    Thư viết em chẳng được , vẫn ghi cho đẹp tình mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau thư viết hẹn xuân sau



  10. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    LỜI KẺ ĐĂNG TRÌNH .
    Biết rằng mai chia đôi người đôi ngã tôi xin anh đừng buồn
    Chúng ta chung đời lính chiến phong sương quê Mẹ với muôn phương
    Đường trần dù chông gai ta đi vì lý tưởng , đi xây mộng cho đời
    Quên đi vạn sầu nhớ ta cùng mơ ước
    Ngày về trên đất mẹ đẹp tình quê mến yêu .
    [};-
    Hết rồi trăng sao phai màu lưu luyến tôi anh thôi tạ từ
    Nắm tay ta ghì chắc lấy đôi tay ghi lại phút đêm nay
    Bọn mình dù xa nhau anh ơi nguyện nhớ hoài
    Cho bao ngày tháng dài quên đi vãn sầu nhớ
    Mong tàn chinh chiến ngày về trên đất mẹ
    Đẹp tình yêu mến quê.



Chia sẻ trang này