Kiếp người

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DTE, 23/12/2023.

3484 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 15:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 25 người đang xem box này (Thành viên: 10, Khách: 15):
  2. Morningstar1122,
  3. Soibac111,
  4. RainBow_Storm,
  5. FerrariF430,
  6. linhnhz
Chủ đề này đã có 141045 lượt đọc và 351 bài trả lời
  1. DTE

    DTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    8.849
    Cụ ra đường mà gặp thằng lái lợn ở đâu, cụ đấm cho nó mấy cái, cho chừa cái tật đánh ăn lai đi.
    --- Gộp bài viết, 26/01/2024, Bài cũ: 26/01/2024 ---
    Ko sao cụ ạ, chốt lời thì mình làm thơ, lỗ thì mình chửi
  2. DTE

    DTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    8.849
    Em - Mây mùa thu bình yên đến lạ

    Làm anh- Mưa mùa Hạ khắc khoải mong chờ

    TÌnh yêu ta đẹp như những vần thơ

    Nhưng cuối đường dang dở tình đôi ngã

    Anh ngồi khóc dưới mưa chiều tầm tã

    Em bước đi khi trời ngả sang Đông

    Xót xa cho duyên kiếp tình mặn nồng

    Anh nơi đây ôm cõi lòng băng giá

    Em mùa Thu còn anh vẫn mùa Hạ

    Cuộc tình mình mãi chỉ là … trái ngang.
    Ube989, Nothingless, 2TDN16 người khác thích bài này.
  3. duchai17061992

    duchai17061992 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2017
    Đã được thích:
    10
    cụ có phải Thái Công ko mà có kiến thức - kinh nghiệm - trải nghiệm thế nhỉ
    ngungovaodoirose9 thích bài này.
  4. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    31.576
    Nếu cụ ko phiền, em xin copy bài thơ này và nhờ cụ 20 phút phổ nhạc nhé @DTE
  5. DTE

    DTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    8.849
    Ko cụ ạ. Mấy thằng nhà giàu mất nết. Đi tây đi tàu về thấy cái hay mà ko chịu ngâm cứu, tại sao các nc phát triển đều đánh bóng thương hiệu rồi bán với giá cao, tại sao VN mình ko làm dc, xk cái j thì cũng là ưu điểm nhân công giá rẻ.

    Tại sao rượu các nước cứ vài trăm USD/ chai, từ whisky tới Mao Đài, mà rượu nếp VN trứ danh thì 30k/ lít.

    Suốt ngày nhập về hô hào lùa gà, làm hư hỏng cả thế hệ trẻ, vài bữa bung toang ko chừng lại như các shark đang bể nợ cũng nên.
    --- Gộp bài viết, 26/01/2024, Bài cũ: 26/01/2024 ---
    dạ dc, cảm ơn cụ nhiều hen
  6. HN84

    HN84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2021
    Đã được thích:
    9.729
    Hay, lãng mạn quá.
    Anh chị đối thơ quả là đỉnh của chóp.
    Em cũng thích Mùa Thu, nhưng mà sợ góp vào lại thành tay 3 rắc rối.
    Nên em lại xin phép đi ra
    :))
  7. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    26.314
    Chỉ sợ chân dài hơn tay...chưa kịp đấm thì đã ăn mấy phát đá của lái...ngã dúi dụi rồi cự ợ! =)) =))


    Cụ đặt ít ít câu hỏi tại sao thôi, đặt nhiều câu hỏi thía anh/em ... tâm tư lém! hề hề.. =))

    Mà thôi, chẳng thì mà là giề cả... tại vì xứ Đông Lào (dù luôn bắt chước thằng hàng xóm) nhưng luôn luôn có lối đi riêng....rất riêng! haha =))

    Happy weekend cụ!!
  8. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    7.579
    Hôm nay cụ làm thơ, là chốt lời đúng ko
    (Thế mà cứ tưởng bở làm thơ tặng mình)


    Làm tới luôn đi em, em rap nha, chị nhớ có đoạn rap đó

    Nếu mà có tay 2 tay 3 thì hết nhờ, cụ ấy làm gì còn thời gian biên bài chứng cháo cho ace mình đọc ké nữa
    Góp thoải mái đi cụ, coi như là nơi thư giãn tí chứ lúc nào cũng mua mua bán bán thật áp lực
  9. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    31.576
    Vâng Chị, Em gửi nhà Bác 20 ohút rồi ạ;;)
  10. tuan_arnis_84

    tuan_arnis_84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2023
    Đã được thích:
    901
    Đợt thị trường sập mạnh từ 1250 về 1020 em xì trét quá. May mà được đọc nhiều bài viết “lam nham lảm nhảm” của cụ mà em vẫn gồng được hàng, để về bờ và có lãi :D

    Cảm ơn cụ.

    Hy vọng cụ giữ lửa.
    Lái kéo thì ta cùng nhau làm thơ và phổ nhạc. Lái đạp thì em chửi phụ cụ :D

Chia sẻ trang này