Kiếp người

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DTE, 23/12/2023.

4810 người đang online, trong đó có 601 thành viên. 20:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 135630 lượt đọc và 344 bài trả lời
  1. Nam1974

    Nam1974 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2021
    Đã được thích:
    1.161
    Cảm ơn bác DTE rất nhiều
    rose9chimtri thích bài này.
  2. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    26.118
    Cụ viết quá hay, đọc view của cụ về mảng chính trị chính em thì... em chỉ có 2 từ "Ngưỡng mộ" lối viết của cụ quá. Cụ thường trú ở đâu vậy, hân hạnh có dịp gặp cụ ngoài đời thật. :drm2
    chimtri, Paladin1987, rose91 người khác thích bài này.
  3. PayBackTime86

    PayBackTime86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2020
    Đã được thích:
    9.058
    Bác có kiến thức từ phật giáo cho đến tài chính hiện đại. Lồng ghép làm nên một bài viết rất hay và sâu sắc
    bienlangrose9 thích bài này.
  4. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    26.118
    Ko phải là người cụ hỏi trực tiếp, nên mạn phép nhào vô chém gió chút chơi

    Sự thay đổi nếu yên bình thì chả gọi là thay đổi. :D Chứng cháo Việt Nam vẫn thía thôi, luôn có lối đi riêng! :))
    bienlang, k9todayzrose9 thích bài này.
  5. DTE

    DTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    8.812
    Cụ bảo em soi lô em còn soi dc chớ mấy chuyện này em chẹo.

    Cơ bản nc nào cũng thế. Giới tinh hoa/ quyền lực đều cai quản bằng: ctri, tôn giáo cùng với sự chi phối DN và truyền thông.

    Trong đó ctri là cao nhất. Những chuyện ở đây thì giống như chuyện thâm cung bí sử. Lâu lâu truyền thông họ cứ nhè ra vài tin để dân tình bàn tán rôm rả cho qua ngày vậy.

    Còn đúng sai gần như ko có kq cho đến khi có tin chính thức.
    Clara21, nhanmap2004, jun_jun9 người khác thích bài này.
  6. DTE

    DTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    8.812
    Nick huynh lập trước, nick đệ lập sau. Vậy xin được gọi Send huynh.

    Đệ sinh ra ở vùng Trung Nguyên rộng lớn, quanh năm mây mù bao phủ. Nghe đồn trời Nam khí hậu mát mẻ, nhân sĩ tụ hội nên muốn ghé chơi. Nào ngờ bén duyên nơi đây cũng 10 năm có lẻ. Nay đệ ở trong Xì Gòn Phủ, trấn cửa Đông.

    Vào đây bao năm cũng chỉ chạy việc kiếm sống qua ngày. Một hôm, đang cưỡi tuấn mã đi giao hàng thì trời đổ cơn mưa. Uất quá mới ngửa mặt mà than rằng: Ông trời sao bất công đến thế. Lời vừa dứt thì tạnh mưa, chân trời chuyển màu đỏ ửng. Bất giác có con chim màu xanh bay qua ị lên đầu 1 bãi. Nghĩ là ý trời, phải theo con đường xanh đỏ. Mệnh do trời ban, vận có thể đổi. Nên tối đó vội vàng kiếm sách về đọc. Được 3 trang toàn đường kẻ ngang kẻ dọc, hết mô hình con dơi rồi mô hình cánh bớm. Thiếu mỗi mô hình con C nữa thôi. Bực quá mới đập bàn mà hét lên rằng: Ta kèo bóng chẳng sợ, cầu lô còn soi dc, huống hồ j 3 cái nến với đèn cầy. Liền đem sách đi đốt. Rồi hôm sau đạp cửa cty ck mà tự tin mở tk.

    Nước nổi thuyền lên, ngỡ mình công lực thâm hậu. Ai dè lúc all in thì trúng chiêu Up bô thần chưởng, trọng thương chí mạng. Thất vọng tràn trề, ngồi dưới gốc cây táo mà than thở, bỗng có 1 đạo sỹ tóc bạc đi qua, biết dc sự tình bèn bảo đệ lên núi 319 nơi tụ hội của Phong Sơn Bang mà học hỏi cao thủ, mai này trả thù sau.

    Tưởng trời thương lần 2, mò lên trên F, thấy cao thủ vẽ chằng vẽ chịt, nối đỉnh nối đáy như mê cung nên trong lòng ko khỏi bội phục. Cứ ngỡ vén mây mù thấy trời xanh, all in tiếp lần 2. Nào ngờ Phong Sơn Bang cũng chỉ là những kẻ:

