Cuối tuần xin phép DD cho các đệ tử Phật được nghe các bài giảng và phim về Đạo Phật !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phongthuyBDS, 01/01/1970.

2772 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 05:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 157712 lượt đọc và 2008 bài trả lời
  1. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    101 câu chuyện thiền​
    Dịch giả Trần Trúc Lâm

    Một Cốc Trà
    Nan-In, một thiền sư Nhật vào thời Minh - Trị (1868- 1912), tiếp một vị giáo sư đại học đến tham vấn về Thiền. Nan-In đãi trà. Ngài chế một cốc đầy và vẫn tiếp tục rót. Vị giáo sư nhìn cốc nước tràn cho đến khi không nhịn được, bèn lên tiếng: "Nó đã đầy tràn rồi, không thêm được nữa đâu!"

    "Thì cũng như chiếc cốc này" Nan-In thong thả nói, "ông đã mang đầy tư kiến và thành kiến. Làm sao tôi có thể chỉ cho ông về Thiền nếu ông không cạn cốc của ông?"
    suutapdoco thích bài này.
  2. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    HIC, lúc nhỏ(lớp 2) em ở gần nhà 1 sư phụ tu trên núi về, lúc đó em mê thiếu lâm quyền,nhưng khổ nổi, xem tướng xong sư phụ bảo là chưa học được, muốn học thì phải tập ngồi thiền trước để thay đổi tướng ( tướng sinh tại tâm).... và kết quả không thành bác ạ ....~X
  3. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Lúc nhỏ chưa hiểu biết thì khó ,còn bây h hiểu biết hơn thì " Đức năng thắng số "ko j` là ko thể được ,nhất là khi có thầy giỏi dạy cho,bác còn thik là có thể đó !
    Thôi nha lúc nào rảnh bác vào nghe ,có j` hay xin bác chỉ giáo cho tôi !

    Gửi bác bài chú trước khi đi ngủ để ngủ ngon !

    Dĩ thời tâm tức
    Đương nguyện chúng sinh
    Thân đắc an ổn
    Tâm vô loạn động
    Án phạm tư tưởng ,phạm tư tưởng kiến quang minh sa hạ (7 lượt)

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    suutapdoco thích bài này.
  4. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    câu chuyện rất ý nghĩa :
    Con Đường Bùn Lầy
    Một hôm Tanzan và Ekido cùng đi trên một con đường lầy lội. Cơn mưa nặng hạt vẫn còn rơi. Qua một khúc quanh, họ gặp một người thiếu nữ xinh đẹp trong bộ kimono với đai lưng bằng lụa, ngập ngừng không băng qua đường được.

    "Này cô bé," vừa nói xong, tức thì Tanzan bế cô gái sang bên kia đường.
    Ekido không trò chuyện nữa cho mãi đến đêm khi hai người đến trú ở một ngôi chùa. Không còn chịu được nữa Ekido phàn nàn với Tanzan: "Chúng ta là tăng sĩ, không được đến gần phụ nữ, nhất là con gái trẻ đẹp. Nguy hiểm lắm. Tại sao sư huynh lại phạm giới?"
    "Ủa, tôi đã để cô gái ở đấy rồi mà," Tanzan nói. "Sư huynh còn mang cô ấy theo ư?"

    [-(

    em ngủ nhe bác, chúc bác ngủ ngon.

    Dĩ thời tâm tức
    Đương nguyện chúng sinh
    Thân đắc an ổn
    Tâm vô loạn động
    Án phạm tư tưởng ,phạm tư tưởng kiến quang minh sa hạ (7 lượt)

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

    (cám ơn bác chỉ giáo bài này)
    suutapdocoCatBuiTinhXa thích bài này.
  5. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Câu chuyện hay ,ý nghĩa sâu sắc ! Cám ơn bác . Chúc bác 1 ngày vui vẻ và thành công !
    suutapdoco thích bài này.
  6. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    buổi sáng thức dậy thì đọc bài nào bác chỉ giúp em![-(
  7. NameoftheRose

    NameoftheRose Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    7
    Nam Mô A Di Đà Phật...

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Thế tôn thuyết chư tâm, giai vị phi tâm, thị danh vi tâm, sở dĩ giả hà? Quá khứ chi tâm bất khả đắc! Hiện tại chi tâm bất khả đắc! Vị lai chi tâm bất khả đắc! Chư pháp không tướng, tức phi pháp tướng, thị danh pháp tướng![/FONT]
  8. NameoftheRose

    NameoftheRose Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    7
    Tôi cũng thường hay nghe Thầy Thích Phước Tiến và Thầy Thích Nhật Từ giảng . Càng ngày tôi càng thấy rằng những lời Đức Phật dạy là 1 chân lý.Tôi thích phần triết học trong Đạo Phật.Nó bác bỏ cả chủ nghĩa duy tâm lẫn duy vật=D>=D>=D>
    suutapdoco thích bài này.
  9. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Bài chú buổi sáng thức dậy

    Trùng chiều dần Đán trực chí mộ
    Nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ
    Nhược ư túc hạ tản thân hình
    Nguyện nhữ tức thời sinh Tịnh Độ

    Án Địa lị Nhật lị sa bà ha (3 lượt)
  10. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Thầy Thích Chân Quang ,Thích Nhất Hạnh giảng đều rất hay bác ạ ,nhất là các bài giảng về Nhân quả công bằng,nội tâm và nghiệp báo ,triết lý tiền bạc ...đều rất hay ,mình tưởng rằng đã biết mà khi nghe giảng mới ngộ ra nhiều điều !
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
    suutapdoco thích bài này.

Chia sẻ trang này