Làm giàu từ Chứng khoán - những thông tin bổ ích ( t4)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tridunghtvc, 09/07/2012.

8618 người đang online, trong đó có 1090 thành viên. 15:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 42336 lượt đọc và 584 bài trả lời
  1. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Máy bay ném bom “khủng” Nga có thể bán cho Việt Nam

    Thứ Sáu, 26/10/2012, 06:34 [GMT+7] .


    (Phunutoday) - Không quân Việt Nam sẽ được trang bị các máy bay ném bom Su-34 miễn là Nga cho phép xuất khẩu Su-34, đơn đặt hàng của Việt Nam sẽ được chấp nhập ngay lập tức- Báo Trung Quốc đưa tin.

    [​IMG]
    [​IMG]
  2. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Góp với bạn :

    Thành ngữ dân chơi

    01-11-2011 08:48:23 ​

    [​IMG]



    (ĐTCK-online) Càng nghĩ mình càng phục bậc tiền bối nào phát minh ra từ “vại” để chỉ cái cốc đựng bia hơi. Dùng từ đắt không thể chịu nổi. Chẳng ai gọi là vại nước lọc, vại pepsi, hay gọi là vại bia khi uống ở nhà cùng vợ… Đối với đàn ông, bia là một thứ nước thánh, không khí ở bãi bia là một thiên đường thoát tục…

    • [FONT=&quot]- Buồn quá… đi làm tí bia đi…!!![/FONT]
      [FONT=&quot]- Hôm nay có hứng quá, làm vại bia đê…[/FONT]
      [FONT=&quot]- Rỗi việc quá…, đi làm vại bia cho khí thế nào…[/FONT]
      [FONT=&quot]Mọi con đường, mọi tâm trạng đều có thể dẫn anh em ta đến với thế giới của bia. Chẳng còn gì vô duyên hơn vào quán bia gọi cô ca, fanta, rồi ngồi ngậm ống mút… Và cũng chỉ ở các bãi bia, dùng từ vại mới hợp cảnh. Cái cảnh “ăn thùng, uống vại” nơi ấy sao mà hừng hực khí thế. Chỉ có vào quán bia, anh em mới có thể chém gió thành bão, chém bão thành động đất, mới thể hiện được hết những năng lực siêu phàm đã bị hết vợ con lẫn lãnh đạo cơ quan vùi dập… he he…[/FONT]
      [FONT=&quot]Đấy, đang tập trung nghiên cứu chuyên đề bia và khái niệm “vại” thì gã bạn bia cỏ kiêm dân mánh mung bất động sản, chứng khoán đã ời ời gọi: ông ra ngay bãi “Hiếu béo” Kim Liên, có chuyện này hay lắm… [/FONT]
      [FONT=&quot]Ôi dào, chắc định rủ rê nhượng cho lô đất ế đây. Ông thèm vào, mà có thèm cũng chẳng có tiền. Nhưng uống bia thì được… Lò dò ra đến nơi đã thấy dăm ông đang khoát tay vù vù.[/FONT]
      [FONT=&quot]Một gã nhìn thấy mình, rống lên: A, anh xuất hiện vào một đêm… mất điện.[/FONT]
      [FONT=&quot]Gớm, bình thường cạy mồm chẳng nói, làm dăm vại vào lại còn vần vè… Lại nhiễm thành ngữ teen trong “Sát thủ đầu mưng mủ” đây mà. Thôi thì cưa sừng làm nghé tí cũng vui. Sẵn đà, mình sáng tác thêm vài câu xả xì trét đi các ông.[/FONT]
      [FONT=&quot]Làm luôn, nhưng chủ đề nào mà anh em phải am hiểu ấy. Ví dụ, “Trăm năm bia đá thì mòn…”.[/FONT]
      [FONT=&quot]Câu này cũ mèm. Chuyển sang đề tài chứng khoán đi - gã bạn bia cỏ nghe chừng vẫn bị mấy cái mũi tên xanh đỏ ám ảnh. Tôi trước nhé: “Muốn vay tiền thì hỏi chị Như, muốn đi tu (huyền) thì theo anh Dũng”.[/FONT]
      [FONT=&quot]Quá hay, hai cá mập này đúng là… cao thủ đầu mưng mủ rồi. Nhưng cứ lừa đảo thế thì cuối cùng cũng “cao thủ ngồi trên nóc tủ” thôi.[/FONT]
      [FONT=&quot]Thì “Đi đêm lắm có ngày gặp thanh tra” mà lại. [/FONT]
      [FONT=&quot]Thế xin hỏi các ông, chứng khoán là gì?[/FONT]
      [FONT=&quot]- Là “Mua của người chán, bán cho người thèm”.[/FONT]
      [FONT=&quot]Thế còn tay chơi chứng khoán?[/FONT]
      [FONT=&quot]Dễ ợt - một ông… nguyên tỷ phú chứng khoán góp gió: “Dân chơi không sợ mưa rơi. Mưa rơi to quá dân chơi đi về”. Khi thị trường lên thì cả quyết: “Một khi đã máu, đừng hỏi bố cháu là ai”, đến khi xuống xề: “Còn ham hố thì còn đi bằng nạng gỗ”.[/FONT]
