một nỗi nhục

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Binhluanpro, 18/10/2010.

2653 người đang online, trong đó có 1061 thành viên. 14:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6872 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. anhtuan_8x

    anhtuan_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    0
  2. nhatnamarch

    nhatnamarch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là tiếng kêu giữa sa mạc, hay là "tiếng vọng nơi hoang dã" thôi pak ui!!! [-X
    (Vì chúng toàn là 1 lũ thú ko chứ ko phải là người mà! Mà có khi còn ko phải là thú nữa chứ, vì thú còn biết yêu thương bênh vực đồng loại... Có lẽ, chúng giống ác quỷ hơn, vì chỉ biết hút máu & hút máu!!! :)))
  3. dongxumayman

    dongxumayman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Những người đồng cảnh ngộ :-bd
  4. lulut85

    lulut85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Đã được thích:
    0
  5. niemtinthangloi

    niemtinthangloi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhục nhất là con đi học về bi bô kể: Cô hỏi bố con làm nghề gì.
    Thằng con giõng dạc: Bố con là nhà đầu tư chứng khoán.
    Cả lớp cười ầm lên.
    Cô giáo xua tay trật tự: Các bạn không nên cười những gia đình thuộc diện hoàn cảnh như bạn Bi...
    Nhục thế không biết ối òi oi....:((:((:(("
  6. cng6868

    cng6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    280
    nhục với cái ttckvn này thật^:)^^:)^đang cần tiền mà bị kẹp ko thể nào xoay ra xèng được thế mới khổ ko chứ!~X
  7. kienvkt

    kienvkt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    355

    Ông UBCK NN ui, chúng tôi NHỤC quá rồi.
  8. ThoSanCaMap

    ThoSanCaMap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Bài Ca Chứng Vịt
    Hai sổ đỏ hai nhà cuối phố
    Chẳng hiểu vì sao thế chấp mất rồi<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
  9. daipm

    daipm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Bảo họ là cứ bình tĩnh rồi đâu sẽ lại vào đó thôi, có gì mà phải xoắn. [r24)]
  10. Binhluanpro

    Binhluanpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Đã được thích:
    2
    với lại có chuyện này nữa các bác:
    hôm ấy nói chuyện với mấy em mà cứ phải túm quần cho nó khỏi tuột vì ăn cháo mấy tháng mặt xanh hết cả rồi...
    mấy em nhìn mình thì cũng thông cảm.. em cũng chẳng khá hơn bác.. chồng chê phát thét lên.... vì ngực em nó cứ bé lại... do ăn vớ ăn vẩn... tòan cháo lỏang .. thía mới ức.. em cứ cố mãi mà hắn cứ cười mỉa mới điên
    >:)>:)>:)>:)>:)

Chia sẻ trang này