Định giá VEF với tầm nhìn trung-dài hạn (tặng các Vefers trung thành) – Tầng 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bentyeuqui, 03/10/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
948 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 15:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 340113 lượt đọc và 5102 bài trả lời
  1. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    96.014
    Ông Pigbank này ông ấy làm cho tay to đấy.
    Ông ấy cứ bơm tin để dụ gà đấy.
    Chạy đi các bác. Đằng nào các bác gà cũng ysl. Có mua được VEF rồi cũng bán thôi chứ mấy bác lên đỉnh được đâu :)) :)) :))
    Chạy đi. Bán 71.6 đi các bác =))
  2. klcc

    klcc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2015
    Đã được thích:
    489
    Lên 75 lại mời beer các bác ah
    Storm_0110muopxanh thích bài này.
  3. pigbank

    pigbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Đã được thích:
    114.601
    :))
    Tay to đúng nghĩa, khi bán để thoát hàng, thì thường là " tay to khác" , hoặc cty ck, tự doanh bị " đổ vỏ " , chứ nhỏ lẻ ít khi bị ÚP SỌT kiểu này lắm, trừ khi cổ trôi nổi nhiều, lái đánh lên rồi xả ,và cầu lớn, nhỏ lẻ đu bám, tranh nhau mua thì lại khác. còn cầu yếu như này nếu tay to thực sự , xả 1,2 lệnh vài trăm k đến hàng triệu cp trong điều kiện thế này ,thì chỉ có cty ck lĩnh đòn thôi, ko phải các bác, mấy bác trong này nếu hiểu chuyện thì sẽ biết e đang nói gì !
    muopxanh, devil2623RomanticStory thích bài này.
  4. ngoctrinhvip1

    ngoctrinhvip1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2015
    Đã được thích:
    12.602
    Hà nội ngày trở về - mùa thu nghe bài này phê quá



    muopxanh, Tra Lypigbank thích bài này.
  5. ngoctrinhvip1

    ngoctrinhvip1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2015
    Đã được thích:
    12.602
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy aó mẹ
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Voi va trở về vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mua thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu phong bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán ngọ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa sa giăng kín phố dài


    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu
  6. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Vội vã trở về, vội vã ra đi...
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi trở về,
    nghe rưng rưng nước Hồ Gươm ...

    -----------

    Hẳn Nhạc sỹ là người Hà Nội gốc và phải yêu Hà Nội lắm mới viết được như thế.
    ngoctrinhvip1, muopxanhpigbank thích bài này.
  7. ryudo

    ryudo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Đã được thích:
    8.971
    Các cụ này chắc bán hết rồi mới lên đây hát hò thế này :))

    Thỉnh thoảng tôi đi cafe gặp Phú Quang, anh ấy yêu HN cực kỳ, nhưng không bằng yêu phụ nữ :))
    Nếu bao giờ offline Vefer tôi sẽ hát bài này tặng các chị em cổ đông :D
  8. pigbank

    pigbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Đã được thích:
    114.601
    dư mua : 11,100
    dư bán : 28,500
  9. muopxanh

    muopxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2009
    Đã được thích:
    20.249
    Lên quán cafe số 2 Lý Thường Kiệt thì gặp suốt, chắc quán tủ của Phú Quang :)):)):)):)):))
    pigbank thích bài này.
  10. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Đắp chăn chờ Độc lập.
    Last edited: 10/10/2016
    pigbank thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này