      [FONT=&quot]Thế thành ngữ nào mang tính rủ rê nhất?[/FONT]
      [FONT=&quot]- Càng dễ: “Bán là thua, mua là thắng”.[/FONT]
      [FONT=&quot]Dân lướt sóng gọi là gì?[/FONT]
      [FONT=&quot]- Tranh thủ hơn cao thủ. [/FONT]
      [FONT=&quot]Chứng sĩ thua lỗ thì hay than thở thế nào?[/FONT]
      [FONT=&quot]- Kiếp sau xin chớ làm người. Làm anh cổ phiếu cho đời lao đao! [/FONT]
      [FONT=&quot]Tâm trạng sau khi đua trần?[/FONT]
      [FONT=&quot]- Mưu sự tại nhân, thành sự tại sàn. [/FONT]
      [FONT=&quot]Đời chứng lúc nào thì thê thảm nhất?[/FONT]
      [FONT=&quot]- Anh dìu em đi dưới bóng nợ nần.[/FONT]
      [FONT=&quot]Các chủ DN đua nhau phát hành thêm?[/FONT]
      [FONT=&quot]- Mọi lý luận đều màu xám, chỉ có tiền là màu xanh.[/FONT]
      [FONT=&quot]Vợ các nhà đầu tư chứng khoán hay than điều gì?[/FONT]
      [FONT=&quot]-Từ ngày có chứng về, cả nhà toàn tiếng chửi thề. [/FONT]
      [FONT=&quot]Động tác cưa chân bàn, bình quân giá gọi là gì?[/FONT]
      [FONT=&quot]Cố gắng lấy lại những gì đã mất, nhưng lại mất nốt những gì đang có...”.[/FONT]
      [FONT=&quot]Công tác quản lý thị trường thì thế nào?[/FONT]
      [FONT=&quot]- Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản![/FONT]
      [FONT=&quot]Về các chuyên gia chứng khoán:[/FONT]
      [FONT=&quot]- Chém gió là một nghệ thuật và người chém gió là một nghệ sỹ...[/FONT]
      [FONT=&quot]Nhà đầu tư mới thì: [/FONT]
      [FONT=&quot]Bé bé bồng bông[/FONT]
      [FONT=&quot]Mua chứng hồng hồng[/FONT]
      [FONT=&quot]Bé đi lăn chốt bế em theo cùng”.[/FONT]
      [FONT=&quot]Còn sau dăm năm chơi chứng: [/FONT]
      [FONT=&quot]Con ơi nhớ lấy lời cha[/FONT]
      [FONT=&quot]Mười người chơi chứng chỉ ba người lời”.[/FONT]
      [FONT=&quot]Đánh giá về cổ phiếu trên sàn, người ta gọi là gì?[/FONT]
      [FONT=&quot]- Xấu đều còn hơn tốt đểu. [/FONT]
      [FONT=&quot]Kinh nghiệm chơi chứng, các ông đúc kết đi?[/FONT]
      [FONT=&quot]Quá đơn giản: [/FONT]
      [FONT=&quot]Không xoắn quẩy trước cổ ngon [/FONT]
      [FONT=&quot]Không vỡ giòn khi chứng xuống[/FONT]
      [FONT=&quot]Không tan tác lúc (tài khoản) về mo[/FONT]
      [FONT=&quot]Không lung lay khi lăn chốt”.[/FONT]
      [FONT=&quot]Nhưng khi bị lừa nhiều quá thì: Biển cổ mênh mông, quay đầu là bờ.[/FONT]
      [FONT=&quot]Thế nào là một nhà đầu tư thành công?[/FONT]
      [FONT=&quot]- Nhà đầu tư thành công không phải là kiếm được nhiều tiền cho vợ tiêu, mà là người kiếm được vợ ít tiêu tiền.[/FONT]
      [FONT=&quot]Thế còn chuyện sáp nhập hai TTCK?[/FONT]
      [FONT=&quot]- Trăm năm trong cõi người ta. Tách ra rồi lại nhập vào, nói chơi… [/FONT]
      [FONT=&quot]Quá hay. Bia đúng là thứ nước khai sáng các ông nhỉ? Ngồi một lúc mà anh em mình đẻ ra nhiều câu đáng đưa vào từ điển chứ chả đùa… Mà này, đang khí thế, tại sao ta không in một cuốn “Thành ngữ chứng khoán” nhỉ? Từ lúc nãy đến giờ được non nửa bộ rồi đấy. [/FONT]
      [FONT=&quot][/FONT]
      [FONT=&quot]Sáng kiến quá vĩ đại - cả bọn đồng thanh rú lên. Tiếp tục là một hiện tượng xuất bản của năm chứ chả chơi![/FONT]
      [FONT=&quot]Nhưng rồi lại có ông băn khoăn: nhưng không hiểu khi vẽ tranh minh họa cái vụ “khắc nhập, khắc xuất” ấy thì vẽ cái gì nhỉ. Chả lẽ lại là gấu - bò húc nhau??? [/FONT]
      [FONT=&quot]Thế thì bị thu hồi khẩn trương như “Sát thủ….” ấy. Chuyện này nhạy cảm lắm. [/FONT]
      [FONT=&quot]Nhạy nhạy cái gì. Một con người biết tự cười mình là một con người đang trưởng thành, một thị trường biết tự cười mình cũng là một thị trường đang trưởng thành! Cứ suốt ngày ỉu xìu như chứng khoán gặp lạm phát cao thì… chán như con gián![/FONT]

