Nhân dịp 8/3 chúc chị em vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kuteohanoi, 07/03/2008.

7347 người đang online, trong đó có 1116 thành viên. 09:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1925 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Cũng có mấy câu thơ tặng chị anh em để anh em về tặng lại chị em


    Vợ là một đóa hoa hồng
    Vợ là sư tử Hà Đông kinh người
    Vợ là hạnh phúc ở đời
    Vợ là sấm sét rụng rời chân tay

    Chúc chị em luôn xinh đẹp, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống

    [​IMG]
  2. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Turn back time to redo what you have done, rite?
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    359
    Rồi có thể chồng và con ríu rít
    Em nhẹ nhàng quên hết chuyện đôi ta
    Em hối hả đón cuộc đời hạnh phúc
    Tôi bàng hoàng mãi chẳng hiểu ra
  4. nguyengd

    nguyengd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chúc CE trong box F_319 luôn vui, trẻ, khoẻ, trúng CHỨNG!
  5. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Đã được thích:
    0
    Thanks.
    Thank all
  6. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
  7. tomtepvt

    tomtepvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Đã được thích:
    0
    bác này giống nhà d6am dục học quá
    chúc chị em luôn lên đỉnh là dc roài, k đỉng này thì là đỉnh khác, đỉnh vni có nh chị em cũng khoái lắm đấy
  8. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Đoá Trà My và ngọn lửa yêu thương

    Ngày 7/3/2008. Cập nhật lúc 21h 37''


    (ĐCSVN)- Tôi ?oví von? như thế sau khi gặp Trà My, một cô bé Hà Nội thuộc thế hệ 9X đã lặng lẽ đi tìm, rủ bạn bè gom góp hơn 100 chiếc áo ấm cùng bánh kẹo, quà tặng mang tới Trung tâm nuôi dưỡng người già tàn tật và trẻ em mồ côi Hà Nội (Thuỵ An, Ba Vì, Hà Tây), phần nào làm ấm lại những mảnh đời mong manh trong đợt rét hại kỷ lục ở miền Bắc nước ta những ngày vừa qua.

    ?oKhám phá? một Hà Nội khác

    Bữa ấy, tôi có dịp theo đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương do PGS.TS Đào Duy Quát dẫn đầu đến thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng người già tàn tật và trẻ em mồ côi Hà Nội. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong đoàn còn có một cô bé học trò với lỉnh kỉnh quần áo ấm, bánh kẹo?mang theo. Cô bé tên là Phạm Trà My, học sinh lớp 11, Trường Quốc tế Liên hợp quốc (Hà Nội). Là người làm báo, đi nhiều, gặp nhiều cảnh đời bất hạnh nhưng lần đầu tiên đến Trung tâm, tôi vẫn không khỏi se lòng trước những phận đời mong manh trong giá rét nơi đây. Những người già cô đơn, không gia đình, bệnh tật nom khốn khổ và tàn tạ như lá khô cuối mùa. Những trẻ em mồ côi, tàn tật nằm liệt giường, thoi thóp, dị dạng?Khó khăn. Thiếu thốn. Cơ sở vật chất tồi tàn và mất vệ sinh thực sự khiến tôi ái ngại. Vậy mà, kìa! Cô bé Trà My, dường như không một cảm giác ngại ngùng, ngăn cách chạy ùa đến với các em nhỏ. Em bế những em bại não, phát quà cho những bé còn đi lại được, chân tình như một người chị lâu ngày về thăm em. Đám trẻ tàn tật vây quanh Trà My, mừng rỡ vì được gặp lại. Lúc đến gian phòng toàn những em nhỏ bại não chỉ ngồi, nằm bất động trên giường, tôi quan sát thấy Trà My lặng đi. Trong lúc mọi người tặng quà, hỏi chuyện những cô nuôi dạy trẻ thì Trà My ?olỉnh? xuống góc phòng, nước mắt nhạt nhoà kính cận?

