Một người đáng bị chửi!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi viphubt, 07/01/2008.

1186 người đang online, trong đó có 474 thành viên. 20:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4085 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. NiceStock

    NiceStock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Đã được thích:
    36
    Bác ơi em cũng vote 5* cho bác . COi như chia sẻ với nỗi buồn của bác. Dạo này em cũng chán lắm. Cứ thẩn thà thẫn thờ ăn chẳng muốn ăn ngủ chẳng muốn ngủ. Nhiều chuyện buồn quá ( CK là 1 phần )
  2. baodainhanvn

    baodainhanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Cần nghiêm chỉnh xem xét lại bản thân mình thôi bác ạ!!!!! Vấn đề là hãy cố gắng chờ đợi và lần sau phải sửa ngay, cần phải sửa ngay!!!
  3. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Em vừa mới về, đọc những dòng tâm sự của các bác em xúc động quá, không ngờ bài chửi của em được sự quan tâm của các bác như vậy, xin cám ơn các bác! em đọc mà cũng muốn ứa nước mắt...
    Hoá ra không phải mình em lâm vào những tình cảnh ấy!

    Nói thật với các bác từ bé đến lớn hầu như em rất ít khi khóc, vì có chuyện gì khiến ta có thể buồn bã chán nản đến nỗi có thể khóc đây, ấy vậy mà khi TT xuống sâu, trước cái ngày sàn HN tăng hơn 10% ấy, em cũng đã khóc, khóc thực sự...
    Một phần vì lỗ nhiều tiền, một phần là nghĩ thấy tủi thân,thấy hoài công, bao nhiêu thời gian rảnh rỗi là dành cho chứng khoán, không dám ăn không dám tiêu để đầu tư chứng khoán, cũng chỉ mong kiếm được tiền như bao người lo cho cuộc sống, cũng bỏ công ra nghiên cứu đọc sách, phân tích...
    Nhưng chỉ 1 lần mua đúng đỉnh, mọi công lao cả năm trời hầu như bị giũ bỏ, đúng như giã tràng xe cát vậy

    Cái cảm giác mình dồn hết tâm sức vào việc gì đó nhưng chẳng đạt kết quả gì thật sự là khó mà chịu đựng, các bác hãy hình dung như đứa con mà các bác nuôi bấy lâu nay, hết sức yêu thương nó, nhưng bất chợt nhận ra nó không phải là con đẻ của mình, nó bẽ bàng,ngẩn ngơ như vừa bị mất 1 cánh tay vậy, không muốn tin, muốn trốn chạy nhưng vẫn phải đối mặt

    Nhưng khi khóc xong em cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, thấy không còn sợ gì nữa, hình như tại em không còn gì để mất,hoặc do sợ quá nên đã mất cảm giác sợ mất rồi...

    Nghe có vẻ yếu đuối, đáng khinh, đáng coi thường, nhưng em vẫn muốn chia sẻ cùng các bác...
  4. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    đọc những lời tâm sự chân tình của bác em cũng muốn khóc quá nhưng không khóc được...........tó đã từng trải qua giai đoạn lỗ 1/2 vốn rồi nhưng sau đó đã gỡ lại được và có lãi........bất kể thị trường ck nào trên thế giới( hành tinh khác thì không nói) nếu nối từ điểm đầu tới điểm hiện nay đều di lên, hơn nữa nền kt vn đang pt mạnh cho nên sẽ gặp những đợt giao động vô định do cp điều chỉnh các chính sách điều hành ttck với mục đích cuối cùng cũng chỉ là hướng tới sự pt. Bạn đừng buồn nhé....bạn có mã gì???? mai tớ sẽ ủng hộ bằng cách đặt lệnh ce
  5. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Em có toàn CP sàn HN thôi: STP, SIC, SCJ, PVC,SD7,RCL
  6. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Em chính thức bị lo 1trieu roài hichic May mà tuần trưoc chạy được tý. không thì lỗ to hy vọng hôm nay là đáy hichic
  7. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    trời...cp sàn ha mà đặt ce thì chết tớ rồi
  8. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy "chim" của bác to hơn cả bác, nó còn muốn theo bác mà bác không cho đó thôi hi` đây này:
    [​IMG]
  9. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Vote 5* vì bài chưởi rất hay, rất đau, rất thấm thía, đậm tình người. Chưởi theo kiểu "Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" rất đáng nghe

    Bà con trên này ăn nhiều món "ngọt" từ các bài PR, bơm thổi, hô hào... đến bội thực roài. Giờ có món chưởi này cho trung hoà, đỡ ngán.

    Khổ thân Đậu Rim tôi từ trước tới giờ ăn chưởi tối tăm mặt mũi phải trốn biệt đi, giờ thấy bài chưởi hay quá mới dám ló mặt ra vì có nhiều người cũng bị chưởi giống mình (tự chưởi), ke ke ke

    THỊ TRƯỜNG THƯỜNG ĐI NGƯỢC LẠI VỚI Ý NGHĨ CỦA ĐÁM ĐÔNG (BẦY ĐÀN)

    Lúc này gần như tất cả các cụ nhỏ lẻ đang khóc lóc than vãn chưởi rủa nghĩ thị trường sắp sập đến nơi rồi thì lại chính là lúc nó chuẩn bị bật lên quật khởi đấy.

    Dự đoán cuối tuần này VNI nằm ở mức 940 điểm
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    12
    xin DR đừng đưa ra dự đoán nữa , hãy để cho VN trôi đi một cách êm ả , để mọi người bình tâm , anh đoán 940 kiểu này VN trôi mạnh thì khối người tự tử anh sẽ thấy có tội muôn đời đó

Chia sẻ trang này