    Phí Trọng Hiếu, tronghieu@vir.com.vn
  3. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Chúa Chổm uống rượu luận anh hùng

    18-10-2011 08:47:54 ​

    [​IMG]



    (ĐTCK-online) Chúa Chổm xuất thân cành vàng lá ngọc, là giọt máu rơi của vị hoàng tử họ Lê với một thôn nữ Bắc Hà. Cha Chổm bị người nhà Mạc giết khi Chổm còn trong bụng mẹ. Tương truyền, lúc Chổm ra đời, trong vườn bỗng tỏa hương thơm ngào ngạt, đang trời quang mây tạnh bỗng cầu vồng 7 sắc tỏa trên trời. Quanh nhà hạc trắng, chim phượng bay lượn ba ngày mới đi.

    • [FONT=&quot]Chổm vốn thông minh từ bé. Lúc làm lễ thôi nôi, người lớn thử trí thông minh bằng cách để đồ vật trên bàn cho chọn. Chổm lập tức chộp ngay lấy một nắm thẻ Visa, MasterCard, American Express. Mẹ Chổm mừng lắm, đoán con mình sau này chắc nắm trong tay tiền tỷ, dặn dò hàng xóm láng giềng giữ kín không cho ai biết. Chổm nói từ rất sớm. Tiếng đầu đời thốt lên là “money” chứa không phải “mama” như bạn bè cùng trang lứa. Ai biết chuyện cũng tự nhủ rằng quái lạ.[/FONT]
      [FONT=&quot]Mồ côi cha từ sớm nên Chổm nhiễm phải thói chơi bời lêu lổng. Khắp thành Thăng Long, hàng quán nào Chổm cũng la cà ăn uống. Lạ nỗi, quán nào Chổm ghé qua, hôm ấy cũng bán đắt như tôm tươi. Một đồn mười, mười đồn trăm. Các chủ quán nghĩ Chổm tốt vía nên thi nhau mời chào. Chổm không có tiền thì cho ăn chịu. Được thể, Chổm càng tiêu pha bạt mạng. Nợ nần khắp nơi, từ các ngân hàng tới bọn phú ông. Ai đòi, Chổm hứa hẹn: “Sau này tôi sẽ trả đầy đủ, giờ xin thanh toán tiền lãi trước”. Ai ngờ con tạo xoay vần, không lâu sau đó nhà Mạc bị lật đổ. Bá tánh muốn tìm một người thuộc dòng chính thống để ổn định thiên hạ. Người ta tìm được và tôn Chổm làm vua. Gọi là Chúa Chổm. Bấy giờ, Chúa mới nghĩ đến việc mở tiệc rượu, kết giao với các hào kiệt cùng trang lứa trong thiên hạ. Tả hữu bẩm rằng ở ngoại ô Thăng Long có tay cự phú đáng mặt anh thư là Thạch Sùng mới thực xứng kết giao. [/FONT]
      [FONT=&quot]Thạch Sùng xuất thân từ thứ dân. Năm 2 tuổi, đang thơ thẩn chơi đầu ngõ thì gặp một đạo sỹ. Người này kinh ngạc thốt lên rằng: “Đứa bé này mặt mũi khôi ngô lại mang dáng dấp chân mệnh thiên tử. Nếu không phải con vua cháu chúa để làm nên nghiệp đế vương thì sau này cũng tạo nên sự nghiệp kinh doanh hiển hách”. Trong nhà, bố Thạch Sùng nghe thấy vội chạy ra hỏi thêm cho rõ. Ai dè cao nhân đã rong ruổi đi mất. Các bậc thượng tiên trên trời chỉ thích ghé qua trần gian chốc lát mà không dám tiết lộ thiên cơ?[/FONT]
      [FONT=&quot]Bố Thạch Sùng lập tức tìm thầy kèm cặp cho con. Năm 3 tuổi, Thạch Sùng đã biết gảy bàn tính tanh tách, cộng trừ nhân chia thuần thục. Năm 4 tuổi đã nói tiếng Anh làu làu, vào Bloomberg hóng tin tức. Khi bạn bè cùng trang lứa còn đang say mê với chuột Mickey, vịt Donald, mèo máy Doremon thì Thạch Sùng đã tĩnh tâm ngồi trong thư phòng. Cậu rất ham học, lại có lối đọc sách khác người, ghét kiểu tầm chương trích cú. Việc đọc chỉ cốt lấy đại ý, xem nhẹ tiểu tiết. Thể loại gối đầu giường toàn những sách dạng bestseller: “Bí quyết trở thành tỷ phú sau một đêm”, “36 kế trong kinh doanh”, “7 thói quen của người thành đạt”... Bạn học có đứa dại dột bắt chước, ba ngày sau thổ ra một đấu huyết rồi chết.[/FONT]
      [FONT=&quot]Còn trẻ nhưng Thạch Sùng là người có chí lớn, lại có nhiều mưu kế lạ. Thủa nhỏ Thạch Sùng nhịn ăn sáng và để dành tiền chơi game, lần hồi góp nhặt mua được mấy chỉ vàng chôn góc nhà. Lớn lên chút nữa, Thạch Sùng học giỏi và lộ tố chất thiên tài kinh doanh khi biết cho bạn cóp bài. Bài tập về nhà thu 5.000 đồng, bài kiểm tra thu 10.000 đồng, chậm phải trả lãi. Tốt nghiệp đại học, Thạch Sùng đã có trong tay cả trăm cây vàng, lại đi vay mượn huy động từ bạn bè, ngân hàng để mở công ty riêng. Phất như diều gặp bão, Thạch Sùng trở nên một tay cự phú, tiền của châu báu như nước, như non. Những tay thiên hộ, bá hộ chỉ bằng cái móng chân út con muỗi còi.[/FONT]
      [FONT=&quot]Rồng phượng gặp nhau. Trong tiệc rượu, Chúa Chổm cao hứng nói với Thạch Sùng: - Nhân có hứng men, hai ta mở một luận đàm nhỏ về đỉnh cao trong giới doanh nhân ngày nay. Anh nói xem, ngày nay có mấy người đáng gọi là thiên tài kinh doanh?[/FONT]
      [FONT=&quot]Thạch Sùng: - Nữ hiệp họ Bùi ở xứ Vàng Đen, với tuyệt chiêu “man thiên quá hải” (dối trời qua biển) để có được 300 tỷ VND có đáng mặt anh hùng không?[/FONT]
      [FONT=&quot]Chúa Chổm cười: - Cá nằm trong rọ rồi sao gọi là anh hùng?[/FONT]
      [FONT=&quot]Thạch Sùng: - Thế nữ hiệp ngoại ô Thăng Long trấn với diệu kế “lý đại đào cương” (mận chết thay đào) đã kịp cao chạy xa bay để lại khoản nợ lên tới vài trăm tỷ đồng?[/FONT]
      [FONT=&quot]Chúa Chổm lắc đầu: 500 tỷ quá nhỏ để xưng danh trong thiên hạ.[/FONT]
      [FONT=&quot]Thạch Sùng suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp: - Thế nữ hiệp Huỳnh Thị Huyền Như tung hoành ở Đàng Trong chiêu thức “tả thi hoàn hồn” (mượn xác trả hồn) quy mô hơn 2.000 tỷ, phía sau, lại có môn hạ là Phương “đen” và Phó Tổng quản của Nhà Bè tiếp ứng. Có thể gọi là anh hùng chưa?[/FONT]
      [FONT=&quot]Chúa Chổm nhíu mày: - Có đáng nể nhưng anh hùng thì chí khí phải bao trùm thiên hạ. Giờ này sao Như có thể bay nhảy để gánh vác hai chữ ấy![/FONT]
      [FONT=&quot]Thạch Sùng: - Thế chẳng lẽ lại là mấy doanh nhân ở Cầu Giấy hay thị trấn Phùng? [/FONT]
      [FONT=&quot]Chúa Chổm vỗ đùi cười ầm: Bọn ấy không thèm đếm xỉa đến làm gì![/FONT]
      [FONT=&quot]Thạch Sùng thẹn thùng: Ngoài các đại hiệp ấy ra, tôi quả thực không biết những ai có thể xưng là anh hùng nữa. Lịch duyệt giang hồ xin ngài tiết lộ?[/FONT]
      [FONT=&quot]Chúa Chổm dõng dạc: Anh hùng ví như Rồng. Con Rồng biến hóa có khi to, khi nhỏ, lúc bay cao, lúc ẩn kín. Khi vươn mình to lớn thì cuộn mây, phun mù. Khi thu hình nhỏ bé để tàng hình ẩn tích. Lên cao thì bay lượn khắp vũ trụ. Tạm ẩn thì chìm lặng dưới ba đào. Tùy theo hoàn cảnh mà biến hóa. Anh hùng trong thiên hạ này chỉ có tôi và ông- những người tới giờ này vẫn chưa bị lộ.[/FONT]
      [FONT=&quot]Thạch Sùng vừa nghe qua, giật nẩy mình! Đôi đũa cầm trên tay bất giác rơi xuống đất! May thay, lúc ấy trời sắp đổ mưa, vừa vặn có tiếng sấm nổ ran![/FONT]

