Một người đáng bị chửi!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi viphubt, 07/01/2008.

1186 người đang online, trong đó có 474 thành viên. 20:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4085 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.260
    Mình cũng đã từng thua lỗ khá nhiều hồi mới đầu tư,không có gì đâu bạn,thua lỗ là chuyện nhỏ thôi,mình cứ kiên trì tích luỹ và học hỏi kinh nghiệm.Nếu bạn mới đầu tư thì tốt nhất không lên vay mượn,thậm trí đầu tư 1/2,1/3 số tiền mình có thôi.
  2. thuytrieudoc

    thuytrieudoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Đã được thích:
    453
    Khổ thân bác , bác đừng buồn mà . Đánh ck lúc thắng lúc thua thui mà , số lần em thua nhiều lắm , nhiều tới mức chán chẳng buồn đếm luôn . Nhưng mà tất cả rồi cũng qua , đợt vừa rồi em cũng không đến nỗi mất cả quần áo như bác loi_cu , vẫn còn giày , tất đàng hoàng nè , có sao đâu . Vui lên đi bác
  3. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Bác Vuxuan nói đúng đó.
    Đọc những suy nghĩ của bạn mình có vài lời chia sẻ qua những kinh nghiệm cuộc sống mình đã học được.
    Thất bại là mẹ của thành công, bạn hãy nhớ lấy câu này. Không phải ai sau cái lần vấp ngã đầu tiên cũng đứng lên được và cũng không phải ai gặp cái hố tương tự cũng biết tránh để không vấp như lần đầu. Nhưng nếu không làm được điều đó bạn sẽ không bao giờ trưởng thành và thành công trong cuộc sống.
    Còn đây là kinh nghiệm của bản thân mình qua đợt vừa rồi chia sẽ để bạn tham khảo.
    -Mình đã hơi áp đặt chủ quan khi nhận định thị trường mà quên mất việc tập trung phân tích thật kỹ các số liệu giao dịch sẵn có. Bài học là mình đã đổi nick: Người đi trước tương lai---> người nhận biết được tương lai.
    -Điều nữa là trong 1 khu vực kinh tế sẽ luôn có 1 khối tiền đàu cơ chảy qua chảy lại các thị trường vàng, bđs, ck, trái phiếu, tiền gửi ngân hàng. Ở đâu thịnh nó sẽ hút tiền, ổ đâu suy thì dòng tiền tự vỗ cánh bay đi. Nhưng có suy thì có thịnh vì nó chỉ chạy quanh quẩn qua lại giữa vài thị trường đó. Người nào dám bỏ tiền lớn khi thị trường đìu hiu sẽ là người thu hoạch lớn khi thị trường hưng thịnh trở lại. Tuy nhiên người ta còn hơn nhau ở sự may mắn là để đón cơ hội có người phải chờ lâu có người lại rất nhanh, có người đón đúng đáy có người đón cận đáy.
    Trên 1 nền tảng VN đang từ một nước nghèo đang phát triển với tốc độ cao thì TTCK sẽ là cơ hội lớn cho những ai có tham vọng làm giàu.

    Chúc bạn bình tâm và đưa ra được những quyết định sáng suốt.
  5. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Khổ thân conongdatinh chắc giờ này cũng đang gần cụt hẳn giống nhiều bà con trên này rồi.

    Đậu Rim tôi chẳng quan tâm đến bà con trên này nghĩ gì về thị trường đâu (nếu có chẳng qua là để ...hành động ngược lại thôi)

    Tuy nhiên, thấy bà con đang khóc lóc thảm hại quá, lại bị nhiều kẻ cơ hội tát nước theo mưa đá đểu nên phải quay lại động viên bà con tý chút để bà con đừng bi quan quá, bầy đàn quá (toàn mua giá đỉnh, bán giá đáy thì chịu được mấy chốc?), đừng hoảng loạn nữa. Bình tĩnh mà suy nghĩ và hành động:

