Mong sẽ là một sân chơi , nơi chia sẻ của những NĐT thản nhiên...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 06/07/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5019 người đang online, trong đó có 422 thành viên. 23:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 431709 lượt đọc và 4728 bài trả lời
  1. AquariusW

    AquariusW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Đã được thích:
    14.526
    Vụ OGC vào rổ tính chỉ số em thấy hơi bất ngờ. Dù nó đáp ứng yêu cầu hay tiêu chuẩn này nọ, nhưng đang ở diện cảnh báo, thì việc dùng nó em thấy hơi bị buồn cười. Nhưng kệ thoai, vì gom thêm đc ít ogc nữa, các anh lái chơi trò gì thì em chiều nhuôn á :D
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.956
    Cái rổ ấy có ý nghĩa , tác dụng gì kia chứ !!!

    Mua OGC ở giá thấp gần bằng 0 vì biết ko có tình huống nào tài sản nó bằng 0 .
    Mua OGC vì tất cả cái gì chưa mất giá trị , chưa thành zero cũng đã được nó đưa vào Zero .

    Tuy nó tồi tệ thật . Nhưng nó làm tôi nhớ tới sự rốt ráo dọn dẹp của PVT cách đây mấy năm . (lúc ở quanh giá 4)
    thatha_chamchi, Binh YenAquariusW thích bài này.
  3. AquariusW

    AquariusW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Đã được thích:
    14.526
    :) thôi, lần sau vào nhà nói chuyện khác, em ko bàn ogc nữa ạ. Kệ nó thế vậy
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    Pic đã đạt 300 pages , em cũng xin lan man và linh tinh tí ạ :))

    Theo em , hãy cố gắng sống là chính mình sẽ hiểu được mình thôi ạ . Còn làm sao để có thể sống là chính mình lại là câu chuyện của mỗi người , hi hi ...
    Kg biết bác và mọi người thế nào chứ riêng bản thân em thì luôn biết mình là ai . Em luôn nhận thức rằng mình chỉ là một hạt bụi , một hạt cát giữa vũ trụ mênh mông và có thể tan biến đi bất cứ lúc nào ( một hơi thở ra mà kg thở vào nữa là xong:D ).
    Cũng vì luôn sống với tâm thế đó , em nghĩ rằng cái Tôi của mình rất nhỏ nên hiếm khi tự ái hay sân si ( đôi lúc chỉ hơi tủi thân tí thôi , he he ...) nhưng kg có nghĩa là em kg có lòng tự trọng vì em luôn tôn trọng chính mình . Một khi em biết mình kg làm gì sai hay tổn hại đến người khác ( làm sai tâm thường bất an thì phải :))) , em ít khi để ý đến ngoại cảnh và mặc thiên hạ muốn nghĩ gì .

    Và sau cùng , hãy luôn nghĩ rắng mọi thứ sẽ đổi thay , dù cuộc đời đôi lúc có đáng thất vọng đến mức nào thì niềm hy vọng vẫn luôn ở phía trước .

    Xin post tặng cả nhà một bài thơ mà em rất thích . Chúc mọi người luôn giữ vững được Chân Tâm của mình để sống đời bình yên và hạnh phúc ạ !

    "Đời vô thường nên ta tự hiểu
    Chẳng có gì là mãi mãi cả đâu
    Bụi thời gian cũng sẽ xóa nhàu
    Chỉ có tình người là còn trong ta mãi

    Nên ta học cách giữ lòng thanh thản
    Trước trận mưa, con nắng; lúc buồn vui
    Ta học được cách giữ hồn an tĩnh
    Dẫu tha nhân sao quá dễ thay dời.

    Ta cười mãi lúc nghe lời điêu trá
    Tìm loay hoay trong đó chút chân thành
    Ta tự nghĩ chẳng có gì vĩnh viễn
    Dối lừa này rồi cũng sẽ qua nhanh.