    Giang Thanh
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
  5. hoanglansv

    hoanglansv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Đã được thích:
    288
    BBC đưa tin về biển Đông nè các anh.

    Về địa danh Vạn Lý Trường Sa


    Nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân
    gửi cho BBCVietnamese.com




    Cập nhật: 14:41 GMT - thứ tư, 24 tháng 10, 2012



    [​IMG]

    Gần đây Thư viện Đại Học Oxford Anh quốc (Bodleian Library) công bố bản kỹ thuật số một địa đồ cổ Trung Hoa với tiêu đề “The Selden Map of China”, phỏng định được thực hiện trong thời Minh (1368-1644), nội dung mang tính chất địa đồ hàng hải, phạm vi thể hiện gồm Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên và khu vực Đông Nam Á.
    Bấm Địa đồ kích thước 100 x 150 cm, vẽ màu trên giấy. Về nguồn gốc, địa đồ nguyên thuộc sở hữu của luật sư người Anh John Selden (1584-1654), thể theo di nguyện của ông, gia đình đã tặng nó cho Thư viện Đại học Oxford vào năm 1659, từ đó được cất giữ đến nay.
    Các bài liên quan




    Chủ đề liên quan





    Bề mặt địa đồ này không ghi tiêu đề, nhưng theo bản “Báo cáo tổng kết về cuộc điều tra tại một số thư viện Anh Quốc” của Trương Chí Thanh và Triệu Đại Oánh- cán bộ Phòng Cổ tịch Thư viện Quốc gia Trung Quốc- hồi tháng 5 năm 2008 thì địa đồ này được gọi là “Thiên hạ hải đạo toàn đồ/World Searoad Complete Map”.
    Theo Tiến sĩ Tiền Giang (Đại học Hong Kong) trong bài giới thiệu sơ bộ về địa đồ này trên tập san “Hải giao sử nghiên cứu” tháng 9/2011 thì nó được gọi là “Đông - Tây dương hàng hải đồ”, và phỏng định được làm ra vào năm Thiên Khải thứ 4 (1624).
    Căn cứ theo tính chất và mục đich của địa đồ, sau đây gọi tắt là Hải đồ (xem Hải đồ và các thông tin liên quan Bấm tại đây).
    Các địa danh ngoài Trung Hoa được ghi trên Hải đồ này khá nhiều, khoảng 105 nơi, đặc biệt vị trí Vạn Lý Trường Sa và Vạn Lý Thạch Đường cùng các điểm xung quanh như sau.
    Vạn Lý Trường Sa và Vạn Lý Thạch Đường

