... Lặng lẽ nơi này...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi songbien.1900, 25/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7094 người đang online, trong đó có 125 thành viên. 06:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 63862 lượt đọc và 916 bài trả lời
  1. lolemsieuchanh

    lolemsieuchanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    12.341
  2. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    [​IMG]

    Chẳng biết phải nói thế nào với anh
    Ngàn vạn lời cũng dường như không đủ
    Anh đã đánh thức trái tim em đang yên ngủ
    Đang mỏi mòn trong chậu nước đá lạnh căm.

    Anh đã phá vỡ mảnh tâm hồn lặng câm
    Để đêm về em âm thầm thổn thức
    Em đã yêu...


    Hạnh phúc giản đơn trong đỏ ối ráng chiều
    Anh và em trước dòng sông lặng lẽ
    Một ngày đông cánh hoa đào run thật khẽ
    Hay run rẩy trái tim mình, em chợt nhận ra anh!


    Em dễ vỡ và yếu đuối mong manh
    Giữa bộn bề đắng cay - dĩ vãng
    Và anh đến như mặt trời bừng sáng
    Soi rọi tâm hồn tăm tối riêng em.


    Anh đã nói sẽ hàn gắn trái tim
    Xua tan bóng đêm và xóa mờ đi kí ức
    Chôn chặt đau thương, xây mộ bia cho quá khứ
    Cho em một bến bờ, một chỗ dựa bình yên.


    Anh bao dung tình em chẳng vẹn nguyên
    Yêu chiều em những thất thường mưa nắng
    Em bướng bỉnh, em hững hờ xa vắng
    Vẫn nồng ấm ánh mắt nhìn
    Lời nói vẫn thiết tha...


    Em biết rằng anh chưa thể nguôi ngoai
    Anh hoài nghi
    Lẩn khuất trong em một bóng hình xưa cũ
    Vậy mà anh lại vỗ về em trong vòng tay ấp ủ
    Khi thoáng tiếng thở dài em kìm nén giấu anh.


    Nhưng anh có hay chăng
    Chỉ là em lo sợ hạnh phúc mong manh
    Đường đời thì dài còn thời gian mình bên nhau quá ngắn
    Mà nước mắt em đã cạn
    Ko đủ khóc cho một lần tan vỡ nữa đâu anh


    Chẳng biết phải nói thế nào với anh
    Tại em cao ngạo hay em vụng về ngớ ngẩn
    Để nói anh nghe một câu rất thật
    Rằng nhớ anh đến cháy lòng mỗi lúc xa nhau...


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    (st)
  3. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Nay biết rằng anh đã có người
    Để thương ,để nhớ lúc hoàng hôn
    Giờ em không khóc nhưng em muốn:
    Rung rụng trăm nghìn giọt nước mưa !

    Nước mưa rơi -thay nước mắt em
    Cho em trở lại tháng ngày nào
    Nếm vị xanh chua mùa Xuân cũ
    Ăn hết tơ trời của mùa Thu

    Em muốn về đây - góc nhỏ này
    Để tìm hương cũ thoảng đâu đây
    Để nghe trong gió lời ru khẽ
    Và để ngủ quên cạnh bạn bè

    Bạn bè em ,mỗi người mỗi ngã
    Mỗi ánh mắt nhìn, mỗi nỗi niềm riêng
    Mổi cay đắng mà cuộc đời trao gởi
    Chỉ biết dịu dàng nắm lấy tay em :

    Thôi đừng khóc ,đừng đọa đày cuộc sống
    Đừng để mưa quất tàn bạo vào người
    Yêu dấu không thành ,bạn bè ly biệt
    Tội nghiệp vô chừng : Ngày Thơ Tình Thơ !


    Ruby

    Bài thơ này "người ta " khi làm đã rơi nước mắt đấy ,dù có dở ẹc ,cũng..." cấm" mọi người ...cười đó nha ! [r23)]
  4. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34
    Thương em gái quá![};-[};- Với anh, những gì em viết, anh đều thấy hay cả, R à.[};-[};-
  5. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    "Người ta" làm thơ hay thế [};- tình cảm thế [};- hok cười đâu [};-[};-[};-

    nhưng sao R khóc thế, anh nào làm cho R khóc [r23)] để Sóng đánh đòn anh ý nha [r23)] anh ý hư quá thôi [r23)]

    Có bài thơ này về tình bạn mà Sóng rất thích, tặng R nè [r32)][};-[};-[};-

    Này nhé những ảo ảnh của hư hao
    Ta sẽ tìm về với bạn, với ngôi nhà đã đón ta lần nữa
    Ngôi nhà không bao giờ khoá cửa
    Vẫn đợi ta về dù lời hẹn chẳng thành câu

    Ta đã đi xa đủ lâu
    Đủ thời gian để có thể quên đi rất nhiều thứ
    Nhưng có những điều sẽ mãi không là quá khứ
    Bạn của tôi ơi - là bạn đấy, bạn biết không

    Ta sẽ về với bạn, với những chờ mong
    Với những yêu thương không lúc nào nguội nhạt
    Với những lời ca, ta sẽ vang tiếng hát
    Bạn của bốn phương, nhớ nhé - ta về ...
    (st)

    [r32)][};-[};-[};-
  6. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Rắn rỏi hơn chút nào R ơi, R thế này Sóng buồn lắm đấy, hic...

