Em chào các bác ở lại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sangha, 22/10/2010.

1577 người đang online, trong đó có 631 thành viên. 12:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1962 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. Mywave

    Mywave Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng từng đóng học phí cả . Cố gắng chờ đợi thời cơ làm lại
  2. iStockVn

    iStockVn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    5.268
    Vừa đọc được câu thơ của Bác Hồ và ngẫm lại câu truyện Tái ông mất mã (mỗi lần e gặp chuyện vui hay buồn e đều nghĩ lại câu chuyện này); Nếu Vni ko giảm, giảm nữa giảm thật sâu (như câu chuyện năm 2009 thì sao có chuyện nhân x 4, x10 tài khoản

    Ví không có cảnh đông tàn
    Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân
    Nghĩ mình trong bước gian truân
    Tai ương rèn luyện, tinh thần thêm hăng.
  3. sangha

    sangha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Đã được thích:
    0


    Không ai nghĩ mình là cừu cho đến ngày bị xén lông và giết thịt, suốt 4 năm qua em bị xén lông dần nên không cảm thấy thất vọng lắm nhưng năm nay em chính thức bị thịt rồi. Quay lại với đời sống hàng ngày thôi , xã hội vẫn có cơ hội chứ không chỉ cái sòng này.
  4. be_billion

    be_billion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    0

    Rất cảm động ....

    Rất đúng tâm trạng của tui và có lẻ là tâm trạng của nhiều bác nữa ...

    Cuộc chơi (ck) thật là khắc nghiệt và quy luật chọn lọc tự nhiên thật lạnh lùng và tàn nhẩn: các phần tử còn ở lại của cuộc chơi mang tính trội nhưng kô có nghĩa là sẽ kô bị rơi ra ngoài vòng. bởi vì cái vòng thì nhỏ mà rất nhiều người lại chen chân đứng thì thử hỏi sao lại kô có người bị đẩy ra. Ai cũng cố gắng tồn tại trong cuộc chơi bởi vì ai cũng lo lắng và tự hỏi "chừng nào đến lượt mình đây?".

    Chiều cuối tuần, tiễn đưa một thành viên ra đi, buồn ơi là buồn...
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Đã được thích:
    48

    Cái này bác chuẩn đấy, vì thế tham gia đã lâu có thắng có thua nhưng em chỉ dám coi chứng ung là nghề tay trái thoai, để thỏa mãn cái thú vui liều lĩnh sát phạt của đàn ông thoai =((
  6. MrKind

    MrKind Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Chia sẻ cùng e,buồn quá=((
  7. CANSLIM96

    CANSLIM96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Cố lên pác nhé, sống có lúc người có khúc, mọi vấn đề mình đều có giải pháp, chúc pác thành công và sớm tìm được công việc tốt
  8. Binhluanpro

    Binhluanpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Đã được thích:
    2
    anh cũng như chú,tham gia từ 2004-2005, nhọc nhằn khủng khiếp, bgiờ nợ nần chồng đống.. cũng là khổ công mà luyện.
    tình hình này a nghĩ chú đi cũng tốt mà ở cũng tốt, a thì chán như con gián, buồn bãi còn lại vài chục triệu chỉ để canh mua đánh cú chót. dứt khoát là phải thắng.. ko đòn bảy gì cả chỉ óanh trên tình thần quyết tử . dẫu sao cũng là một cách học kiềm chế lòng tham, tòan bọn tà đạo cả, ta ko thể một mình chốn lại bọn chúng... cần bình tĩnh tìm ra bọn chúng nghĩ gì thì ta mới làm được.
    chúc chú chân cứng đá mòn[r2)][r2)]
  9. anhhungvominh

    anhhungvominh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    2
    Lại cứ những khi thị trường xuống giá là lại có những người muốn ra đi...........^:)^^:)^
    Đầu tư như thế nào thì vẫn là ở tầm nhìn thôi...........
    [};-[};-[};-
  10. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16


    hơ hơ.... hơ hơ......
    mình vẫn chưa bị thịt, mới chỉ bị xén lông, sợ quá té rồi. sợ ko yên tâm đưa vợ cất hộ rồi. thế là cai được hẳn. ( thì các bác biết bản tính của các bà vợ rồi đó).=)):((:))~X=))

Chia sẻ trang này