    Theo đồ hình la bàn vẽ ở giữa trên trong nền Hải đồ, thấy quy ước định vị trên bắc dưới nam, địa danh Vạn Lý Trường Sa và Vạn Lý Thạch Đường được biểu thị là hai nơi gần nhau, cả hai nằm ở vị trí gần như trung tâm của toàn đồ.
    Địa danh Vạn Lý Thạch Đường được ghi trong đường khuyên tròn, bên trên đường khuyên biểu thị một hòn đảo hình thang tô màu đỏ hồng, cạnh bên phải đường khuyên (hướng đông) ghi ba chữ “Dữ hồng sắc” (hòn đảo màu đỏ), ba chữ này như một lời chú bổ cho địa danh Vạn Lý Thạch Đường; phía trên Vạn Lý Thạch Đường về hướng đông đông nam là Vạn Lý Trường Sa, địa danh này được ghi kèm bốn chữ “Tự thuyền phàm dạng” (giống như hình cánh buồm), “Vạn Lý Trường Sa, tự thuyền phàm dạng” được viết thành hai hàng dọc liền nhau và đặt bên trong khung viền giống như mảnh vải bay lượn; phía trái (hướng tây) Vạn Lý Thạch Đường là hòn đảo ghi địa danh Ngoại La (tức đảo Lý Sơn), phía tây vượt qua Ngoại La là lục địa, hơi chếch về bắc là địa danh Quảng Nam và hơi chếch về nam là địa danh Tân Châu (tức Quy Nhơn).
    Từ Vạn Lý Thạch Đường thẳng lên hướng bắc là cụm địa danh “Thất Châu, Độc Trư, Quảng Châu” được ghi chung trong một đường viền hình elip nằm nghiêng (theo chiều đông nam – tây nam), tiếp lên hướng bắc cách một khoảng biển hẹp là các địa danh “Đam Châu”, “Quỳnh Châu”, “Lôi Châu”, có điểm lạ là phần đất Đam Châu và Quỳnh Châu (đều trên đảo Hải Nam) được vẽ liền với lục địa.
    Cách một khoảng khá xa Vạn Lý Thạch Đường, về hướng đông nam là địa danh Côn Lôn, chữ Côn Lôn được đặt trên nét vẽ biểu thị ngọn núi và cạnh bên hải đạo từ Vương Thành Lữ Tống (Luzon) đến Văn Lai (Brunei); cách một khoảng khá xa Vạn Lý Thạch Đường, về hướng đông bắc là địa danh Nam Áo Khí được ghi trong đường khuyên tròn.
    Hải đồ này có nhiều điểm khá đặc biệt.
    Về kỹ thuật hàng hải, Hải đồ này có ưu điểm là đã biểu thị các đường kẻ cho hải đạo, gồm 6 tuyến đông dương và 12 tuyến tây dương, trên hải đạo cũng định phương hướng cần thiết theo hệ quy ước la kinh truyền thống. Đối chiếu nhiều địa đồ mang tính chất hàng hải do người Trung Hoa soạn vẽ, cho đến cuối Thanh, tuy có định hướng la kinh nhưng hình như chưa từng thực hiện chi tiết kỹ thuật “kẻ nét hải đạo” này.
    Về hoạ pháp, đường nét và cách tô màu trên Hải đồ không mang phong cách/quy tắc vẽ địa đồ và phương pháp hội hoạ truyền thống Trung Hoa. Các điểm dễ nhận thấy là, trong cách biểu thị mặt biển, Hải đồ không diễn tả đường nét “hải ba” (sóng biển) vốn là đặc trưng truyền thống; vật thể tự nhiên như cây, đá cùng vật thể kiến trúc đều vẽ không hợp cách.
    Về việc sử dụng địa danh, tổ hợp địa danh Vạn Lý Trường Sa và Vạn Lý Thạch Đường có tính cá biệt so với nhiều địa đồ, hải đồ cùng thời.
    Không biểu thị chủ quyền

    Cùng thời Minh, trên bức “Hỗn nhất cương lý lịch đại quốc đô chi đồ/Map of Integrated Lands and Regions of Historical Countries and Capitals” (Triều Tiên, 1402) có hai nơi được tiêu danh Thạch Đường và một nơi tiêu danh Trường Sa, theo thứ tự Thạch Đường- Trường Sa- Thạch Đường.
    Trên “Trịnh Hòa hàng hải đồ”, trong quyển 240 sách Võ Bị Chí (1619), có ba nơi được ghi (theo tứ tự trước sau từ phải sang trái) là Thạch Tinh Thạch Đường- Vạn Sinh Thạch Đường Dữ - Thạch Đường.
    Trên “Đông nam hải di đồ”, trong quyển 223 sách Võ Bị Chí (1619), có hai nơi ghi là Thạch Đường – Trường Sa.
    Trên “Đông tây nam hải di chư quốc tổng đồ” trong quyển Thủ sách Đông tây dương khảo (1618) có hai nơi được ghi là Thạch Đường – Trường Sa. Cho đến gần 100 năm sau, vào thời Thanh mới thấy tổ hợp địa danh Vạn Lý Thạch Đường – Vạn Lý Trường Sa ghi trên địa đồ, đầu tiên trong bức “Đại Thanh Trung – Ngoại thiên hạ toàn đồ/Địa đồ Đại Thanh về Trung Hoa và các nước xung quanh” vẽ năm Khang Hi Bính Thân (1716).
    [​IMG]Cơ sở của Việt Nam tại Trường Sa


    Đối với lời chú “giống như hình cánh buồm” đi kèm địa danh Vạn Lý Trường Sa cũng cho một bất ngờ, hầu hết các địa đồ cổ Trung Hoa, trước và sau niên điểm Hải đồ đều không đính kèm lời chú giống như hoặc tương tự như vậy cạnh nơi được tiêu danh Trường Sa hoặc Vạn Lý Trường Sa. Điều này, dẫn đến sự liên hệ với nhiều địa đồ phương Tây, với cách biểu thị Paracels khá điển hình, với một vùng bằng tập hợp những nét chấm với khuôn viền giống hình cánh buồm, sớm nhất có thể thấy qua hai bản đồ của Bartholomen Velho (1560) và của F.M. Pinto (1560).
    Vạn Lý Thạch Đường và Vạn Lý Trường Sa trên Hải đồ được đặt ở vị trí rất gần Quảng Nam và Quy Nhơn, ở hướng đông của hai địa phương này, điều này khác hẳn các địa đồ trước và sau nó, thông thường các địa đồ khác đặt Thạch Đường – Trường Sa hoặc Vạn Lý Thạch Đường - Vạn Lý Trường Sa ở vào khoảng giữa đảo Lưu Cầu (Ryukyu) với biển phía đông Trung Hoa hơn là đặt nó gần vùng bờ biển phía đông Việt Nam.
    Một điểm sai trên Hải đồ rất đáng lưu ý là Đam Châu và Quỳnh Châu (đều trên đảo Hải Nam) được vẽ liền với phần lục địa, sai lầm này khó xảy ra đối với tác giả người Trung Hoa, bởi vì nhiều địa đồ từ thời Tống đã thể hiện Quỳnh Châu là hải đảo.
    Các đặc điểm nêu trên cho thấy Hải đồ này đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các bản đồ Tây phương.
    Tóm lại, các địa danh ghi trên Hải đồ chỉ mang tính chất giao thông, không có ý biểu thị việc xác định chủ quyền của nơi này đối với nơi khác.
    Trong trường hợp Hải đồ có thêm mục đích biểu thị hoặc gián tiếp nói đến sự lệ thuộc của các hải đảo vào quốc gia lục địa nào đó, thì Vạn Lý Thạch Đường và Vạn Lý Trường Sa không thuộc vùng biển Trung Hoa, điều này không chỉ nhận biết dựa vào vị trí diễn tả trên Hải đồ, mà còn có sự liên hệ với những bức cùng thời đã nêu.
    Chẳng hạn, sách Võ bị chí và Đông Tây dương khảo có nhiều địa đồ về Trung Hoa và ngoài Trung Hoa, nhưng Thạch Đường- Trường Sa chỉ có trên các địa đồ diễn tả nơi ngoài Trung Hoa, như “Đông nam hải di đồ”, “Đông tây nam hải di chư quốc tổng đồ”. Ở góc độ này, tức việc định vị các hải đảo và thể hiện vùng biển Đông Nam Á, Hải đồ có thêm giá trị điều chỉnh các điểm bất ổn của nhiều địa đồ trước nó.
    Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả, một nhà nghiên cứu về Biển Đông ở Việt Nam.
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/2...uc-nguon-goc-trung-quoc-co-chua-thuoc-la.aspx

