CÒN AI TỬ THỦ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rose4love, 03/03/2008.

2288 người đang online, trong đó có 915 thành viên. 09:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4595 lượt đọc và 72 bài trả lời
  1. thienkhaichi

    thienkhaichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vẫn mua vào các bác ạ. Cái đám cổ phiếu bị kẹt em quên luôn không để ý đến nữa. Cuối tuần trước định chạy nhưng sáng nay thấy bảng điện tử đỏ loè, nhiều con còn có 1/2 giá lúc trước thì tự dưng lại muốn múc. Trước kia thị trường xuống thì buồn bây giờ chẳng có cảm xúc gì cả. Liệu đầu óc em có vấn đề gì không nhỉ?
  2. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    Nếu không có cảm xúc gì nữa thì bác lên tầm chuyên nghiệp rồi đấy !
  3. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036


    Còn tôi đây ,99,9% CP lỗ 70% rồi ,đành để dài hạn vài ba năm đây ,có bác nào ngả nghiêng tôi xin làm người sát cánh kề vai để thêm vững tâm cùng nhau tới bến bờ hạnh phúc -khi VNI vượt qua cao điểm 1170 !
  4. vcbhanoi

    vcbhanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Đã được thích:
    169
    Báo cáo các bác, em tự thủ từ hồi 900 nên giờ này lỗ mất 15% roài.Hic.
  5. protein66

    protein66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    422
    Đấy là tâm lý chung đấy, khi qua giai đoạn cực kỳ sợ hãi rồi người ta thường bỗng nhiên hết thấy sợ
    Có phải bạn đã lỗ khá nhiều từ trước? Một thời gian mất ăn mất ngủ, chán nản kinh khủng, rồi vượt qua được???
  6. thienkhaichi

    thienkhaichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Đấy là tâm lý chung đấy, khi qua giai đoạn cực kỳ sợ hãi rồi người ta thường bỗng nhiên hết thấy sợ
    Có phải bạn đã lỗ khá nhiều từ trước? Một thời gian mất ăn mất ngủ, chán nản kinh khủng, rồi vượt qua được???


    [/quote]

    Thực ra em lỗ cũng khoảng trên 500tr (30%). Cũng chưa đến nỗi mất ăn mất ngủ nhưng mà cũng suy nghĩ nhiều. Em định đầu tư tiếp làm một mẻ để gỡ lại. Theo các bác nếu bây giờ em đầu tư thêm 1b thì lúc nào có thể giải ngân và giải ngân mã nào để sau 4 tháng gở lại được số tiền đã mất.
  7. SSILeader

    SSILeader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Đã được thích:
    0
    vậy là chúng ta đã có 1 danh sách rồi đây, những người tử thủ đầy quả cảm.

    NB em chì có 1 câu: "ngày nào còn chơi là còn chưa thua lỗ!". hẹn gặp ở 700 ---> 850 ---> 950 ngày không xa.
  8. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    Còn ai tử thủ không các bác ?
    Ai đã chạy ATO hôm nay ?
    Nhưng liệu chạy có thoát ?
    ATO như thác, như lũ, thật là kinh hoàng !
  9. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    591
    hehe, vưa mua nốt 10% tiền rồi. Mai nó chưa Bún chả thì đau lắm
  10. sonvodka

    sonvodka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Đã được thích:
    0
    còn tôi vừa vào xong vài k hôm nay.mai ko CE mới là lạ.

Chia sẻ trang này