    - Toàn chứng, hết tiền: mặc kệ thị trường, ko ngó đến nó 1 tuần cho thanh thản. Khi trở lại chắc chắn sẽ thấy sung sướng vì điều bất ngờ ngọt ngào;
    - Còn tiền: theo chân cá mập mà đi đớp mồi ngon giá rẻ đang bày ra đầy đường kia kìa. Chọn món ngon, bổ, rẻ, an toàn vệ sinh thực phẩm mà múc dần vào. Phần thưởng dành cho người sáng suốt, dũng cảm, bản lĩnh, có kiến thức

    Phiên 28/12 cuối năm, khi conongdatinh sung sướng hồ hởi mua vào cười nói phớ lớ tin rằng thị trường tăng mạnh thì Đậu Rim xin lỗi đành phải bán ra (dù có mã vẫn đang lõm). Đây ạ:

    http://www9.ttvnol.com/f_319/1003266.ttvn
  6. stocklink

    stocklink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Đã được thích:
    7
    Hôm trước lên sàn thấy một người ứa nước mắt, hôm nay trong bóng phản chiếu của màn hình máy tính có một người trào nước mắt.
    Hắn đã nhìn thấy một nhà đầu tư cũng tương đối lớn tuổi, chắc đặt nhiều hy vọng vào việc đầu tư cho tương lai của mình, có lẽ đã thấy ước mong của mình trôi xa thêm. Thấy động tác lau nước mắt giả vờ như vì quá buồn ngủ của chị nhưng đôi mắt hoe đỏ lại nói lên một câu chuyện khác.
    Hôm nay, quyết định cut loss như đã từng làm bao lần khi nhận định sai nhưng hắn thấy lòng như vỡ nát. Không phải vì thua lỗ mà hắn có cảm giác đó vì hắn cũng đã trải qua vài lần như vậy nhưng hình ảnh về dòng nước mắt kia đã tác động vào tâm trí hắn như một lưỡi dao.
    Hắn nghĩ đến mẹ già vẫn cặm cụi từng buổi chợ dành dụm tiền cho hậu sự của mình mà không bao giờ nghĩ đến một bữa sáng hay bữa trưa thoải mái.
    Hắn nhớ rằng vợ hắn hàng ngày đi chợ vẫn phải mặc cả kịch liệt với mấy bà hàng rau ở chợ mong tiết kiệm được thêm cho gia đình.
    Hắn chưa quên rằng con hắn cũng chẳng phải có đồ chơi thoải mái gì so với đứa con nhà hàng xóm.
    Hắn cũng không phải là người tệ bạc, gia đình, anh em họ hàng đều khen hắn là người biết nghĩ đến người khác; là người hậu với người và bạc với mình. Tất cả số tiền dành dụm được đã đầu tư vào chứng khoán để mong có ngày thay đổi cuộc sống của mình sao cho bằng người này, người khác; để gia đình được thoải mái hơn trong cuộc sống sau này.
    Hắn trào nước mắt khi nghĩ đến số tiền cut loss kia có thể làm được những gì cho mẹ và gia đình của mình. Biết rằng không có ai có thể chiến thắng trong tất cả mọi trận đánh nhưng nếu hắn hiểu biết hơn và chịu khó hơn thì tình hình có lẽ sẽ khác.
  7. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Em rất cám ơn những lời động viên của các bác, tinh thần dân tộc của Việt Nam thường thể hiện khi gặp hoạn nạn, khi bị áp bức là đây...

    Hôm nay là mùng 1 âm lịch, đã qua 2 tháng buồn bã chán nản, bước sang tháng cuối cùng của năm Hợi, các bác cùng em thắp nén nhang cầu xin cho TTCK Việt Nam phát triển bền vững, cầu xin cho mọi người đều có cái tết dân tộc ấm cúng và hạnh phúc nhé!

Chia sẻ trang này