    Phát hiện áo ngực nguồn gốc Trung Quốc có chứa “thuốc lạ”

    27/10/2012 16:24
    (TNO) Chiều 27.10, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT TP.Đà Nẵng cùng Ban quản lý chợ Cồn (TP.Đà Nẵng) phát hiện số lượng lớn áo ngực phụ nữ nguồn gốc từ Trung Quốc có chứa “thuốc lạ”.

    Cụ thể, tại lô quầy 36/3 bán hàng mỹ phẩm và đồ lót Nhân Ngân, cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ giấy phép kinh doanh của chủ hộ đăng ký kinh doanh là ông Lê Thành Nhân cùng 47 áo ngực phụ nữ có nguồn gốc Trung Quốc ghi nhãn Huang Jia Ma Lian về vi phạm không có hóa đơn chứng từ, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.
    Ông Nhân cho biết số áo ngực nói trên được ông mua lại của những người bỏ mối, có cả người Việt và người Trung Quốc.
    [​IMG]
    Đội QLTT số 1 TP.Đà Nẵng kiểm tra áo ngực Trung Quốc chứa "thuốc lạ" tại chợ Cồn
    Qua kiểm tra, bên trong 47 áo ngực Trung Quốc nêu trên có 2 áo ngực chứa hai túi dung dịch và các viên “thuốc lạ”.
    Đội QLTT số 1 cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Ban quản lý chợ Cồn kiểm tra tất cả 23 quầy hàng kinh doanh mặt hàng áo ngực, và nếu phát hiện mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ và có chứa các thành phần "lạ" sẽ kiên quyết xử lý.
    Ngoài ra, Chi cục QLTT TP.Đà Nẵng cũng sẽ gửi mẫu giám định làm rõ thành phần dung dịch và "thuốc lạ" trước tâm lý hoang mang của người tiêu dùng trong những ngày qua.
    Bởi trước đó, hôm 26.10, chị Huỳnh Thị Oanh (39 tuổi, trú H.Phú Ninh, Quảng Nam) phát hiện chiếc áo ngực nhãn hiệu Huang Jia Ma Lian mà mình mua giá 35.000 đồng ở cửa hàng Diễm (lô 23 B Trung tâm Thương mại TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) khi mặc vào rất tức ngực, ngứa ngáy nên đã ra kiểm tra, phát hiện bên trong có hai gói dung dịch chứa sáu viên “thuốc lạ” màu trắng.
    Khi chị rạch để lấy dung dịch này ra thì bị dung dịch dính vào tay, từ đó gây ngứa rất khó chịu.
    Cũng trong ngày 26.10, Đội QLTT số 1 - Chi cục QLTT Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra cửa hàng Diễm do bà Huỳnh Thị Thúy Diễm (42 tuổi, trú TP.Tam Kỳ) làm chủ, thu giữ 35 áo ngực phụ nữ hiệu Huang Jia Ma Lian để tiếp tục làm rõ.
    Tin, ảnh:Nguyễn Tú - Văn Tiến

    Mục đích của nhà sản xuất là gì ? :-??
    Cho thêm thuốc vào làm tăng giá thành, do đó không phải để kiếm lời
    ! [-X[-X[-X
    Chỉ có một cách giải thích hợp lý là để đầu độc người Việt Nam chúng ta
    ! [r37)][r37)][r37)]

  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    Phát hiện thêm nhiều người Trung Quốc hoạt động trái phép


    (TNO) Ngày 31.8, Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA72), ******* TP.Đà Nẵng tiếp tục phát hiện thêm nhiều người Trung Quốc hoạt động trái phép trên địa bàn.

    >> Ngăn chặn hai người Trung Quốc ăn xin trá hình tại Đà Nẵng
    PA72 cho hay sẽ áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng/người đối với Li Muzi, 28 tuổi và Xu Xiande, 27 tuổi (cùng quốc tịch Trung Quốc) về hành vi nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.
    [​IMG]
    Hộ chiếu của “sư giả” He Dechao
    Li Muzi đã từng nhiều lần nhập cảnh theo visa B3 (hoạt động thương mại) do một công ty làm dịch vụ bảo lãnh. Tuy nhiên, Li Muzi không làm việc cho công ty này mà nhờ bạn gái là Nguyễn Thị Quỳnh Nga, 21 tuổi, trú đường Nguyễn Duy Hiệu, TP.Đà Nẵng lập Công ty TNHH MTV Phát triển du lịch Thiện Mỹ Hoàn Á Việt Nam.
    Giữa Li Muzi và Nguyễn Thị Quỳnh Nga cũng đã có với nhau một đứa con nhưng không đăng ký kết hôn.
    Từ 17.10.2011 đến nay, Li Muzi cùng Xu Xiande không đăng ký tạm trú, thường xuyên tổ chức hoạt động du lịch trái phép cho nhiều đoàn người Trung Quốc đến TP.Đà Nẵng.