    Trung tâm hiện có 100 người già cô đơn, 124 trẻ em tàn tật, 70 trẻ sơ sinh mồ côi. Trong đó chỉ có 30 em đủ khả năng nhận biết hành vi, 15 em được đi học còn lại đều bị bại liệt, bại não. Mỗi người già, trẻ em ở đây là một cảnh đời đầy éo le, bất hạnh. Điều kiện vật chất tại đây còn rất khó khăn, thiếu thốn. Kinh phí Nhà nước hỗ trợ cho mỗi người mới đạt 300.000 đống/ người/ tháng. Đêm nhạc từ thiện dành cho Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Hà Nội (Thuỵ An, Ba Vì, Hà Tây) do các em học sinh Trường trung học Liên hiệp quốc Hà Nội tự tập luyện và biểu diễn nhằm quyên góp, ủng hộ (bằng tiền và hiện vật) được báo điện tử Đảng CSVN bảo trợ thông tin.
    Trà My không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình lên với Thuỵ An, với trung tâm này. Câu chuyện bắt đầu từ một ngày đẹp trời cách đây hơn một năm. Hôm ấy, My cùng bạn bè trường trung học Quốc tế Liên hợp quốc (Hà Nội) ngồi bàn chuyện chọn địa điểm cho chuyến pic-níc cuối tuần. Trường My học toàn con em của các gia đình khá giả, có điều kiện kinh tế ở Hà Nội. Cả tụi bàn nhau đi Sơn Tây chơi. Sơn Tây có thành cổ, có Thác Đa, có Đồng Mô, có làng cổ Đường Lâm. Sơn Tây còn có cả trung tâm Thuỵ An nữa, toàn những người già cô đơn và trẻ em tàn tật, thương lắm! Một bạn trong lớp đề xuất. Thế là tất cả lên đường thử một chuyến ?oxem sao??. Lần đầu tiên đến Thuỵ An, Trà My đã bật khóc. Bây giờ, ngồi kể lại với chúng tôi, em nói rất thật rằng: Ban đầu, thấy những em nhỏ dị dạng, gần như không hành vi, không cảm xúc, em rất sợ. Nhưng khi em nắm lấy những bàn tay tưởng như đang huơ lên một cách vô thức trong không khí kia thì em đã cảm nhận được những gì đó rất con người trong các em nhỏ. Các bàn tay cố nắm lấy tay em. Và khi ấy, gương mặt những em nhỏ như bừng sáng, biểu lộ một niềm hạnh phúc khác thường. Từ đó, mọi cảm giác sợ sệt của Trà My tan biến.

    Chuyến đi lần đầu tiên đến Thuỵ An đã làm thay đổi bao suy nghĩ, dự định của Trà My. Cô bé suy nghĩ rất nhiều về cái tên ?oTrung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội?. Hoá ra, cách Hà Nội chưa đầy 70 km còn có một Hà Nội khác. Một Hà Nội với góc khuất về những phận đời bất hạnh. Những người già, trẻ em nơi đây đều được đưa về từ Hà Nội. Đó cũng là lần đầu tiên, Trà suy nghĩ nhiều đến thế về hai từ ?ohạnh phúc?. Thì ra, với nhiều người hạnh phúc đơn giản chỉ là được sống bình thường như bao người bình thường. Còn với những người may mắn hơn như Trà My, có lẽ, giúp đỡ được những người bất hạnh cũng là một hạnh phúc?Đem những suy nghĩ ấy tâm sự với bạn bè, nhóm bạn của My thống nhất, thường xuyên đến giúp đỡ Trung tâm.

    Ước mơ về một đêm ca nhạc từ thiện

    Vận động bạn bè thường xuyên quyên góp quần áo, bánh kẹo, thức ăn?mang tặng trung tâm; lên tiếng kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ?- từ lâu, Trà My đã trở thành người chuyên đi lo ?ovận động hành lang? cho các hoạt động từ thiện của Trường trung học Quốc tế Liên hợp quốc đối với trung tâm. Nhưng không phải ai cũng hiểu được suy nghĩ, tình cảm rất đáng trân trọng của cô bé. Có người lớn, sau khi ủng hộ vật chất cho Trung tâm, lúc Trà My rủ lên thăm các em nhỏ đã ái ngại lắc đầu:

    - Thôi! Chú nghĩ họ cần nhất là tiền. Có tiền mua quần áo, thức ăn cho họ là đủ. Mình lên thăm ?ogiải quyết? được gì đâu!

    Trà My thẳng thắn ?ophê phán? suy nghĩ ấy. Em bảo: Đúng là tiền rất cần. Nhưng những người già, em nhỏ nơi đây cần nhiều thứ hơn tiền. Họ cần tình cảm, cần những bàn tay chia sẻ. Nhìn thấy những đứa trẻ tranh nhau thức ăn, My biết chúng không chỉ nghèo về vật chất mà còn nghèo về nhân cách do thiếu đi sự giao lưu, hoà nhập với cộng đồng. Em bảo: Đến, chơi với họ, đó mới là món quà mà họ cần nhất?

    Mỗi một lần đến Thuỵ An, trong Trà My lại day dứt nhiều câu hỏi. Những người già và trẻ em tàn tật sẽ sống ra sao khi giá cả vùn vụt mỗi ngày mà tiêu chuẩn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cho mỗi người vẫn chỉ vỏn vẹn 300.000 đồng/ tháng, nghĩa là mỗi ngày chưa được 10.000 đồng. Một ý tưởng mới chợt loé lên: ?oTrường mình hoạ động văn nghệ rầm rộ thế? Sao không tổ chức một đêm ca nhạc từ thiện để quyên góp ủng hộ Trung tâm?