    Cuộc sống còn nhiều thứ để nghĩ lắm, nước mắt thì có hạn, không nên phung phí R àh [r32)]

    Đợt này Sóng bận quá, nên chắc sẽ ít onl hơn, rảnh rỗi nhờ R vào chăm sóc pic nhạc giùm Sóng nha, năn nỉ đấy [r32)]

    Chúc R luôn mạnh khỏe, vui vẻ, chúc cho chứng cổ của chúng mình luôn tím R nhỉ :-*[r32)][};-[};-[};-
  7. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Nhìn bảng điện như thế mờ không cho R khóc thì làm sao R chịu nổi ?

    [​IMG]

    Bị mẹ đuổi ra khỏi nhà , vừa đi vừa khóc đây nè !
    [​IMG]
  8. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    881


    [
    };-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  9. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    881
    Tôi chắc rằng những điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu tôi không từng bị đuổi khỏi Apple. Đó là một viên thuốc đắng, nhưng tôi đoán bệnh nhân cần nó. Đôi khi cuộc đời ném một viên gạch vào đầu bạn. Đừng mất niềm tin. Tôi chắc chắn rằng thứ duy nhất giúp tôi tiếp bước là tình yêu tôi dành cho những thứ mình làm. Các bạn phải tìm cho ra thứ mình yêu. Điều này đúng cả trong công việc cũng như với những người bạn yêu. Công việc sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, cách duy nhất để thực sự thỏa mãn là làm những gì các bạn tin đó là công việc tuyệt vời. Nếu chưa tìm ra, hãy tiếp tục tìm. Đừng dừng lại. Bằng trái tim mình các bạn sẽ biết khi nào tìm thấy nó. Và như bất kể mối quan hệ tuyệt vời nào khác, nó chỉ tốt hơn khi năm tháng trôi qua. Vậy nên hãy tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tìm thấy. Đừng dừng lại. Đam mê và chuyên nghiệp với Công việc của mình

    Khi 17 tuổi, tôi đã đọc một câu châm ngôn có ý: "Nếu bạn sống mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của mình, một ngày nào đó bạn sẽ chắn chắn đúng." Câu đó đã để lại ấn tượng trong tôi, và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi sáng và tự hỏi: "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình, liệu mình có muốn làm những điều đang định làm ?" Và khi câu trả lời là "Không" trong nhiều ngày liên tiếp thì tôi biết mình cần thay đổi điều gì đó.

    Ghi nhớ rằng mình sắp chết chính là phương cách quan trọng nhất tôi từng sử dụng khi phải đưa ra những lựa chọn lớn cho cuộc đời. Vì hầu hết tất cả mọi điều - tất cả sự kỳ vọng của mọi người, tất cả niềm tự hào, tất cả sự sợ hãi những xấu hổ hay thất bại - tất cả những điều đó đều biến mất khi phải đối mặt với cái chết, chỉ còn lại những thứ thực sự quan trọng. Ghi nhớ rằng mình sẽ chết là cách tốt nhất mà tôi biết khi cần tránh khỏi tình trạng cứ lo nghĩ rằng mình có điều gì đó để mất. Bạn đã hoàn toàn trần trụi. Chẳng có lí do nào để không đi theo sự mách bảo của con tim

    Không ai muốn chết. Thậm chí những người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để được lên đó. Và đến giờ thì cái chết là cái đích chung mà tất cả chúng ta đều phải đến. Chưa ai từng thoát khỏi nó. Và nên như thế, bởi Cái Chết là phát kiến tốt nhất của Cuộc Sống. Đó là tác nhân thay đổi Cuộc Sống. Nó loại những cái cũ để mở đường cho những cái mới. Ngay lúc này, các bạn đang là những cái mới, nhưng sẽ không lâu nữa, các bạn sẽ dần trở nên cũ đi, và sẽ bị loại bỏ. Xin lỗi vì có vẻ bi đát nhưng đó hoàn toàn là sự thật

    Thời gian của các bạn là có hạn, vì thế đừng lãng phí để sống cuộc đời của ai đó. Đừng nhốt mình trong những giáo điều - sống với thành quả là suy nghĩ của những người khác. Đừng để tiếng ồn phát ra từ ý kiến của những người khác nhấn chìm tiếng nói nội tâm của chính bạn. Và điều quan trọng nhất, hãy tự tin để đi theo trái tim và trực giác của mình. Bằng cách nào đó chúng đã biết bạn thực sự muốn trở thành cái gì. Tất cả những thứ khác chỉ là thứ yếu


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-​
  10. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    881





    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này