    [​IMG]
    Hộ chiếu của “sư giả” Peng Yurui
    PA72 còn cho biết thêm, tình trạng người Trung Quốc lợi dụng visa du lịch hay nhờ bảo lãnh hoạt động thương mại của các công ty dịch vụ để kinh doanh trái phép tại Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều.
    Ngoài Peng Yurui và He Dechao “giả sư” xin tiền vừa bị ngăn chặn hôm 27.8, trong năm 2011, PA72 cũng đã phát hiện hai người Trung Quốc kinh doanh trái phép vật phẩm tôn giáo tại TP.Đà Nẵng theo hình thức vừa bán vừa xin tiền và cũng với thủ đoạn tương tự.
    PA72 còn phối hợp với UBND TP.Hội An ngăn chặn hai người Trung Quốc, Hàn Quốc đưa khách nước ngoài đi Cù Lao Chàm trái phép, xử phạt 90 triệu đồng.

    [​IMG]
    He Dechao được cấp visa B3 nhưng không làm việc cho công ty bảo lãnh theo mục đích hoạt động thương mại mà đi... xin ăn
    Ngoài ra, theo PA72, hiện tượng người nước ngoài núp bóng doanh nghiệp người Việt để hoạt động trái phép là rất đáng lo ngại.
    Giữa tháng 8 vừa qua, PA72 đã cùng ******* Q.Thanh Khê phá đường dây thuê 19 sinh viên Việt Nam “cày” game online Lineage1 do bốn người Hàn Quốc cầm đầu tại Doanh nghiệp tư nhân Taran số 45 Điện Biên Phủ.
    Doanh nghiệp này do ông Kang Buseok (người Hàn Quốc, nhập cảnh với mục đích du lịch) thuê Nguyễn Minh Nhật (24 tuổi, trú P.Chính Gián) đứng tên đăng ký thành lập, nhưng thực chất ông Kang điều hành các sinh viên chơi game thuê để tăng cấp độ của nhân vật theo yêu cầu của khách hàng bên Hàn Quốc.
    Tin, ảnh: Nguyễn Tú
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/2...i-trung-quoc-an-xin-tra-hinh-tai-da-nang.aspx

    Ngăn chặn hai người Trung Quốc ăn xin trá hình tại Đà Nẵng


    (TNO) Chiều 29.8, Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA72) - ******* TP.Đà Nẵng cho biết sẽ xử phạt vi phạm hành chính và buộc xuất cảnh đối với hai người Trung Quốc ăn xin trá hình tại TP.Đà Nẵng.

    Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 27.8, ******* P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng bắt quả tang Peng Yurui (quốc tịch Trung Quốc, hộ chiếu số G37134498) mang trang phục tu hành đi khất thực. Chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ, Peng Yurui đã xin người dân được 1,4 triệu đồng.
    Peng Yurui phân bua là đang đi du lịch ở Việt Nam, nhưng qua đấu tranh, PA72 - ******* TP.Đà Nẵng xác định Peng cùng “đồng hương” He Dechao (số hộ chiếu G30721938) nhập cảnh vào Việt Nam ngày 25.8.2012 qua cửa khẩu Hữu Nghị theo visa B3 (hoạt động thương mại) do Công ty CP Xúc tiến thương mại và du lịch Việt Nam làm dịch vụ mời bảo lãnh.
    Cả hai đón xe về Hà Nội, rồi đi tàu hỏa vào TP.Đà Nẵng lúc 11 giờ 30 phút ngày 26.8.
    Sau đó, cả hai đi bộ tìm khách sạn dọc đường Hoàng Hoa Thám, Hàm Nghi và cuối cùng chọn thuê phòng tại khách sạn Vương Khang (K5/3 đường Đỗ Quang).
    Do tối 26.8 trời mưa to nên Peng và He không thể “hành nghề” ngay mà chỉ đi bộ dò la, làm quen địa bàn và mua SIM điện thoại để liên lạc.
    Khi Peng bị mời về trụ sở ******* P.Thạch Thang, thì He chuẩn bị áo tràng để đi xin ăn nhưng đã bị PA72 - ******* TP.Đà Nẵng ngăn chặn tại khách sạn.
    Tiếp tục làm việc, Peng và He đã thú nhận nhập cảnh vào Việt Nam, rồi kiếm tiền bằng cách khất thực, nhưng thực chất là xin ăn trá hình.
    [​IMG]
    "Sư giả" He Dechao - Ảnh do PA72 - ******* TP.Đà Nẵng cung cấp
    Kiểm tra hộ chiếu của cả hai, PA72 - ******* TP.Đà Nẵng phát hiện mỗi người đã có bốn lần được cấp thị thực (visa) nhập cảnh vào Việt Nam.
    PA72 - ******* TP.Đà Nẵng cho biết, theo quy định, Công ty CP Xúc tiến thương mại và du lịch Việt Nam làm dịch vụ mời bảo lãnh ông Peng và ông He phải đảm bảo hai ông này trong quá trình ở Việt Nam phải hoạt động đúng theo mục đích, chương trình đã đăng ký với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
    Tuy nhiên thực tế hai người Trung Quốc này không làm việc cho công ty mà để đi khất thực, xin tiền, vi phạm điểm b, khoản 5, điều 20 của Nghị định 73/NĐCP ngày 12.7.2010.
    Do đó, PA72 - ******* TP.Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính với hai người Trung Quốc nói trên về hành vi người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan thẩm quyền.
    Tuy nhiên việc xử phạt đương sự vi phạm hành chính với mức từ 10 đến 20 triệu đồng/người đang gặp khó khăn vì cả hai đều than vãn không có tiền.
    Do đó PA72 - ******* TP.Đà Nẵng buộc Peng Yurui và He Dechao xuất cảnh, đề nghị Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ ******* (A72) yêu cầu Công ty CP Xúc tiến thương mại và du lịch Việt Nam đưa hai người Trung Quốc này về nước.
    Nguyễn Tú

    Bọn này quá ngu, không tìm hiểu địa bàn hoạt động trước khi hành sự . :p
    Đà Nẵng là thành phố không có ăn xin
    !
    Bất cứ ai nhìn thấy người ăn xin ( đa phần từ nơi khác đến ) đều có thể gọi điện báo lực lượng chức năng mời về làm việc
    !
    Nếu là người nghèo không nơi nương tựa thì được đưa vào các trung tâm nuôi dưỡng, người không phải dân ĐN thì được đưa về quê, bọn ăn xin trá hình thì bị xử lý theo luật định .
    Đà Nẵng không có nạn ăn xin chèo kéo nên ngày càng hấp dẫn khách du lịch .

