Dragon-Trap Capital công bố thông tin

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi security_plus, 24/02/2011.

6945 người đang online, trong đó có 1079 thành viên. 13:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 3008 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. security_plus

    security_plus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Đã dốt còn khoe hén!

    Mịa, bọn tây nó chơi chứng cả trăm năm còn phải qua đây sắp hàng gặp Quỹ của bọn anh đới. So với 6 năm của chú thì chỉ bằng cái ... Mà cứ đâu phải chơi 6 năm là giỏi, nhỉ? 6 năm mà giờ còn bị anh giáo huấn thì đi nhảy cầu (ao) mịa cho nó xong.

    Hôm nọ bắt đáy mà chỉ dám vào 20% thôi à, nghĩ nó là đáy sao không full margin mịa nó cho hoành tráng rồi lên đây show cho mọi người coi? Ảo quá! Há há, ...

    Ăn được mấy lines bày đặt khoe khoang?
  2. hqdt09

    hqdt09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Đã được thích:
    3.249
    Thèng Tây ba lô nào mà ng.u thía =)). Đưa xèng cho cái quĩ của ku =))
    Anh có lời trong cái thị trường này ngon lém roài đó ku =)). Hôm đoá chẳng phải quĩ vô thường của ku phán là cổ về anh lõm thêm 20% à =)). Chắc quĩ của Ku hôm đoá cutloss nhể =)).
  3. security_plus

    security_plus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thế à? show hàng thử!

    Mà chắc hôm đó bọn anh hô chú cũng sợ són đái nhỉ? Không sợ sao được khi chỉ "lỡ" múc có 20% tiền rồi bọn anh hô thì không dám múc tiếp. Há há, ... tầm của chú thì chưa bằng mấy em nữ sinh thực tập tại chỗ bọn anh chứ nói gì 6 năm chinh chiến, lời được mấy lines (nhưng vẫn lõm so với vốn ban đầu) khoe khoang ầm ĩ.

    Mấy đứa sinh viên thực tập chỗ anh đợt rồi ăn tối thiểu 70% đới. Chú xem có cần anh giới thiệu tụi nó cho mà bám theo váy tụi nó để học?

    Bọn tây nó định hợp tác với bọn anh, mua một số đáng kể cổ phần của bọn anh mà bọn anh không chịu. Giờ bọn anh thích chơi với Châu Á hơn (bọn anh chọn Nhật bổn rồi).

    Thế nhé!
  4. hqdt09

    hqdt09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Đã được thích:
    3.249
    Kích mấy câu là lòi ngay ra cái quĩ của mấy ku sinh viên ko xèng chơi chứng ảo =)). quĩ của ku giao lưu với mấy em sv ở Nhật à =)). Hàng ngon ko giới thiệu cho anh đê =)).
    Nãy giờ anh cười tí nữa thì oẹ ra với cái quĩ của ku roài =))
  5. security_plus

    security_plus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bọn anh chơi chứng ảo và thu tiền thiệt. Cả cái diễn đàn này cũng chơi ảo chứ có ai cầm được cái giấy chứng nhận sở hữu cổ đâu. Há há, ...

    Có hàng ngon (Sky Angel, Tokyo-Hot, Blue Sky, ... đủ cả) nhưng sợ chú không đủ sức cũng không đủ tiền mà chơi đâu. Đồng Yên Nhật bổn lên kinh lắm, chú có biết không? Há há, ...

    Bọn anh thì toàn được đối tác mời nên chẳng lo tỉ giá, chú nhé!

    Thôi, hết giờ giải trí rùi. Đây là post cuối cùng giải trí với chú em.

    Chào nhé!
  6. hqdt09

    hqdt09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Đã được thích:
    3.249
    Ha ha, ku du lịch qua màn ảnh nhỏ à =)). Có biết nước Nhật nó hình thù ra sao chưa =)). Chơi chứng ảo mà quan tâm làm giè đến Yên Nhật =))
  7. security_plus

    security_plus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm cuối tuần rảnh, ngồi xem lại các PM, SMS, email, đủ các loại hình thức thì thống kê sơ bộ cho thấy có khoảng 126 tin (và còn tiếp tục được đếm) cám ơn với các nhận định của chúng tôi.

    Có bác tâm sự rằng, nhờ lời khuyên của chúng tôi trước Tết mà bác ấy có một cái Tết đầm ấm, thanh bình với vợ, con, với gia đình hai bên nội, ngoại.

    Gần hơn một chút thì có bác đã lấy lại được căn nhà mà mình đã cầm cố để lao theo chứng khoán đợt suy giảm từ 520 trở về.

    Vô cùng nhiều những lời mời đi uống bia của anh em, đi "tâm sự" của chị em, ...

    Chúng tôi vô cùng cảm kích và ghi nhận những thành ý của các anh/chị với chúng tôi. Hẹn có dịp nào đó, chúng ta sẽ cùng offline một bữa.

    Cũng có một số tin hỏi thăm và mong muốn đầu tư vào Quỹ chúng tôi. Nhưng hiện tại Quỹ chúng tôi là Quỹ "đóng" với các thành viên cố định ban đầu, không nhận đầu tư từ các tổ chức/cá nhân khác bên ngoài (trừ trường hợp có nhận đầu tư từ phía đối tác Nhật bản, cách đây ít lâu).

