Lưu lại.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Khavienthanh, 16/02/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2831 người đang online, trong đó có 232 thành viên. 07:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 147732 lượt đọc và 917 bài trả lời
  1. Voteforyou

    Voteforyou Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2013
    Đã được thích:
    252
    hoangquan376, 2TDN, Choi2682 người khác thích bài này.
  2. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    39.823
    Vậy, tay phải để làm gì Anh:-?
  3. 119888

    119888 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2021
    Đã được thích:
    42
    E chào Anh ! E ở Q2 - SG. Rất muốn được trò chuyện với Anh bên ly caffe ạ. E cảm ơn Anh rất nhiều !
  4. Kinhkha70

    Kinhkha70 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Đã được thích:
    1.882
    Nghệ thuật của cách chơi.
    Con sóng này Bca, Mco, St8 tăng giá quá đẹp, làm hài lòng cho kẻ bán ra, nhưng sẽ là bể khổ cho kẻ mua vào từ đây 23.2.2024 ( Phỏng vậy thôi chứ nói đúng được chết liền, ai mà biết được ngoài người đang chủ động làm giá lên như thế. ) vì cứ nhìn thấy lệnh nhỏ mua vào từ từ của cục lớn đang chờ bán giá ce trước đó.

    Nghệ thuật ở đây là phiên tăng thứ 5 liên tiếp không để cho thành giá trần khi kết phiên=> Vì khỏi cần làm báo cáo cho UbCk và cũng né hay có thể tránh được bị soi+theo dõi đội nào đẩy giá quá đẹp.

    Cho nên chúng ta bàn ra ở đây là để thấu hiểu mà nắm lấy cơ hội trading để mua hay bán.
    Bán khi đạt được giá trần của phiên tăng thứ 5 liên tiếp và sẽ mua lại được thấp hơn trong phiên nếu bạo gan và thấu hiểu.
    Mua phiên thứ 5 sau 4 phiên trần cần lựa giá thấp hơn giá trần, tránh mua giá trần vì kết phiên đó sẽ có giá thấp hơn.

    Chứng khoán là trò chơi rất khó, rất mệt não và hủy hoại tinh thần ta, ranh giới được mất, vui buồn cách nhau gần lắm.
    Nó giống như trò chơi trốn tìm: Khi họ bán được rồi thì khối lượng kê giá thấp hơn bên mua sẽ biến mất.
    Khi họ muốn mua thì không nhìn thấy khối lượng chờ mua, mà cứ bán giá thấp là sẽ xuất hiện khối lượng đã khớp.
    Có hôm nay nhưng cũng có thể mất ngày mai, thắng hôm nay nhưng sẽ thua hết vào ngày kia vì tâm lý và lòng tham của con người, chắc luôn.
    Cho nên thắng được bản thân và biết đủ là quan trọng nhất.

    Lưu ý này không vô bổ đâu, vì bản tính hay quên nên đành ghi lại.
    Last edited: 23/02/2024
    119888, 2TDN, Bean5118 người khác thích bài này.
  5. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    39.823
    Lúc st8 rơi đến 8 cây đỏ rồi, nhưng em ko dám vào. Mới lại, dạo này em tự nhiên chưa có hứng với đám đấy;;)
  6. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    2.780
    Em thấy chơi ck là rất hại não. Thiệt hại rõ ràng là sức khỏe yếu đi. Còn kết quả đánh chứng nếu:
    - May mắn: tài khoản xanh, lợi về mặt kinh tế. Nhưng nếu theo xác suất thống kê và quy luật số lớn thì còn lâu mới lợi về kinh tế.
    - Kém may mắn: tài khoản đỏ khiến sức khỏe càng thêm yếu hơn.
  7. Kinhkha70

    Kinhkha70 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Đã được thích:
    1.882
    Anh tâm sự 2 em nghe:
    Nếu có kiếp sau anh hứa là biết chứ không chơi chứng khoán.
    Kiếp này ai nói hay hỏi về chứng khoán anh khuyên đừng nên biết và không nên tham gia, đó là lời thật lòng chân tình.

