Nhân dịp 8/3 chúc chị em vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kuteohanoi, 07/03/2008.

6425 người đang online, trong đó có 933 thành viên. 09:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1922 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. haivt533

    haivt533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
  2. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Chúc chị em ai chưa có ng yêu có chồng thì nhận đc nhiều hoa hồng.
    Chúc những ai đã và đang có ng yêu, có chồng thì nhận đc nhiều hoa ............súng.
  3. tienrong

    tienrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY MÙNG TÁM THÁNG BA
    TÔI GIẶT HỘ BÀ CÁI ÁO CỦA TÔI
    Ở NHÀ CÒN MỖI NẮM XÔI
    SỢ BÀ ĐAU BỤNG TÔI XƠI GIÙM BÀ

    ( HUHU NHÀ EM ĐẾCH CÒN GÌ ĂN SẤC. ĐI THEO VNI HẾT ROÀI )
    PHỤ NỮ LÀ NHẤT ẤY. CHÚC MỪNG 8/3.
    CHÚC MƯƯƯƯƯƯ..ƠƠƠƠNG.....
  4. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay mồng 8 tháng 3
    Anh đây túng quá ,chạy ra ngoài đồng
    Hoa Hồng vặt trộm một bông
    Khi anh liếc mắt thấy không có người
    Hoa không thì sợ em cười
    Chạy ra đầu chợ -chỗ mươi dăm hàng
    Thiếp kia bày dọc bày ngang
    Sẵn năng khiếu trộm ?olàm hàng? được ngay
    Thiệp,hoa giờ đã đủ đầy
    Nhưng mà quần áo ?"?oăn mày? sao đi ?
    Máu liều sử dụng mấy khi
    Cầm con dao nhọn phi ra đầu đường
    Chọn thằng dở dở ,ương ương
    ?oTao đây có võ ,biết đường cởi ra ?o
    Bộ đồ ăn cướp ái chà
    Trông oai như cóc ,tới nhà nàng thôi
    Nhưng ai ngờ được hỡi trời
    Một một ba tới ,thôi rồi đời anh
    Bao nhiêu mộng ước tan tành
    Chỉ vì em đó - anh thành tù nhân.​
  5. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036


    Đông vui ghê ! Có 2249 người đang duyệt site , trong đó có 225 thành viên

    Nhưng chị em mún thế nè kia "anh chàng rằng hỡi anh chàng ơi rằng có biết ,biết hay ko?!

    " Em ơi!
    Em cứ ngồi ngắm hoa. Em cứ ca cứ hát. Anh sẽ lo rửa bát. Anh sẽ lo quét nhà. Anh sẽ lo giặt là. Em uống gì anh pha. Chợ gần hay chợ xa. Anh lần ra được hết. Món em ưa anh biết. Em cứ chờ mà xem. Em đánh phấn xoa kem. Anh nhặt rau vo gạo. Em ung dung đọc báo. Anh tay nấu tay xào. Anh tự làm không sao. Đừng lo gì em nhé. Tà áo em tuột chỉ. Đưa anh khâu lại giùm. Nho anh mua cả chùm. Buồn mồm em cứ nếm. Bạn gái em mà đến. Cứ vô tư chuyện trò. Anh tắm cho thằng cu. Rồi anh ru nó ngủ. Màn hình bao cầu thủ. Nghe em hét "vào rồi". Hết một ngày em ơi.___ 24h thôi nhé ! ___"
  6. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Nhân ngày 8/3 ,tặng anh em bài Biển Bờ của thi sĩ Xuân Quỳnh ,cũng là để tưởng nhớ về Bà và những bài thơ tình bất hủ ,cũng như những lời chị em muốn nhắc nhủ để anh em hãy tâm lý hơn với những điều chị em đã biết mà phải vờ như ko biết !

    Biển bờ-
    Xuân Quỳnh

    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu em
    Vâng! Em hiểu ngoài khơi kia lộng gió
    Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm.

    Không có nghĩa những con thuyền lênh đênh
    Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu

    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
    Mai sóng về thôi mỏi mòn nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm

    Hoàng hôn ơi sao bờ mắt quầng thâm
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
    Kiêu cho mãi để con thuyền xa vắng
    Sóng đã bao giờ yên lặng đâu bờ yêu

    Đại duơng xa sóng vỗ rất nhiều
    Sao lấp lánh từ ban chiều chờ đợi
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu...
  7. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0


    Năm năm rồi éo gặp

    Từ khi em chống lầy ....


    Xx ơi, giờ em ở đâu, còn nhớ hay đã quên kỹ niệm xưa ...

    [​IMG]


    Mổi lần cp tăng trần thì anh lại nhớ đến em, ước gì em ở đây giờ này, ước gì anh cùng em truyện trò, để cùng nghe sóng xô gềnh đá ngàn câu hát yên bình , ....

    Hu hu hu, nhớ Xx quá bà con ơi
  8. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Kính chúc các chị em luôn xinh tươi và đầy cuốn hút ,..... góp ý chị em có các ông xã chơi chứng là đừng có cằn nhằn khi trym teo nhé , các bà mà tạo áp lực ghê quá anh em cut đúng đáy là cụt hẳn không mọc được đâu , hãy động viên chồng mình nếu họ bị kẹp nhé!
  9. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị em hạnh phúc trong ngày 8/3



    Được Trendvstrap sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 07/03/2008
  10. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036

    Bác nói đúng đấy ,chị em chịu đựng thì quen ,còn phái mạnh thì ...nên chị em hãy nghe tâm sự này của Bằng Việt nhé !

    Cứ Như Không
    <Bằng Việt>
    Lòng yêu đời có được dễ không em
    Khi anh có, anh biết là thật khó
    Anh phải trả bằng rất nhiều cực khổ
    Để được cứ như không, thư giãn, nguyên lành.

    Em lo lắng mà không hề trách móc
    Chỉ nhìn anh, thấy được nỗi buồn vui,
    Em dịu dàng mà không hề khiếp sợ
    Vượt thác rồi, chờ dốc khác cao hơn.

    Từng đau đớn vì lòng người phản trắc,
    Từng xót xa vì lắm nỗi tị hiềm,
    Ta lại vẫn còn nhau không mất mát,
    Lòng yêu đời có được dễ không em?!

Chia sẻ trang này