hic...hic...hic

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi linhmoitotee, 29/01/2011.

4838 người đang online, trong đó có 409 thành viên. 10:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 19763 lượt đọc và 578 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Hãy sống như chữ ký của chính bạn ! Đơn giản thế thôi ! Đừng rắc rối hoá cuộc sống ! :-w

    Nếu có thời gian , mời bạn ghé thăm ngôi nhà của tôi , và hãy cùng tôi mơ ước ... [};-[};-[};-

    http://f319.com/home/1381415
  2. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Những lúc buồn ta tìm chỗ nào đó để xả để trôn dấu cho lòng nhẹ nhàng hơn .........để thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, thú vị hơn và hạnh phúc hơn nhé bác.
    Chúc bác năm mới nhiều niềm vui mới
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. vutbay

    vutbay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều, đầu năm đã vào nhà bạn nói chuyện buồn, thật ko phải, mong bạn bỏ quá cho!
    Chúc bạn năm mới mọi điều tốt lành! Hi vọng sẽ chia sẻ được nhiều điều với bạn ở đây! [};-
  4. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Vừa đi xem bói về ....híc thấy thầy nói mình ngồi trên một đống tiền mà nhìn xuống làm rì có nhỉ:((:((:((:(( Cái ghế ngồi còn bị rách lấy đâu ra tiền mà ngồi lên chứ... híc...híc ...híc

    Một Mình !



    Một mình đếm bước đơn côi
    Dòng đời lặng lẽ nỗi trôi tháng ngày
    Bóng đêm cứ mãi đọa đày
    Niềm đau , nỗi nhớ ..đắng cay giữa đời



    Nhìn mưa trút xuống mái hiên
    Dường như cũng hiểu nỗi niềm riêng mang
    Chao ôi ! cay đắng muôn vàng
    Lòng đau uất nghẹn , lệ tràn ướt mi

    Một mình cũng phải bước đi
    Bao nhiêu mất mát , những gì sau lưng
    Chông gai bao nỗi chập chùng
    Một mình đành phải bước cùng đôi chân

    Suối buồn cứ mãi tràn dâng


    Và hôm nay tui lại thấy buồn buồn hazzzzzzzzzzz=((
  5. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    @linhmoitotee
    chúng ta không phải gỗ không phải đá,và vì thế ta cũng không nên chui vào góc nhà :(( 1 mình bé ạ[​IMG]
  6. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Út ơi, chị nhớ Út :(, vừa giận, vừa thương :(

    ...
  7. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.200
    Ông ấy có nói rõ là đống tiền gì không hả chị?
    Tiền xu thì còn đỡ chứ tiền ... thì toi :-??:-??
  8. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    chỗ em ......là rì thế~X
    chắc ông nói tiền Mỹ đó em ợ.
    .........ước rì[-O<[-O<[-O<[-O<đcj ngồi lên tiền MỸ thật
  9. kimngoc66

    kimngoc66 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Thơ tự làm hay sưu tầm ở đâu hay thía :-?? Qua năm mới mà vẫn còn buồn ah ;)) tím vài phiên là hết buồn chứ gì :))
  10. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Vàng lên 36 rồi anh ơi,:-bd chốt vàng đẩy chứng lên hộ em nhé[r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này