    Vậy mà khi Trà My trình bày ý tưởng trên, một cán bộ của Trung tâm lại?gạt đi, không đồng ý. Có lẽ, ông ta không tin rằng một cô học trò nhỏ như My có thể làm được việc đó. Không nản lòng, Trà My vẫn quyết tâm thực hiện mong ước của mình. Một ngày nọ, trên bàn Tổng biên tập báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Namxuất hiện lá thư của Trà My. Biết báo thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động xã hội hiệu quả, qua một người quen của bố mẹ, My ?ođánh bạo? viết thư gửi Ban biên tập trình bày ý tưởng của mình. Em nói: ?oCác chú, các bác hãy lên Thuỵ An một lần, chắc chắn mọi người sẽ hiểu mình cần phải làm gì?. Bức thư của Trà My được lãnh đạo báo ủng hộ. Một ngày mùa đông buốt giá trong đợt rét kỷ lục vừa qua, Trà My được tham gia cùng đoàn cán bộ của báo lên thăm, tặng quà cho trung tâm. Hôm ấy, Trà My đã mang theo hàng trăm bộ quần áo, bánh kẹo?tự tay em mua từ tiền tiết kiệm hơn một năm qua?Tận mắt nhìn thấy sự nhiệt thành và tình cảm của Trà My với các em nhỏ tàn tật, ý tưởng tổ chức đêm ca nhạc từ thiện của Trà My cũng được ?ochắp cánh?. Báo điện tử Đảng Cộng sản ViệtNamđã nhận bảo trợ thông tin cho đêm ca nhạc và giúp đỡ địa điểm tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (19 Ngọc Hà, Hà Nội). Trà My còn cùng bạn bè tự tay thiết kế, in tờ rơi giới thiệu đêm ca nhạc gửi đến nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Đến nay, số tiền quyên góp ủng hộ đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, tự tay Trà My còn viết một lá thư, như một thông điệp gửi tới các nhà hảo tâm. Trong thư, Trà My nói rằng, chỉ còn hơn một năm nữa,em và nhiều bạn bè cùng trường có thể sẽ ra nước ngoài du học nhưng hoạt động từ thiện, giúp đỡ Trung tâm sẽ không dừng lại bởi với em tham gia hoạt động từ thiện không đơn thuần chỉ là lòng trắc ẩn mà một phần chính nhằm phát triển, hoàn thiện chính bản thân mình. Nhận xét về ý tưởng tổ chức các hoạt động từ thiện của Trà My, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh nói: ?oTôi rất bất ngờ và xúc động khi đọc lá thư của Trà My với những suy nghĩ sâu sắc và giàu lòng nhân ái. Học tập trong môi trường quốc tế, sống trong gia đình có điều kiện kinh tế nhưng Trà My và các em học sinh nơi đây vẫn quan tâm tới những người nghèo khó, thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng thật là điều đáng quý. Tôi nghĩ đó là một biểu hiện sinh động của lối sống đẹp Việt Nam trong thời hội nhập, toàn cầu hoá?.

    Nguyên Minh

  9. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036

    Rất cám ơn lời chúc này của bạn !
    Những ngày qua thật khó khăn với "phái yếu" ,tuy chịu đựng thì họ giỏi hơn ,nhưng thật vất vả ,đau khổ khi hàng ngày nhìnTK dần vơi đi (nhiều người có thể vơi đến 60% )mà ko dám kêu ca ,ko dám bảo cụt ...mất gì . Trong khi họ "ruột đau như cắt ,nước mắt đầm đìa "thậm trí đêm đêm mất ngủ ...mà vẫn phải đi làm ,vẫn cơm dẻo canh ngọt ,vẫn phải tươi cười ,chăm sóc chồng con ...Tôi thấy trên nhiều sàn giờ đây lượng "phái yếu" này chiếm tới trên dưói 50%.Mà chiến trường này ác liệt chả kém thời bom đạn ở Quảng Trị năm xưa là mấy !
    Ngay trong 4 rum này tôi cũng dám chắc ko ai biết nick nào là của "phái mạnh" hay là nữ nhi nữa, nhiều khi đọc bài của các bác lúc bức xúc ,thấy ngại ngùng ,xấu hổ vô cùng .Nên xin anh em hãy luôn cảm thông ,chia sẻ và "nương tay" với chị em nhé !
    Tặng hoa cho các chị em cả triệu triệu bông hồng nhé !
  10. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Happy International Women''s Day

    Chúc các bạn đầu tư thành công!

    Good Luck!

Chia sẻ trang này