  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    www.thanhnien.com.vn/pages/20120829/ngan-chan-hai-nguoi-trung-quoc-an-xin-tra-hinh-tai-da-nang.aspx

    BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (12)
    Chu Thanh Nguyên
    Tại sao các sư giả này không xin ăn ở các vùng miền núi, khả năng bọn chúng tìm cách lấy thông tin tại các vùng biển Miền Trung, vì giả danh sư nên cơ quan chức năng ít để ý tới, nếu không phát hiện kịp thời, bọn chúng sẽ lân la đến khu vực cảng Cam Ranh thì lúc đó thật nguy hại.


    Yeu xu dua
    Tình trạng người Trung Quốc hoạt động kinh doanh trái phép tại Việt Nam rất nhiều. Các cơ quan báo chí đã nhiều lần lên tiếng nhưng vụ việc vẫn tiếp diễn.
    Ở quê tôi các cơ sở thu mua thạch dừa là vấn đề nóng bỏng trong những tháng vừa qua khi các phóng viên báo chí đã thực tế vào cuộc. Nhưng tình trạng này đã không được các cơ quan thực năng xử lý thoả đáng. Tình trạng gây ô nhiễm môi trường, xả nước thải ra kênh rạch và các con sông lớn vẫn tiếp tục tiếp diễn gây suy thoái môi trường nghiêm trọng. Làm ăn thì lúc này họ rất khoa trương và luôn miệng nói chữ tín nhưng thực tế không phải vậy. Bên cạnh việc ép giá các chủ thu mua thiếu tiền hàng của chủ lò rất nhiều, có cơ sở 7, 8 tỷ đồng. Các chủ lò đến lấy tiền thì họ hẹn lần lượt vì họ đã chiếm thế độc quyền, không bán cho người TQ này cũng phải bán cho người TQ khác. Công nhân thì không có hợp đồng lao động, làm ngày nào hưởng lương ngày đó, chủ không thích thì đuổi việc ngay không cần nói trước. Họ không có bất cứ ràng buộc gì với người dân về mặt pháp luật cả vì đứng tên trên giất tờ là người Việt Nam được thuê trả công mỗi tháng. Thử hỏi có một ngày họ bỏ ngang về Trung Quốc thì số tiền hàng đó người dân biết kêu cứu ai? Có pháp luật can thiệp? Hay người dân phải coi như mình xui? Không biết các cơ quan chức năng lãnh lương từ thuế người dân có xứng đáng với vị trí của mình. Các đơn vị Cảnh sát môi trường, Sở Công thương, Phòng Kinh tế, Sở-Phòng Tài nguyên môi trường Tp Bến Tre làm gì để giúp ngưòi dân. Hay chỉ giải quyết qua loa như nước đổ lá môn?



    viennguyen
    Bọn nó không có tiền thì bắt nhốt gọi người nhà gởi tiền qua mà nộp phạt. Chiêu này nhà cầm quyền TQ đã làm với ngư dân ta. Sao ta không làm?


    BHHa
    Mấy cái chiêu giả "Sư" để gạt moi tiền này ở chỗ tôi lâu lâu lai thấy một đoàn ghé thăm , bọn chúng đi thì nhìn trước ngó sau, con mắt thì láo liên cảnh giác đề phòng, chân thì chuẩn bị chạy. Không biết là Tàu hay Ta nữa ?


    vu dinh long (Liên Chiểu, Đà Nẵng)
    Hoan nghênh tinh thần cảnh giác của quần chúng nhân dân và lực lượng CADN đã ngăn cản mọi hoạt động của bọn TQ giả dạng nầy, chắc chắn 2 tên nầy còn mục đích khác chứ không phải "'đói" mà đi xin ăn nơi xứ người.



    Nguyên Vũ, TP Đà Nẵng
    Hãy cảnh giác với đối tượng là người TQ sang VN với nhiều hình thức . Đây là lực lượng thứ 5 mà TQ sử dụng phục vụ âm mưu gây tổn hại đến kinh tế, an ninh chính trị của đất nước ta.

    Nguyễn Huy, Đà Nẵng
    Mấy ngày nay có nhìn thấy người này đi cùng một người nữa gần đường Hàm Nghi. Trưa nay vẫn còn thấy 2 người đó ăn trưa ở đường Đặng Thai Mai.


    nguyễn văn sơn
    Coi chừng chúng làm thám báo, ta hãy cảnh giác bằng mọi cách...


    Lang Pham
    Coi chừng mục đích chính không phải đi khuất thực mà là đi dò la thông tin tình báo nữa.


    Lê Khai - TP Đà Nẵng
    Mấy đối tượng người Trung Quốc này không thể xem thường được, vì vậy phải xử lý đến nơi đến chốn để tránh những nguy hiểm tiềm tàng không lường trước được. Mọi người hãy cảnh giác cao độ



    Đồng Bào
    Hoan nghinh báo Thanh Niên đã kịp thời thông tin cho độc giả biết để cảnh giác . Đề nghị các nơi khác học tập việc quản lý địa bàn và cách xử lý dứt khoát của ******* Đà Nẵng


    hoang phong
    Dân mình hết sức cảnh giác với bọn này, nó đi dò la, thu thập tin tức đấy! Bọn này lắm chiêu thật.

  10. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427

Chia sẻ trang này