Cuối tuần đọc thơ để lấy tinh thần đến thứ 2 chiến đấu tiếp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi star_seeker, 09/11/2007.

433 người đang online, trong đó có 173 thành viên. 06:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1297 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    NÓI VỚI ANH

    Trịnh Thanh Huyền

    Anh đừng nhìn khi em hát vu vơ
    Ðể phía thẳm sâu tâm hồn em bật khóc
    Ðừng bắt em cảm nhận điều cháy bỏng
    Trong mắt anh nồng nàn....

    Lý trí đã là bức tường ngăn cách
    Em không thể vượt qua - Anh đừng mang
    đam mê phá vỡ
    Anh hãy cứ là mặt trời rực rỡ
    Và em là loài hoa nhỏ mong manh

    Ðừng cố hiểu - nhé anh !
    Về những gì em chưa bao giờ nói
    Hãy mặc em
    những lặng lẽ thoáng qua rất vội
    Em đã quen... đã quen

    Anh đừng làm ngàn sóng dội về em
    Hãy kiêu hãnh đến thờ ơ như ngày đầu xa ấy
    Ðừng dùng vệt màu phía hoàng hôn miền lá cháy
    Vẽ cho em đôi mắt thật là mình

    Hãy cho em được bình thản bên anh
    Ðến và đi bằng nụ cười lơ đãng
    Anh đừng nhìn khi em vu vơ hát
    Em chẳng thể giấu mình niềm cay đắng khát khao.
  2. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Chí Nam Nhi!

    - Sưu tầm

    Hoa nở, hoa tàn, hoa lại rụng,
    Bầu trời đen sáng ở không trung.
    Ở đời ai lại chưa lầm lỗi?
    Vấp ngã vùng lên mới anh hùng!

    Ra đi mà đầu không ngoảnh lại,
    Làm người nên nghĩ đến tương lai!
    Khó khăn đâu làm ta nản chí?
    Vượt qua mới xứng mặt anh tài!

    Việc lớn chưa thành sao vội nản?
    Tay trắng mà sao cứ xài sang?
    Nam nhi nên "nhẫn",không nên "nộ"!
    Phấn đấu ngày sau sẽ huy hoàng!

    Chớ ham tiền của và danh vọng!
    Chớ theo phú quý phụ tấm lòng!
    Hạnh phúc tình người là tất cả!
    Chết rồi tiền có cũng như không.
  3. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Thơ hay quá. Up lên cho mọi người cùng xem.
  4. Perseverence

    Perseverence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay nhưng giống như hô khẩu hiệu quá....
    Ở đời những thứ như trong thơ này ai cũng biết nhưng mà mấy ai làm được đâu????? do vậy mới thành thơ chứ..
    Any way thì cũng thank chú.. chúc cuối tuần vui vẻ.. ngày mai thị trường tăng nhẹ tí cho vui..

  5. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhại của các bác 1 tý


    "Chứng" nở, "chứng" tàn, "chứng" lại rụng,
    Màn hình xanh đỏ nhảy lung tung.
    Ở đời ai lại chưa cắt lỗ?
    Vất lỗ vùng lên mới anh hùng!
  6. dbp

    dbp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0
    "Enjoy this fucking life
    Be strong be fresh to fight troubles
    Đưa anh cái áo may ô
    Ra công viên để ngây ngô lại nào"

    -Nguyễn Thế Hoàng Linh-



    Được dbp sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 11/11/2007
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    hôm qua lên núi hái chè
    anh kia mất nết ảnh đè em dê
    dù thích em vẫn rên la
    anh mà có NBC em cho nhét vào
  8. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    UP UP.
    Còn tiền là còn cơ hội. Các bác bình tĩnh.
  9. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Thương Cảm

    Anh đi giữa độ thu về
    Bỏ đêm trăng khuyết , bỏ bờ sông thương
    Bỏ vui, bỏ nhớ, bỏ sầu
    Bỏ thung lủng nắng ...bỏ đường trầm luân

    Anh đi khép lại vườn thơ
    Bỏ giòng giao cảm, bỏ trời vấn vương
    Anh đi ngoài cửa vô thường
    Nguyện anh thoát chốn luân hồi tử sinh.....


    Đốt lên một nén hương lòng
    Tiễn anh tôi viết vài dòng thơ say...
  10. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Đã được thích:
    662
    Hôm nay tự nhiên rỗi hơi vớ được quyển Hạnh phúc gia đình, liếc qua thấy 2 câu thơ:

    Trời giận nên làm con nước lớn
    Lũ tháng mười, em mất bến quê

    Huhu, cơn lũ tháng 10 âm lịch này cuốn bay nhà cửa bao nhiêu người chứ đâu chỉ bến quê

Chia sẻ trang này