Một người đáng bị chửi!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi viphubt, 07/01/2008.

1186 người đang online, trong đó có 474 thành viên. 20:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4085 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. satthujapan

    satthujapan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác chửi hộ em với, em tên là... nhà ko số , phố ko tên
    DCM nó, mặt xấu chân tay bẩn,vừa lười vừa láo lại còn ăn ngon, đầu óc bã đậu lại bày đặt laptop(đã thế lại còn core duo)
    Cái loại mày đáng mang vào nhà hàng nào đó nó tẩm ướp lá xả 15 phút sau đó sai vài em chân dài ra nó tẩn cho trận cho nó mềm người ra, tẩn lên tẩn xuống ,tẩn ngược tẩn xuôi cho nó chừa cái thói huênh hoang, chít là đáng đời!
  2. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
  3. tomtepvt

    tomtepvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Sao bác chửi nhẹ nhàng thế ? chửi vậy k thấm đâu , hay là để e chửi hộ bác 1 bài nhể , phân tích phân tiếc thì e kém chứi món chửi thì cũng đủ thấm đấy hehehehe
  4. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Lúc này mà bác còn thoải mái mà đùa được kể cũng lạc quan quá.
  5. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Đồng ý với bác chủ topic, bây năm 2007 đã khác hản với năm 2006 roài, đã qua đi cái thời ai mua cũng thắng, ai cũng phát biểu như chuyên gia. năm 2007 là năm của sự phân hoá, hầu hết những người xem chứng khoán là Nghiệp của mình đều gặt hái được thành công, những người này là những tay đầu cơ chuyên nghiệp, thị trường bây giờ rất khó khăn cho dân nghiệp dư, đầu tư bầy đàn
  6. mostocks

    mostocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Đã được thích:
    1
    ........ hoặc những người mua giá gốc, giá ưu đãi rồi để đấy thì vẫn bình chân
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/02/05F602F2/

    Đánh mất

    ".....Mười năm trôi qua, trôi qua
    Anh như không ra đi
    Không ra đi mà như người trở lại
    Em vẫn thơ ngây, như lúc chia tay
    Vẫn tươi xanh màu lá xưa anh hái
    Một nhánh lan chưa kịp nở hoa
    Lối hẹn xưa cỏ phố nhạt nhoà........."

    Tặng các bác, e cũng đánh mất nhiều thứ lắm.
    Ai chiến thằng mà ko hề chiến bại, ai nên khôn mà chả dại đôi lần. chúng ta đã chọn nó là sự nghiệp thì phải kiên trì thôi, hic, dù e ko biết huy động vốn kiểu j khi mà bị lỗ.
  8. NiceStock

    NiceStock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Đã được thích:
    36
    Một bài học bổ ích cho mọi người. Cảm ơn bác
  9. NiceStock

    NiceStock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Đã được thích:
    36
    Càng lúc càng khó khăn. 1 2 năm nữa chắc box mình ... buồn lắm
  10. NiceStock

    NiceStock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Đã được thích:
    36
    " Em trong sáng quá " nghe khiếp quá bác ạ.
    Em cũng muốn chửi lắm mà ko chửi đc

Chia sẻ trang này