Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

3048 người đang online, trong đó có 128 thành viên. 06:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211134 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. Vovan123

    Vovan123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2015
    Đã được thích:
    339
    Đã lâu lắm rồi tôi mới có 1 ngày nghỉ đúng nghĩa, thả hồn vào cuộc sống. Đi đi lại lại trên đường phố, rời xa đúng 1 ngày nói không với công nghệ. Những ngày chốt tài chính năm của tôi đang đến gần, thôi thúc tôi lập ra những kế hoạch mới, bay xa hơn và thấy nhẹ nhàng hơn...
    chilee, suutapdoco, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  2. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Ai có trí thì đều mong muốn được "Sống 1 cách toàn bộ cho giây phút hiện tại" nhưng ngàn người mới có 1 người thực sự làm được điều này , bởi con người với muôn điều tích tụ, lo toan trong cuộc sống từ vô thỉ kiếp nên tâm luôn lăng xăng, "tâm viên ý mã". Tâm còn được ví như kẻ lừa đảo siêu phàm nhất . Nên ai mà thường trụ được tâm thì đó chính là Thánh tăng giữa đời thường! Nếu như cụ mà thực sự làm được như bài viết thì lão tôi xin kính cụ 1 lạy !
    chilee, traderdoclap, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Nếu Có Lúc

    Nếu có lúc bạn thấy lòng trống trải
    Nên hiểu rằng đó là lẽ tự nhiên!
    Tay chân còn có khi nghe thừa thải
    Vũ trụ còn.. bao khoảng trống vô biên.

    Nếu có khi thấy lòng buồn xa vắng
    Lệ u hoài sau một cuộc chia phôi.
    Hãy vui lên vì sau đó cuộc đời
    Sẽ lật sách sang trang.. hồn giấy mới.

    Nếu bạn cứ quay cuồng, quen sống vội
    Theo dòng đời hối hả bước chông chênh
    Sẽ yêu sao sáng Chủ nhật yên lành
    Mở khung cửa.. ngắm bình mình tỏa nắng.

    Khi bản chất dòng đời không phẳng lặng
    Thì bao điều cay đắng hãy cho qua.
    Và nhận ra hiện tại (present) chính là quà
    Ngồi thanh thản hiên nhà nghe chim hót.


    Thích Tánh Tuệ.

    chilee, okeck16, traderdoclap2 người khác thích bài này.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Cuộc đời cần lắm những cái ngoái nhìn

    Đó là những lần đứng lại và nhìn về phía sau để biết đoạn đường mình đi xa bao nhiêu so với vạch xuất phát.

    Ai đó nói quá khứ là để quên đi, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải chọn lọc để tự mình giữ lại ký ức.

    Có những thứ quên được, nhưng có thứ bắt buộc phải nhớ, thậm chí là khắc thật sâu.

    Chỉ là biết cách để lúc hồi tưởng đừng khiến mình lần nữa tổn thương. Chỉ là đối diện với ngày xưa nhưng tâm mình bình thản.

    Chỉ là hiểu rõ, chúng ta đang sống cho hiện tại, hôm qua là những thứ đã qua.

    Đôi khi, cuộc đời cần lắm những lần đứng lại và nhìn về phía sau để biết đoạn đường mình đi đã xa bao nhiêu so với vạch xuất phát. Để biết mình còn cần nhiều cố gắng, vì đường đời còn dài nữa những cái đích phải vươn lên.

    Đôi khi, những cái xoay lưng dạy ta cách trân trọng thời gian. Vẫn biết đó là dòng chảy một chiều chỉ trôi đi đằng đẵng, nhưng có những lúc ta vẫn cố tình phung phí. Để rồi giật mình ngoảnh lại, mới thấy tiếc nuối là động từ đầy lắm những xót xa.

    Đôi khi, chúng ta chững lại để biết mình đã đánh mất những ai. Vì cuộc đời bao la, lòng người lại là thứ khó gìn giữ nhất. Rồi còn để biết ai nỡ bỏ mình mà đi mất.

    Vít thời gian đang xuôi để soi lại cả một cuộc hành trình, để biết mình của hôm nay vì đâu mà đổi khác.

    Suốt ngày rộng tháng dài, kỳ thực, chúng ta đang làm một cuộc đổi chác. Mà cái giá phải trả đắt đến bao nhiêu!

    Chẳng ai lớn lên mà không tự mình phải đánh đổi những thiết tha, để nhận về những tủi thân, những oán hờn, trách giận.

    Chối bỏ chính mình, để rồi bàng hoàng ngã ngửa, đôi lúc, sống là lựa chọn những thứ đau đớn nhất về mình. Sẽ khó nói lắm, về những được - mất, vội vã hay chùng chình.

    Bởi sau rất nhiều ngày rộng tháng dài, cái chúng ta cần có khi chỉ là ánh mắt của một con người vĩnh viễn không thể nào kề cạnh.

    Có những thứ không phải mình mong thì người kia cũng muốn, có những người không phải muốn giữ là cuộc sống sẽ mỉm cười ngừng để họ ra đi. Sau một quãng đời ngắn, dài lặn ngụp trong những sân si, mỗi người, hẳn đều ky cóp cho riêng mình những điều không thể đánh mất.