    Lý do: Vì đó là lòng tham và bản tính con người, chỉ 2 thứ này thôi mà nó hành hạ ta triền miên cả 1 đời.=> Cảm xúc 1 chiều nên thường thất bại,( vì mua hôm nay 2 ngày sau mới được bán, cho nên mua hôm nay là phải tính cho 2 ngày sau, bán cũng thế.) và có chăng thắng trước thua sau.
    Nói về sự thật được che dấu:
    Khi ai đó khoe khoan giàu lên do chơi chứng khoán, có chăng chỉ 5% là lái cái, còn 95% còn lại về lâu dài vẫn là đau khổ, nhưng mà 95% này thường hay nổ và hay khoe, tự phong mình là thánh chứng....v.v về tâm lý kẻ này thường đau khổ nhiều gấp đôi.
    Lòng tham thắng 1 lần, lần 2 huy động thêm tiền, lấy cả vốn và lãi chơi tiếp=> Thua, thua rồi gỡ, càng gỡ càng thua.

    Khổ nạn trong chứng khoán trong từng giai đoạn:
    Mua xong cp mình không lên mà xuống, cp khác lên mà cp mình không lên.
    Nhìn cp lên mà tiền đã hết.
    Bán cp đang lỗ cơ cấu qua cp đang lên, mua xong cái cp mới mua lại xuống, cp vừa bán lại lên.
    Cp đang lên đẹp mà CtCk lại không cho Margin.
    Cp mới tăng trần phiên đầu nhưng mua không được do mua chậm nên hết hàng.
    Cp lên gấp đôi rồi mới phát hiện ra nó nhưng không dám mua, rồi nó lại lên gấp 3 lần.
    Cp xuống sàn cả chục phiên không dám mua, nhưng khi quay đầu lên trần thì mua không được.
    Cp sàn vài phiên, bắt đáy xong cái nó xuống vài phiên sàn nữa mà hết tiền bình quân.
    Cp trần không bán, cuối phiên nó về tham chiếu hay đỏ luôn.
    Cp vừa bán xong cái nó tăng tiếp.

    Nhiều lắm.....rất nhiều tình huống làm ta đau.
    Là gì: Là do ta tự hành hạ ta thôi, mà cũng từ lòng tham của ta mà ra.
    Ngoài ra còn có những tình huống rất như ý của mình, làm ta rất vui, ta rất hài lòng.

    Và rồi cuối cùng cũng có 1 ngày ta cũng phải đau khổ như trên.
    Có chăng trên F319 này thánh khoe thì nhiều, rồi từ từ cũng biến thành ma quỷ khổ đau lúc đó mới biết cái sự đời, mới hiểu chuyện để trưởng thành hơn, để điềm đạm khiêm tốn hơn mà dẹp đi cái bệnh nổ, bệnh sĩ.

    Đó, hôm nay đã từ tăng trên 10p giờ lại giảm 15p, thế này bảo sao mà vui khi mới mua, bán thì vui đó, nhưng giảm nữa có dám mua không? Hay chỉ dám mua khi nó đã xanh khi kẻ khác đang chốt lời.

    Về lâu dài là khó chứ không phải dể đâu, cho nên thắng được bản thân mới là quan trọng nhất, còn đi khoe, còn đi đòi thắng cả thiên hạ để chứng tỏ bản thân mình thì còn non và ấu trĩ lắm.
    Last edited: 23/02/2024
    nguyenhao83c1, HN84, Luoc20209 người khác thích bài này.
  8. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    2.780
    Em cũng ít mua - bán. Năm 2023 Em chỉ đi lệnh 4-5 lần. Phần lớn thời gian ngồi ngoài để ngắm nghía, cho khỏi ảnh hường về sức khỏe.

    Lúc 14h15 chiều nay, Em đã đi đợt lệnh đầu tiên của năm 2024. Em mua HHV và FCN vì kỳ vọng chu kỳ hoạt động sxkd của nhóm ĐTC tốt trong quý I và quý II.
  9. Kinhkha70

    Kinhkha70 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Đã được thích:
    1.882
    Anh phục phong cách này của em, biết kiềm chế và làm chủ bản thân.
    Dám mua giá đỏ do hiểu biết và tầm nhìn.( Mua đỏ bán xanh, chứ không mua xanh bán đỏ.)
    Like mạnh.
    Luoc2020, meo63, Choi2683 người khác thích bài này.
  10. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    2.780
    Tại Em dát ""chết"" thì có đấy Anh.
    Voteforyou, 2TDN, Khavienthanh3 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này