    Gõ phím bình thiên hạ

    Chém gió định giang sơn

    Đệ gục tiếp lần 2. Tưởng như ko gượng lại dc. Chiều đó mới ra quán bia ôm, uống say 1 trận, tối về ghé tạp hóa ven đường mua thêm 3 điếu thuốc. Rít xong 3 điếu cũng vừa tới canh năm, bình minh ló rạng. Tự nhiên tóc dựng đứng, mắt sáng quắc, nhìn thấu cả trời xanh. Khi đó mới tỉnh ngộ ra rằng, vạn vật trong thế gian đều vô thường, ko có j là bất biến. Phiền muộn khổ não vốn dĩ ko tồn tại, chỉ do ta tưởng tượng ra mà thôi. Cái j cũng có chu kì lên xuống. Người sinh lão bệnh tử, trời xuân hạ thu đông. Động cơ cũng 4 thì, cp cũng đạp gom kéo xả, ko có j xuống mãi, ko có j tăng mãi. Giác ngộ tới tầng thứ 8 mới rút đao ra khỏi vỏ, sáng tạo ra bộ đao pháp: Đoạt Hồn Lái với 2 chiêu thức: Tứ mã đao ( ôm 4 cổ mạnh ) và Thất Sát Chưởng. ( Cứ 7% là ra chưởng). Binh pháp có câu: Ko nên ngồi chờ địch tới mà phải tấn công địch trước. Từ đó, đánh cho lái kinh hồn bạt vía. Quân lái chết 3, quân ta thì chết hết.

    Một chiều vô tình đi qua gốc cây táo năm xưa, chợt nghĩ tới F0 đang 1 cổ 2 tròng dưới sự thao túng của thực dân lái và tay sai Bốc cờ.

    Nghe lời bốc cờ đu đúng đỉnh

    Thêm thằng lái dọa phải cắt chym.

    Thành ra mới gõ vài chữ, chỉ mong F0 đỡ rơi vào cảnh ngộ mình khi xưa. Nhưng hận là tư chất kém cỏi, nội công cũng tu luyện chưa lâu. Nên trong cuộc thập tự chinh giành cứ điểm 1200 trúng phải ám khí ATC, thêm chiêu Cà Chớn Song Long Chưởng của lái, chẳng còn mặt mũi hành tẩu trên giang hồ. Đành mai danh ẩn tích, thi thoảng mới lên luận đàm chuyện thế sự. Nay Send huynh đi qua ko cười nhạo mà còn khen, đệ vô cùng cảm kích. Thật đúng là:

    Trên F còm dạo nhiều vô kể

    Nhưng được tri âm có mấy người

    Lại còn chiếu cố gặp khác j: Rồng hạ mình xuống núi

    Đệ cũng đành: Tôm cúi đầu xin vâng

    Chỉ ngặt nỗi, chí trai mộng lớn chưa thành, đường lên 1400 còn gập ghềnh trắc trở. Nay đứng trước Send huynh thì khác j trò nghèo bình thơ trước Khổng tử, lính quèn múa võ trước Tử Long. Nên ngày hội ngộ mong được gác lại. Chén rượu này xin được tạ lỗi trước, mai này VNI lên 1400, đệ xin được tới nhà mà hầu chuyện cùng Send huynh.

    Mong Send huynh hiểu cho lòng đệ.
    Cong8688, Rong_be_nho, Clara2166 người khác thích bài này.
    nhanmap2004Paladin1987 đã loan bài này
  7. Chaohanh196x

    Chaohanh196x Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    08/12/2023
    Đã được thích:
    810
    Bác hiện lên như thế này chắc qua tuần lái bắt đầu úp sọt nhỏ lẻ rồi :))
  8. Paybacktime

    Paybacktime Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2019
    Đã được thích:
    1.481
    Up sọt đoạn này ít thằng chết phải lên nữa mới chết nhiều, gà đã vào chuồng, nhưng vẫn còn ít
  9. QaQa1981

    QaQa1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2021
    Đã được thích:
    962
    Cuối tuần lại được đọc bài của cụ, suýt phun cafe chưởng vào e phục vụ =))=))=)).
    nhanmap2004 thích bài này.
  10. DTE

    DTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    8.812
    Up cái j mà up. Hở tý là up

    MACD thì đang dương cả chart W và sắp dương cả chart M. MA 10 cắt MA50 khung W. Khung M thì MA10 cắt lên MA20.

    Chỉ là ngắn hạn cũng ko nên hưng phấn khi VNI sắp tới cản. Kn cần tích lũy để phá phân kì MACD khung D trước.

    https://tuoitre.vn/cong-bo-giai-thuong-thiet-ke-bieu-tuong-huu-nghi-tp-hcm-20240121092420447.htm

    Vừa đọc bài báo nầy, mới nhớ Xì Gòng khum có biểu tượng j cả. Mấy cái nhà thờ hay chợ Bến Thành thì từ ngày xưa để lại.

    Phải mình thì mình sẽ để cái tượng Hổ cưỡi Rồng. Tp mang tên Người mà Bác lại tuổi Dần. Đặt ngay bến Bạch Đằng. hướng ra bờ sông. Bác đưa tpho hoá Rồng vươn ra biển lớn.

    Mà UBCK có mở cuộc thi thiết kế logo cho VNI khum nhỉ? E đề xuất biểu tượng cây thông hoặc cái sọt up ngược. Ko thì cái đảo cũng dc.
    Cong8688, Clara21, HN8422 người khác thích bài này.
    Paladin1987 đã loan bài này

Chia sẻ trang này