    Nghỉ chân lại, để biết mình đã có những ngày đáng sống. Từ đó về sau, sẽ gắng không để nuối tiếc nuốt chửng mất thêm nữa quá nửa cuộc đời.

    -ST-
    chilee, okeck16, traderdoclap2 người khác thích bài này.
    Binh Yen đã loan bài này
  5. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 28/10/2015, Bài cũ: 28/10/2015 ---
    Nhạc Thiền - Hoa Sen Nước Chảy - Xin Dành Vài Phút Để Tĩnh Tâm và lướt chứng...
    chilee, okeck16, traderdoclap2 người khác thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Đối nhân xử thế, tiếp vật , phải dùng tâm chân thành
    Người khác có ác ý với mình, lường gạt mình, vẫn nên dùng tâm chân thành để đối đãi họ .

    Riêng bản thân em thấy không có gì thiệt thòi cả , vì mình sống như vậy rất thoải mái @suutapdoco ạ , cứ mỉm cười nói " thôi kệ ...." là xong :p . Vì khi tính toán lại với người hay đối ác lại với người như người đối với ta thì ta cũng đâu được lợi lộc gì hay vui vẻ gì đâu.
    Em không dám mơ ước xa vời gì , chỉ cần được là chính mình, làm những gì mình muốn, thế là đủ rồi ạ!

    Hihi, nghe nhạc thiền lướt chứng là quá tuyệt rồi chị. Tks chị nhiều nhe :x
    --- Gộp bài viết, 28/10/2015 ---
    @khoaita2009 , bác nghĩ sao về bài viết của cụ Chun về OGC ạ ?@};-
    chilee, okeck16, traderdoclap2 người khác thích bài này.
  7. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Cám ơn BY!
    Những triết lý giản đơn mà sâu sắc.
    chilee, suutapdoco, okeck161 người khác thích bài này.
  8. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    @Binh Yen nghĩ sao về bài viết của cụ Chun về OGC :-?http://f319.com/threads/co-mot-ly-t...-lai-cuc-ky-hieu-qua-o-ttck-vn.543015/page-38
    1. Mình thích phong cách hài hước & hóm hỉnh & hào hoa & chua chát & triết lý...trong các posts của Chun:);
    2. Sư phụ mình dặn là "phải hiểu bản chất của ttckvn" nếu muốn tham gia và mình hiểu từ bài post của Chun là như thế này: OGC là cổ phiếu ban đầu là tốt, khả năng phá sản hầu như không có, chỉ có mạnh yếu, thịnh suy,mỗi quí/năm mỗi khác. Nhưng qua quá trình phát triển của thị trường mới nổi non trẻ như ở Việt Nam thì một công ty như OGC khả năng phá sản sẽ xuất hiện...Trong vòng xoáy từ khởi đầu thành lập đến lúc thịnh rồi suy của OGC đều có sự góp mặt của các đội lái TAY TO về tài chính sử dụng các công cụ media để gom, kích giá, dìm giá, ép giá cổ phiếu OGC...:-?
    3. Mình rút ra bài học rút ra từ hiện tượng OGC là: Không có gì là không thể trong ttckvn; Thật bất hạnh cho nhà đầu tư nào nếu cứ giữ mãi cổ phiếu như OGC khi nó giảm 30%-40% từ đỉnh 11.000đ/cp với niềm tin nó sẽ phục hồi...Mình đang theo dõi xem OGC sẽ giảm đến đâu và sẽ phục hồi đến đâu...:-?
    4. ....Mời @Binh Yen và mọi người chia sẻ thêm nhé :-?
    chilee, suutapdoco, okeck162 người khác thích bài này.
  9. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Bài hát : Bên Trái - Bên phải !

    Bên trái tôi đây là bạn tôi, anh em tôi
    Bên phải tôi đây là bạn tôi, anh em tôi
    Trước mặt tôi đây là bạn tôi, anh em tôi
    Xung quanh tôi đây là bạn tôi, anh em tôi.

    Bên trái tôi đây là người tôi yêu tôi thương
    Bên phải tôi đây là người tôi yêu tôi thương
    Trước mặt tôi đây là người tôi yêu tôi thương
    Xung quanh tôi đây là người tôi yêu tôi thương.

    Bên trái tôi đây là người yêu tôi thương tôi
    Bên phải tôi đây là người yêu tôi thương tôi
    Trước mặt tôi đây là người yêu tôi thương tôi
    Xung quanh tôi đây người yêu tôi thương tôi
    --- Gộp bài viết, 28/10/2015, Bài cũ: 28/10/2015 ---
    Duyên Dáng Áo Lam
    chilee, okeck16, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  10. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Thưa toàn thể mọi người trong ngôi nhà "Hãy luôn là chính mình " của Bình Yên !!!
    Theo cảm nhận của tôi thì "lão tôi"-suutapdoco là một cao thủ bậc thầy ẩn danh về lướt sóng chứng khoán...:-?người đã đạt đến tuyệt đỉnh công phu "Trading without feelings" - cưỡi sóng chứng khoán mà Tâm vẫn tĩnh lặng niệm kinh Phật...:-?ngàn người mới có 1 người thực sự làm được điều này...:-?
    Nếu như cụ @suutapdoco mà thực sự là một trader thì lão tôi xin kính cụ 1 lạy !:-?
    chilee, okeck16, Binh Yen1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này