    Ta nhắm mắt để lần theo ánh sáng
    Những vì sao đang tắt lịm giữa trời
    Ta khép cửa để chờ nghe tiếng gõ
    Hay một lời đồng vọng, dẫu xa xôi... "
    -ST-
    Last edited: 10/08/2016
    dlhuong2, Kitan, hesman885 người khác thích bài này.
  5. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tks bác @Binh Yen :) tôi lang thang & lọ mọ học mót các bác trong nhà cũng là để biết "...mình là ai, mình ở đâu, mình cần gì, mình có thể làm gì, không thể làm gì...">:D:D:D Bác @dlhuong2 là nhỏ lẻ nhanh mắt & nhanh tay & nhanh chân...:):D:))=))>:D Biết mình trước, rồi đến biết bác dlhuong2 là ai ==> trăm trận trăm thắng... =))"Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình":-? (Lão Tử) "Nếu biết nhìn vào tâm mình, anh có thể tìm thấy tất cả các câu trả lời.":-? (Lão Tử) ==> Mình thích bình yên & thích hỏi & thích tìm câu trả lời thì mình lo thắng mình & nhìn vào tâm thôi vậy =)) tôi ứ thèm thắng bác dlhuong2 nữa nhá :D bác dlhuong2 đừng có mà thù dai như bác đã từng thù bác @GiaoThong :))
    Nhưng "biết mình” khó quá các bác ạ @khoailangxin >:D:D< @Binh Yen ...:((... là chính mình còn khó hơn nữa thì phái :-?
    "...Thử một tí “biết mình” bên ngoài thôi. Ta có thể đi vòng quanh một người bạn đang đứng và nhìn được hết cơ thể của bạn ấy; nhưng ta chỉ thấy được một tí phía trước cơ thể của chính ta, còn đầu và lưng thì đành chịu.
    Đó là bên ngoài, về bên trong thì “biết tâm mình” lại càng khó cực kỳ, vì:
    1. Khi buồn, mình thấy mọi sự màu xám, vui thì mọi sự màu hồng, giận thì mọi sự màu đỏ, yêu thì mọi sự màu tím, hứng khởi thì mọi sự màu xanh, tuyệt vọng thì mọi sự màu đen, thành kiến gì thì mọi sự có màu thành kiến đó…
    Chẳng khi nào ta mình nhìn mà không qua một lăng kính màu nào cả. Ngoại trừ… khi tâm ta tĩnh lặng hoàn toàn—không buồn, không vui, không giận… Nhưng đạt đến được mức này thì tốn rất nhiều luyện tập gian khổ.
    2. Khi mình nhìn chính mình thì mình lại có thêm một lăng kính thứ dữ nữa, gọi là “tôi”. Lăng kính này nhìn quỷ cũng ra thiên thần. Cho nên “tôi” mà nhìn “tôi” thì lúc nào cũng thấy một thiên thần sắc nước hương trời cười mỉm chi dịu dàng tuyệt đẹp, chẳng bút mực nào tả xiết."
    ...(Nguồn: Trần Đình Hoành)
    ....:-?:-?:-?:-?:-?[/QUOTE]
    Binh Yendlhuong2 thích bài này.
  6. kakakahcm

    kakakahcm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Đã được thích:
    1.259
    T
    Thơ hay quá bác ạ:)>-

    Giống như nguyện vọng bác chủ topic, chúc mọi người luôn "thản nhiên".

    Cuối tuần xem phim " You before me" hay quá nên mình "mềm yếu" đến lạ...:rolleyes:
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên nhá...:D
    .
    .
    .
    Mà em biết các bác trong tt kô cho em bình yên đâu =)):p
    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  7. hesman88

    hesman88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2015
    Đã được thích:
    1.322
    "Rồi cũng sẽ đến lúc TT nhận ra giá trị của mỗi cp." Cái này thì chắc chắn là chuẩn. Nhưng có cái có thể không chuẩn là "xác định được giá trị ( tương đối thôi ) và chọn điểm mua thích hợp"

    Bác có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm về cái này không? Cụ thể là phương pháp Bác xác định giá trị, Phương pháp Bác chọn điểm mua. Hoặc đơn giản hơn là theo Bác hiện nay mã nào có khoảng cách giũa thị giá và giá trị cao nhất, hoặc mã nào có điểm mua tốt nhất?

    Thank Bác.
  8. hesman88

    hesman88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2015
    Đã được thích:
    1.322
    Có cái loại nào mà 1 công ty ổn định nhưng không ngang ngang không Bác?
    khoaita2009 thích bài này.
  9. hesman88

    hesman88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2015
    Đã được thích:
    1.322
    Bác có thể chia sẻ theo quan điểm của Bác một công ty thế nào là tuyệt vời hoặc tốt không? Để Tôi thử tìm xem có còn của hiếm nào vừa tuyệt vời mà giá còn tốt.
    khoaita2009 thích bài này.
  10. OXXXO

    OXXXO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Đã được thích:
    623
    Cty tuyệt vời là cty có LN tăng hằng năm >20% trong đó ngành kd lõi chiếm >15%, giá rẻ so với TT chung, nghĩa là PE càng thấp càng tốt, thấp hơn so với PE chung toàn TT. Riêng ở VN có thêm đk: chia cổ tức bằng tm và không bán giấy, nếu cty có biểu hiện chia tách hoặc bán giấy thì xem sét lại tổng thể cty.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này