hic...hic...hic

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi linhmoitotee, 29/01/2011.

4092 người đang online, trong đó có 320 thành viên. 14:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19799 lượt đọc và 578 bài trả lời
  1. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
  2. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    :)):)):)) Chúc mừng em, trong giai đoạn này mà em cũng kiếm cơm ăn thì quá xuất sắc, anh giờ đang vắt vẻo ngọn cây rồi, ICG ko bít bao giờ mới hòa :)):)), thôi kệ thua chứng nhưng anh đc nhiều, đc những người bạn :-bd:-bd
  3. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Giaoluu1980 thì chưa nghe kể đầy đủ về @nhanh61 nhưng Giaoluu nghĩ là cuộc sống có khó khăn mấy thi cũng là thử thách để ta vượt qua. Còn nếu mất mát trên chứng trường thì giaoluu lại nghĩ mình còn nhiều điều khác để yêu thưong. Chúc bạn hạnh phúc, mạnh khoẻ, vượt qua khó khăn.:-bd
  4. nhanh61

    nhanh61 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Không phải em xuất sắc mà là em 0 thời gian và nhát nên đã chạy gởi TK cho an tâm. Giai đoạn này em chỉ bỏ 1 ít cho có cảm giác chớ nhìn TT chung em còn sợ...Cái" được " của anh thật quý đến thèm.Mà ngộ, em hay đi tìm cái ở xa tầm tay, chung quanh thì xám xịt vì đã rỏ quá.Mờ ảo làm em có cảm giác an tâm vì 0 ai xoáy được em.Anh đừng rầy em nhé.[r2)]
  5. nhanh61

    nhanh61 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    0
  6. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    Em cứ nhìn vào mặt xấu thì sao thấy mặt tốt đc, con nguời nhiều khi xấu tốt chỉ là một ranh giới mong manh, ai sai với mình thì hãy cho họ cơ hội sửa sai em ạ. Ít nhất mình sẽ cảm thấy mình cao cả hơn họ :-bd
    Mở lòng ra cho hạnh phúc ùa vào
  7. nhanh61

    nhanh61 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Em thật "muốn mở lòng ra cho hạnh phúc ùa vào".Một câu ngắn gọn dễ hiểu làm sao. ƯỚc gì... Cái hạnh phúc đó có vẻ xa...Đúng là có đắp chăn mới biết có rận hay 0? Cái chăn của nhà em ...nhiều rận.Lúc nào em cũng khó chịu, khó thở. Em sẽ cố vượt qua. Cảm ơn anh đã dạy bảo em. Anh và Totee ngủ ngon.:-h
  8. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    Anh nghe câu chăn có rận của em nhiều quá rồi, mong lần sau đc nghe em khoe "anh hổ ơi chăn nhà em bớt rận rồi" :)):))[r2)][r2)]
  9. nhanh61

    nhanh61 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Em sợ sắp tới rận sẽ đè bẹp... mừ đã chuẩn bị rùi.Sẽ 1ngày thật sự hết rận và... ra mắt anh_ Anh trai Chúc anh ngày mới tốt đẹp. Em đi làm.
    @ Totee.[};-[};-[};-
  10. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    Anh chỉ có em gái nên rất thích có một thằng em trai để khuyên, để mắng, bạt tai và để bao che nhau khi bị bố mẹ mắng:)):)), con gái nó hay mách lẻo lắm :p [r2)][r2)]

Chia sẻ trang này