    Đôi lời chia sẻ cùng các bạn.

    Trân trọng!
  8. Bay_rong

    Bay_rong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Thưa Quý vị,

    Do nick tôi hiện bị "set" là thành viên không chính thức nên không thể mở Topic mới, đành mượn tạm nơi này nhằm công bố thông tin.

    --------------

    Dragon-Trap Capital:


    Do thắng lợi trong đợt phục hồi ngắn hạn của thị trường vừa qua, bằng việc đầu tư "mạnh" (call option) mã chứng khoán VND đã mang lại thêm khoản lợi nhuận bằng 90% vốn ban đầu của Quỹ. Từ đó, nâng tỉ lệ lợi nhuận gộp từ đầu năm 2011 cho đến nay của Quỹ là 300%. Hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận Quỹ III/2011.

    Từ kết to lớn đó, Ban Quản trị sau khi bàn bạc kỹ và cũng thống nhất với Ban Điều hành công bố:

    1) Toàn bộ số tiền từ vốn và lợi nhuận thu được cho đến nay (400% vốn góp) được gửi tại Ngân hàng với cơ cấu: Không kỳ hạn (30%), có kỳ hạn (70%). Thời gian qua, các thành viên Ban Điều hành đã thương lượng mức lãi suất rất tốt cho các khoản tiền gửi của Quỹ. Điều này được Ban Quản trị đánh giá rất cao và đã đề nghị hình thức khen thưởng bằng hiện kim (phần sau)

    2) Chia cổ tức 30% bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận thu được trong đợt phục hồi của thị trường gần đây. Do khoản tiền này đang được gửi tại Ngân hàng nên việc chi cổ tức sẽ được thực hiện từ ngày 22/04/2011 đến chậm nhất là ngày 29/04/2011.

    3) Tổ chức nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Phan Thiết trong 2 ngày nghỉ Lễ cho gia đình của các thành viên (mỗi thành viên được chi trả 100% cho các thành viên trong gia đình như: vợ/chồng, con. Các trường hợp đi kèm phải tự túc chi phí 100%).

    4) Tổ chức nghỉ Lễ 30/40 và 01/05 tại Singapore cho gia đình của các thành viên (điều kiện như điều 3, nêu trên).

    5) Ban Quản trị nhận thấy Security_plus (Bay_rong) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại F319.com. Ghi nhận các đóng góp này, Ban Quản trị đề cử Security_plus đảm nhiệm trọng trách mới bắt đầu từ 02/04/2011. Đồng thời, đề xuất khen thưởng bằng hiện kim (phần sau).

    6) Khen thưởng Ban Điều hành, Security_plus bằng hiện kim. Cụ thể: Thưởng Ban Điều hành 3%, Security_plus 1% từ số lợi nhuận thu được đợt qua.

    7) Đồng ý thực hiện chương trình Mỗi cổ đông mỗi Audi/Lexus vào cuối năm 2011 nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đưa ra từ đầu năm. Giao Ban Điều hành dự báo tình hình cũng như tìm Đại lý phân phối, đấu thầu lựa chọn công khai Nhà cung cấp xe.

    8) Ban Quản trị cùng Ban Điều hành tiếp tục duy trì các mối quan hệ tốt đẹp hiện có với các Tổ chức Tài chính, Quỹ đầu tư trong cả nước. Đồng thời, phát triển thêm các mối quan mới nhằm củng cố, phát triển hình ảnh của Quỹ.

    9) Quỹ sẽ tiếp tục phát triển theo định hướng "trọng chất hơn trọng lượng".

    Do Security_plus (Bay_rong) nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 02/04/2011 nên phần thống nhất quan điểm của Ban Quản trị cũng như Ban Điều hành về khả năng thị trường sắp tới sẽ không được trích dẫn tại đây.

    Trân trọng!

    Ban Quản trị (đã ký).

    -----------

    Vài lời từ Security_plus (Bay_rong):


    Thưa Quý "chiến hữu", các anh em thân thiết đã trao đổi, giao lưu cùng tôi trong gần một năm qua,

    Thưa Quý vị, tôi được Ban Quản trị giao cho nhiệm vụ mới bắt đầu từ ngày mai nên có thể thời gian sắp tới không thường xuyên vào đây nghe Quý vị trao đổi, chia sẻ cũng như tâm sự những vấn đề liên quan đến Thị trường Chứng khoán hay các vấn đề Xã hội khác.

    Tôi rất buồn và lấy làm tiếc vì sự chia tay hơi đột ngột này với Quý vị.

    Thời gian qua, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ Quý vị, được nhận những phản biện có hàm lượng tri thức rất cao, được nhận những tình cảm yêu thương, được hỏi han, chia sẻ, ... những thứ rất quý báu giữa những cá thể người (tôi tạm gọi thế) trong một "không gian" đa hình, đa dạng (tôi lại phải dùng từ như thế). Nay phải nói lời chia tay ở đây, một lần nữa, tôi rất buồn và lấy làm tiếc.

    Chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

    Chào thân ái.

Chia sẻ trang này